1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

UK Student Union - nơi tụ họp, giao lưu, gặp gỡ, chit-chat.. của du học sinh tại UK & Ireland (Phần

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 22/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    UHm bên này chỉ hay sợ tên bay đạn lạc với cả cướp giật nữa. Tớ đêm nào cũng 12h từ trường về (thật ra là 3-4 đêm/tuần), đường vắng tanh, toàn da đen, đi xuống khu Elephant and Castle thì đừng hỏi. Nhưng cũng chả sợ lắm, tai cắm phone, cứ đi thôi, thằng nào ra cướp thì đưa cellphone với laptop cho nó, mua bảo hiểm cả rồi. Hôm rồi xuống bên xe bus, đang lon ton đi về nhà, qua sân chơi có 3 thằng tây to uỳnh chặn lại lúc 0h15, tưởng sao hoá ra nó rủ chơi bóng rổ, vào làm vài hiệp đến 2h rồi về. Sống chết cũng có số cả. Nhà tớ có ông anh 8h tối về thì bị cuớp iPod, còn một em 87 đi làm bồi đêm nào cũng 1h mới về, lúc nào cũng thủ sẵn trong người con dao mở rượu sáng quắc mà đã bao giờ phải dùng đâu
  2. miss_seu

    miss_seu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Offer của Loan nghe hấp dẫn quá cơ Nhưng ngày trước ở nhà thì đúng là chị vừa nửa cái giường thật, sang đây 5 tháng bây giờ phải hết 2/3 cái cơ
    Đúng là mình ở nhà quê hẻo lánh, tối cứ 7h là đóng cửa cài then rồi. Có 1 lần đi ăn uống tết âm lịch 11h về mà vừa đi đường vừa lẩm nhẩm Đêm nay ai đưa em về...., ra vẻ ta đây cóc sợ thằng nào.Được cái ở York khá yên bình, từ hồi sang đây chưa từng thấy có sự vụ gì ghê ghớm. Chị cùng nhà chỉ cảnh báo là ko nên về quá khuya vào thứ 6 vì ngày đấy là ngày dân tình ở đây nhao ra các quán bar uống rượu. thế là mình cứ thứ 6 là lập cập về nhà cho sớm, trước khi thành phố lên đèn luôn. Bây giờ nghĩ lại thấy cũng chả có gì đáng sợ, bọn nó đi uống rượu thì 1-2h sáng mới về, lúc đấy thì mình đã say giấc nồng rồi. Nói chung, ở thành phố nhỏ thì ưu điểm lớn nhất là yên bình
  3. adaloan

    adaloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    @ sếu: em thấy bảo york cổ kính lắm, dân york thì lịch sự nhã nhặn ko xô bồ như lăn đần lờ. Nếu có gặp cướp chắc nó cũng cướp kiểu truyền thống hơn, ko quá sửng cồ như cướp trên này nhỉ? Cơ mà cứ phòng theo cái còi cho chắc chị ạ. Hồi đầu em mới đến có hôm đi chơi về hơn 12h, mà nhà e ở mặt đường oto phóng rầm rập, thế mà có thằng đi chậm chậm lại rồi nói lảm nhảm gì đó, lúc ý đầu em coi như trắng luôn, ko còn hiểu nó đang nói gì, sợ quá tái mét. Chắc nó thấy mình như kiểu sắp ngất ra rồi nên lại chuyển tông xin lửa. Ôi dời ơi, lúc đấy mới ù ù cạc cạc hiểu nó nói gì, nhưng mà cũng lắc lắc xua xua rồi chạy thẳng, tháo guốc mà chạy
    Nhưng nghe lời anh atox thấy cũng hợp lí, mai có khi em ra 99 làm con dao sáng sáng trông cho nó có khí thế, rút ra cũng lòe đc vài đứa. Chỉ mong là ko có cơ hội xài, chứ rút ra thì oai mà lúc gặp nguy tay run lập cập chả biết bấm dao ở đâu thì còn chết nữa.
  4. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi em ơi, thằng bé nhà anh là nó cao 1m80 và có 4 năm Wushu rồi mới mang dao theo. Chứ anh em mình sắm dao làm gì, nó cần gì cứ đưa thôi. Nói chung là ko nên về muộn, n giờ anh quen làm con vạc rồi, về muộn cũng quen, trông chờ số phận vậy chứ biết sao đc.
  5. huong47

