1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E vô phương cứu chư?fa rô??i pha??i không các bác ??? cho e xin 1 lơ??i gan ruột!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cold_blood11, 20/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kidboa

    kidboa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh này 83 sao hành động bồng bột ,thiếu kiềm chế thế anh ,mọi chuyện phải từ tốn ,bình tĩnh chứ ,lần đầu tiên phải ko ,nhanh quá sẽ là nông cạn ,phải từ tốn cho tình cảm thấm nhuần tư tưởng thế mới tin dc chứ .Mà chả biết anh sau mấy hôm có vấp phải lối mòn ko chứ con gái nó xoắn cho cái nữa thì lại cong đít lên ấy ,bình tịnh đi ạh ,anh có bị cao huyết áp ko thế
  2. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Dạ kính các bác 1 ly. E đã hiểu thêm ợ.
    @Bác Beauhomme: Khi nào lấy vợ về bác chỉ e phải làm thế nào nhé ;))
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà ông anh cho em hỏi qua cái là đoạn đầu có đoạn em ý cho anh hôn rồi mà chưa tỏ tình là sao??k lẽ con gái chưa yêu mà đã cho hôn rùi à?
  4. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thì thế. Đã làm theo phương châm cụ Quacker ngay từ đầu mới được như thế. Vậy mà đến lúc cuối nghe lời thằng bạn, sống theo bản năng và cảm xúc thực thì mới ra cơ sự này.
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    3 lần cậu này nói đến từ BÁC Bia Ôm, mắt mũi để đâu thế, kô thấy chữ Anx ah, mắt mũi nhìn linh tinh thế này bảo sao toàn hành động nhầm.
    Bùn cuời mỗi hành động cậu cưõng HUN em nó, em nó bảo cậu bình tĩnh vì em nó đang nghĩ ...."''lại gặp ngay 1 con zê zà động đực , sợ quá đi" , bây giờ là fải nói nhiều làm ít, thời gian này kô đc sờ vào em nó dù chỉ là 1 sợi LÔNG...
  6. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    đã cho hôn rồi thì coi như thành công 90% rồi bác khỏi lo đi, ko có tình cảm thì làm sao mà chường mặt ra cho hun hít ddc . Đọc thấy gái nhà bác đúng chất hổ lửa, bác phải bình tĩnh từ từ hạ nhiệt cho em ý, dùng phương pháp mưa dầm thấm lâu, nhưng tránh vồ vập gây phản cảm, vì càng vồ vập hỏi han gái lại càng thấy ghét, thấy bác nói nhảm...nọ kia (em rơi vào tình cảnh này rùi nên em biết, đến mức mắng cho như hát hay mà giai vẫn còn lảm nhảm
    Bi giờ bác thử điều tra xem gái thuộc dạng nào, có tâm hồn ăn uống hay ưa chat chit blog bleo, rồi oánh thẳng vào trận địa, ngày nào cũng treo trc cửa nhà em ý 2 quả bưởi da xanh chẳng hạn --> cu bạn em áp dụng cách này nhưng em gét ngay từ đầu nên chả xi nhê gì, còn như bác đã dc ăn cháo lưỡi thì đảm bảo 100% thành công
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa. Có một chàng tiều phu..... đi đốn củi. Gập một ông lão, ổng mới bảo rằng...........
    Tự nhiên nhớ câu chuyện hài kịch của Gập nhau cuối tuần ngày xưa. Cô diễn viên hài cứ kể đến đó là dừng. Làm khán giả cứ cố gắng và tức tối ngồi ráng kiên nhẫn nghe câu chuyện của tiếp theo là thế nào. Nhưng sau một hồi nóng ruột, gắt gỏng, họ mới biết câu chuyện chả có gì.
    Thế mới nói. Cô nàng này gợi cho anh một câu hết sức tò mò "Quá khứ của em......" rồi cô dek chịu mở thêm lời nào nữa. Làm anh chàng sốt hết cả ruột gan, cứ ngồi mò mẫm đoán già đoán non, chắc chắc cái chuyện "ấy" chính là cái chuyện "ấy" rồi, nhưng nếu là chuyện "ấy" thì mình cũng chịu được, nên anh hăng máu, cuồng nộ, ưỡn ngực, chứng tỏ, chuyện gì chứ chuyện "ấy" thì anh..........cố cũng chịu được.
