1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

UK Student Union - nơi tụ họp, giao lưu, gặp gỡ, chit-chat.. của du học sinh tại UK & Ireland (Phần

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 22/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh06

    vodanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Đến giờ này thì việc kiếm lại cái nào rẻ thì hầu như là impossible. Vé vào dịp này 800 cũng ko phải là quá chát lắm đâu
  2. mothaiba1234

    mothaiba1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, sắp tới mình định đến UK học finance/banking/economics strategy/ quant-finance.
    Các bạn giúp mình tìm hiểu thêm nhé. Không biết trường nào dạy tốt nhỉ. Học phí thì khỏang dưới 15 ngàn là OK. Tình hình jobs finance bên UK chắc bây giờ khó khăn lắm, học master ra thì có hi vọng gì không?
    Cám ơn nha
  3. thanhnt86

    thanhnt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Hôm Chủ nhật em ra chợ hoa ôm về một cây quất to bằng cái nồi cơm điện, 3 cành đào nhật về cắm vào lục bình trông cũng không khí ra phết. Tổng thiệt hại hết có 35 Bảng, không có tiền mua vé máy bay về thăm nhà thì đành tự mua xuân chơi tạm vậy :D
  4. hanoimuathuhn_hcm

    hanoimuathuhn_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Troi, sao lai lo mo mua duoc ca quat'' nua ha em? Ghen ti that day'', London cai gi cung co nhi.
    @ ca nha: Cac bac phai tich cu update tinh hinh Tet nhat o tung dia phuong tai UK nay cho tat ca moi nguoi cung vui nhe''. Co ca hinh anh minh hoa nua thi cang tot.
  5. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    http://www10.ttvnol.com/forum/Duhoc/1113118.ttvn
  6. chicken181

    chicken181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    tết nhất nhà mình kô tổ chức j à???
  7. hungkhong25

    hungkhong25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có gì thì cho biết tin nhé
    Chúc anh chị em trong Box này một mùa Xuân an lành nhé
  8. kamikaze_vn

    kamikaze_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em mới sang UK được 2 tuần, hiện đang ở Exeter, chân ướt chân ráo nhưng E quyết định cuối tuần sẽ lên thăm thủ đô. Hix, em đi 1 mình thôi mà không quen ai ở London cả, có Bác nào tốt bụng làm hướng dẫn viên giúp E không ạ đảm bảo sẽ hậu tạ
  9. linh0502

    linh0502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em post lên đây, những lời rất thật. Em mới đi học được có 1 kì, học thạc sĩ, nhưng lo sợ rằng mình không qua nổi để lấy tấm bằng về. Có lẽ vì chọn sai trường, vì động cơ du học chưa thực sự đúng đắn và nhiều nguyên nhân dở hơi vớ vẩn khác.
    Học ĐH ở việt nam toàn thi, ở đây làm assignment, thứ mà em cực kì dốt nát. Lúc chọn trường, không để ý đến việc đánh giá toàn bằng assignment sẽ gây khó khăn cho mình thế nào. Hạn làm assignment đã đến gần mà em không thể hoàn thành được. Mọi người ở nhà đã động viên đủ kiểu nhưng có lẽ thế vẫn chưa đủ.
    Em muốn bỏ cuộc quá, muốn về nhà tiếp tục đi làm. Em không đủ khả năng, em không học được Em nản chí rồi. Trầy trật assignment từng môn, làm sao có thể qua được khóa luận. Mà lúc ở Việt Nam, em cũng gặp bao nhiêu khó khăn khí làm khóa luận rồi.
    Em nản chí lắm rồi. Có nên bỏ cuộc hay tốn thêm 8-9 tháng vô dụng nữa đây?
    Thật là tiêu tốn nhiều tiền của của bố mẹ. Thật là không phải với mọi người. Nhưng em không học được
  10. beautiful_smile

    beautiful_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chết chết năm mới sang ai lại nản chí thế:P. Thế hỏi thật lòng là bạn đã dành thời gian hợp lý cho assignment chưa, hay là chơi chán chê rồi nước đến cổ mới nhảy nên ko kịp:P. Mà trường bên đấy toàn bộ là assignment chứ ko có thi cuối kỳ à? Trường tớ là 30% assignment + 70% exam nên hỏng cái này thì có cái kia đỡ được. Hihi tớ cũng phải công nhận là assignment nhiều môn cho topic khoai thật, toàn mấy thứ lạ hoắc mà ở VN chả biết là cái gì, sang đây phải toát mồ hôi tìm đủ các loại tài liệu mà viết, mà ở nhà cũng quen thói lắp ghép ko trích nguồn rồi, sang đây từng câu từng chữ phải trích nguồn, ko là ăn đủ. Quả thật là khá cực, nhất là với các môn toàn về lý thuyết phân tích, tiếng Anh của mình thì đã ăn ai chứ, tớ thấy cứ các môn tính toán là dân ta dễ ăn điểm hơn. Nói gì thì nói, chẳng ai bảo là đi học nước ngoài sướng cả, nhất là học master có 1 năm, chưa quen nhiều với cuộc sống mới thì học kỳ đã vèo vèo trôi đi rồi. Nhưng bố mẹ đã đầu tư tiền của, bản thân mình cũng phải hi sinh thời gian, xa gia đình người thân để sang đây học rồi thì phải vững tâm lên, bỏ cuộc giữa chừng thế ko đáng chút nào. Dù sao tớ cũng thấy bạn cũng đã rất có chí rồi, ít nhất cũng đã tự mình vấn bản thân mình chứ ko thèm buông xuôi bỏ mặc. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi! Chú ý sắp xếp thời gian biểu hợp lý chơi và học (nói thế chứ bản thân tớ cũng lười học lắm, suốt ngày ngồi net), đừng để mình bị stressed quá nhé.
    Hihi, cũng chỉ biết động viên mấy câu thế thôi. Năm mới vui vẻ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này