1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là yêu????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi no1starwhere, 24/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no1starwhere

    no1starwhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có phải là yêu????

    Mình và cáo dã quen nhau dc hon 1 năm
    Cáo đang có ng yêu nhưng có nhiều mâu thuẫn,hay cãi nhau,đã có vài lần chia tay nhưng lại nối lại
    Mình trước cũng có tình cảm với cáo nhưng cáo biết nên đã tránh mặt mình một thời gian
    Sau đấy một thời gian,mình đã liên lạc lại với cáo.Mình và cáo cũng khá thân thiết,nói chuyện khá hợp,hôm nào cũng nt và gọi điện,có hôm còn buôn dt với mình cả đêm.Đi chơi cũng ko ít cafe,xem flim,ăn uống,luợn đuờng đủ cả...
    Vài lần cáo chia tay và cãi nhau với ng yêu mình đều biết nhưng ko có ý định chen ngang,chớp cơ hội.
    Tuy nhiên gần đây có quá nhiều việc xảy ra với mình,đứa bạn thân nhất vừa mất,bố mẹ sắp chia tay,tranh chấp tài sản và sự thật sau bao năm mình mới biết mình chỉ là con riêng của bố
    Gần như mình đã sụp đổ hoàn toàn.Lúc này cáo ở bên mình,nói chuyện với mình và cho mình ko ít những lời khuyên bổ ích
    Có lẽ lúc này mình đã yêu cáo ...
    Hoặc cũng chỉ ích kỷ muốn giữ cáo ở bên mình
    Mình đã suy nghĩ khá nhiều nhưng vẫn chưa thể đưa ra dc quyết định làm gì?nói với cáo tình cảm của mình hay nén lại để giữ tình bạn.
    Ah nói thêm mình cũng là nguời khá biết ăn nói nhưng ngoại hình ko chuẩn lắm (hơi thấp ),mặt mũi tạm dc,học hành cũng ổn định tuy nhiên lại khá ít bạn bè cũng ít người chơi thân và lâu như cáo vì mình sống hơi khép kin
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Nếu cảm thấy chín rồi thì cứ chủ động mà dào trước đón sau . Nếu thấy cáo bật đèn xanh thì chốt hạ . Trước khi làm việc đó cũng nên lưu ý là cáo của cậu đã bỏ người cũ chưa , không thì tỏ tình lại trở thành duyên bẽ bàng đấy .
  3. wildvn

    wildvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngoại hình cũng là một lợi thế nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nhất là khi bạn với cáo đã quen nhau rất thân rồi thì bây giờ người ta chỉ quan tâm đến tình cảm của bạn.
    Thời gian qua người đó đã động viên và có những lời khuyên rất tốt cho bạn vì vậy hãy nhanh chóng lấy lại thăng bằng, chứng tỏ bản thân và đặc biệt phải luôn vui vẻ lạc quan lên thì người khác mới tin tưởng vào bạn được.
    Cố gắng lên, con trai thì phải mạnh dạn vào.
  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    đừng tự ti như thế. thích thì cứ nhích thôi (trích câu của các bác hay nói trên này )
  5. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên phải xác định kỹ cáo và ng yêu cáo tình trạng ra sao ?
    Hiện tại bạn và cáo thân và tiến triển đến mức độ nào ?
    Xác định tình cảm của cáo dành cho bạn là tình yêu hay tình bạn thân ? Đừng để hiểu nhầm mà có thể mất đi ng bạn thân ?
    Những chuyện ko hay xảy ra ..cáo là ng chia sẻ ......nhưng hay do chỉ có mình cáo kế bên bạn ...nên bạn nghĩ đó là tình yêu ?
    Ngoại hình ........chưa chắc là yếu tố quyết định ...quan trọng là cái đầu bạn có cao hơn cáo hay ko ?
  6. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên suy xét lại thật kĩ, có thể là do cáo luôn ở bên bạn trong thời gian này nên bạn có suy nghĩ đó
  7. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    lo giải quyết chuyện gia đình cho xong đi đã rồi hẵng nghĩ tới tìm niềm vui thú sau !!!
  8. Rationale

    Rationale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có mất gì đâu mà không dám làm tới thế. Giai hỏi vợ, làm thợ xin đám, không được chỗ này thì hỏi chỗ khác. Có phải như con gái đâu mà sợ mất duyên.
    Kết luận: Thổ lộ đi.
  9. jumanji299

    jumanji299 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chí lý . Tề gia đi rồi hãy lo trị gái .
  10. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    tình yêu chỉ có một,nhưng những thứ na ná tình yêu thì rất nhiều
    ở đây tớ thấy nhiều sự đồng cảm hơn là yêu
    suy nghĩ kỹ nhé

Chia sẻ trang này