    huong47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    ôi khiếp, nghe anh chị bàn cách tự vệ mà toát mô hôi
    mình sống bên này chưa gặp cướp giật bao giờ, nghe thấy mấy chuyện bên london mà sởn tóc gáy Em lại là chúa thích đi đêm, thích ăn đêm, thích đi chơi vào tầm 8h---> chắc ai xem xét lại, chuyển sang đi chơi buối sáng mất
    mấy anh chị đi trc cho em hỏi với ạ
    hôm qua em xem lại cái offer letter của em, thấy nó bắt em học toán, mà e thấy dkiện là 6.5 năm học 12 thôi
    có anh chị nào đi học bị trng ngta bắt học thêm toán hoặc có dkiện gì thêm cho toán k ạ??? khổ thế cơ chứ, sắp đi làm visa lại phát hiện ra vụ nhầm offer này
    Được huong47 sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 26/02/2009
  6. tienviga

    tienviga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ thật, hôm nay vào diễn đàn đọc toàn đuợc các chiêu self-defence kinh điển. thế mà ở chỗ mình ngược đời lắm cơ, chẳng hiểu gì hết. Các chị em thì thi nhau tăm tia trai đẹp, còn tạo điều kiện đủ kiểu cho bọn bên này (tây đẹp) bằng các hình thức làm ngắn quần ngắn áo, đi lại vào giờ đẹp đêm khuya.... v..v. Sau khoảng nửa năm thì thi nhau ca thán sao chẳng có thằng nào hấp diêm cả, lại còn bàn cách đi hấp chín chúng nó.
    Đấy ngược đời thế đấy.
  7. miss_seu

    miss_seu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    chị thì ko rõ ''cướp kiểu truyền thống'' là cướp thế nào nhưng tóm lại vẫn là cướp. Mà chị cũng ủng hộ bạn Atox..., chả may có gặp thì cứ tự nguyện nộp dây chuyền, điện thoại, ví, đồng hồ... rồi ...chạy. được cái từ hồi sang bên này, ngày đi bộ cả tiếng đồng hồ nên chân cẳng dẻo dai, chắc tăng tốc và nước rút xịn khỏi bàn
    To Tienviga: ấy chưa hiểu rồi, chị em self - defence thì vẫn self - defence, nhưng gặp các đối tượng tiềm năng thì vẫn ko quên những chiêu thu hút cơ bản.hehe
  8. adaloan

    adaloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    @ tienviga: đi học về mệt mà nghe đoạn quất của bạn relax cười quá cỡ. Hỏi khí ko phải chứ bạn ở chỗ nào mà giai thưa thớt đến mức các bạn gái phải chọn giờ hoàng đạo đêm khuya mà vẫn ko đc thỏa nguyện. Chắc ko phải ở kí túc xá trường nội trú nữ sinh chứ ? (J/k)
    @ anh Atox ko nói sớm, hn e đi học mang theo dao rồi, ngồi trên tàu về nhà rút dao ra bấm bấm thử, rồi ngắm ngắm tỉa tỉa móng tay đc khối bác lườm nguýt, trông lúc đấy em hơi bị giống rân chơi
  9. adaloan

    adaloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
  10. tienviga

    tienviga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mình dân Bham đây, Trai đẹp ở đây hiếm thế nào mình chả biết vì mình có ngắm thằng nào đâu. Nhưng tính riêng trong số người Việt hội Master thì có 9 chị em mới có 1 boy là mình. Nhiều lúc thấy mình khổ lắm, chị em thì ai cũng xinh, lovely vô cùng mà mình thì chỉ có 1.
    Hỡi ơi, ước gì thân này xẻ làm trăm được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này