    Anh có biết rằng cái cách gồng mình của anh chỉ làm cô thấy rõ là anh chẳng chịu được điều gì cả. Mà tớ cũng đang nghĩ, thật sự anh chẳng chịu được điều gì cả.
    Thôi thì phán thế này vậy:
    - Anh già đầu rồi mà không kiểm soát được cảm xúc bản thân, để một con nhóc 86 nói anh yếu đuối, anh nên chấm nhận mình thật sự yếu đuối có lẽ tốt hơn (Có một nghiên cứu tâm lý cho rằng khi con người ta chấp nhận một nhược điểm thuộc về mình, thì người đối diện lập tức cho anh ta một ưu điểm). Nên tốt hơn là gật đầu với nhận xét của gái "Vâng anh yếu đuối, nhạy cảm, và vẫn đang cố để sửa đổi". Tối hơn nhiều sơ với ưỡn ngực vươn vai làm Từ Hải.
    - Cảm xúc của anh dâng cao quá rồi, anh có nghĩ nên ngồi im suy nghĩ kỹ về cái "quá khứ" của em nó không. Cái quá khứ đó có phải riêng chuyện "trai trên gái dưới", hay còn tệ hại hơn, hay chỉ là một chiêu nghi binh. Vậy thay vì lên cái tvty này bộc lộ tình cảm, anh mở một bài nhạc không lời, châm điếu thuốc và bắt đầu suy nghĩ xem.
    Cuối cùng, hỏi anh rằng có nhất thiết phải là gái đó không, gái khác có được không, có khi bỏ qua mối này thì mối khác vẫn đầu đủ phẩm chất, mà lại dễ dàng và vui vẻ hơn nhiều thì sao. Đâu phải cả đời này chỉ có mình cô ta có thể làm anh hạnh phúc chứ.
    Gái là chuyện vớ vẩn nhất của anh em ta, đừng để chúng nó biến thành chuyện hệ trọng nhất đời mình. Được thì tốt, không thì thôi......bỏ qua. Mang tư tưởng đó mà đi tán gái, thành công ngoài sức tưởng tượng đấy
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 20/11/2008
  8. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Sách dậy vào tình huống này tốt nhất là im lặng , rút lui ở ẩn vài tuần . tĩnh tâm suy nghĩ và tối kỵ gặp gái vì cảm xúc lúc này dễ bộc phát mà hành động theo cảm xúc ở những thằng sống tình cảm thường ngu ngu và kết quả là zêrô .
    EN CHẮC 100% ĐẤY Ạ
  9. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Em thử phân tích xem bác thấy có hợp lí ko nhá
    Sau khi hôn xong : Thằng cha này biết dùng tiểu xảo , có vẻ lành nghề , ko biết có tin được ko đây , lại giống thằng cũ thì bỏ m ẹ , thôi cứ từ từ xem thế nào đã => nt "E có ti?nh ca?m với a nhưng ti?nh ca?m đó chưa gọi la? yêu được".
    Sau buổi tâm sự nắn gân tí :"A hiê?n quá, chắc ko đu? vượt qua nhưfng điê?u thuộc vê? quá khứ cu?a e"
    Bác khóc lóc van xin => Ui zời , tưởng thế nào
    Bác lao vào ôm con nhà người ta => Thất vọng quá , tưởng con gà này thể hiện bản lĩnh thế nào chứ quay ra khóc lóc tỉ tê thế này thì buồn thật , lại còn định giở bài ôm hôn như trong phim ra đây mới sợ chứ , nó coi mình là cái khúc gỗ để sờ nắn chắc , thôi té khẩn , ngồi đây thêm tí nữa tay nó lại mò xuống dưới thì nguy to
    @chủtopic : bác biết nên làm gì chưa
  10. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thanks all các bác. E đã nhận ngu ngay từ đầu mà. Làm xong mới biết ngu, có lẽ chưa rèn được tính nhẫn nại.
    @Bác Công05: Cả đêm qua hút hết gần bao thuốc rồi mà. Hút xong nhận thấy thôi ngủ cho lành tội gì mà thức cho khổ. Sáng nay dậy thấy tươi hẳn ;))
    @bác Nhà nghèo vẫn khóc: Tại e tưởng Anxiety và Beauhomme là 1.
    @các bác: Các bác cứ chửi bới tiếp đi để e bớt ngu ạ.

Chia sẻ trang này