1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có vợ.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ro_Phi, 24/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Ô, lại thêm nhân vật mới. Người yêu em.
    Đoạn này tác giả bố trí không hợp lý và hơi lủng củng. Đề nghị viết lại!
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Anxiety không nên ném đá Rô_phi nhiều, mọi ng cũng vậy
    Em rất tin mấy câu chuyện của Rô phi
    Loại người như Rô Phi em biết
    Hoàn toàn có thể
    Yêu rất sâu nặng và sẵn sàng xxx , nhưng có thể sâu nặng thế với nhiều người, mỗi người có khi chỉ vài tháng, rất sâu nặng
    loại người như thế mồm mép rất dẻo, giỏi chiều giai và ko hề trẻ con, sống rất bản năng, kiểu thú vật.
    Nói chung là chúng ta thấy lạ nhưng mà người ta có thể sống cái kiểu lạ ấy vô tư đấy ạ.
  3. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    hò, chắc là đúng, hò chị em trên này chắc ít ai vòi tiền đại gia, cơ mà đó cũng dược gọi là trình à đính chính lại là đó kô phải là trình mà là nhân cách bạn nhé yêu đại gia nó khác hẳn với cặp kè rồi vòi tiền nhé, đời mà, chả ai cho kô ai cái gì, bạn cũng phải đánh đổi cái gì í chứ nhỉ, mà đã đánh đổi thì đừng lên mặt chứ cái kiểu yêu trao đổi í mình khẳng định là kô khó nhé, chỉ là những người đàng hoàng người ta kô muốn làm mà thôi chúc vui nhé
  4. TheAssKicker

    TheAssKicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có ai dám thề là không phải yêu đại gia vì tiền? Ranh giới không rõ ràng nhiều khi chính mình còn ngộ nhận nữa là. Dâm không ai cấm, quan hệ ******** không phải là xấu, nhưng tại sao lại có trường hợp gọi là GIAN DÂM?
    Vì quan hệ với người đã có gia đình, đấy các cô các chú ạ.
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em Rồ Phết cho anh hỏi chút, anh thắc mắc quá, nghe em kể về em cứ ngỡ em là bậc ngồi tít mít trên cao, chổng đít xuống những hạng tầm thưòng mà đái ỉa, kô thèm ngo'' ngàng tới, chỉ bận tâm và đc những a đại za mà nghe qua thấy cũng hơi rét, nhu zám đốc ngân hàng, ngồi xe vào loại bậc nhất bây giờ, bậc nhất bây giờ chắc là Rolls-Royce ah , sợ và sợ
    Cớ sao em ngồi tít mít trên cao, chổng đít lại những hạng vớ vẩn mà sao lại có chú nhân viên quèn coi em như con hàng thế là thế nào, thực ra kô bằng hàng thì đúng hơn, vì ít ra nó fải nịnh nọt biếu xén tặng quà cho em rồi mới dám mở mồm trắng trợn là anh muốn đè em ra chứ kô fải vì tinh cảm ( theo như em viết )
    Em kô thấy lạ sao, chứ a thấy lạ quá, em fải là dạng nào thì thằng nhân viên quèn đó mới dám nói thế chứ, trong mắt nó em có bằng hàng kô, em tự nghĩ em, chứ a ngồi nghĩ mãi ma` ko hiểu, chỉ có thể nghĩ rằng ngoài đời nguời khác nhìn em cũng kô ơn ji con HÀNG đâu em
    A có 1 chút thắc mắc nên phân tích thế thôi, vì chỉ nguời đã gặp đã biét em rồi mới đánh giá đc em là nguời thế nào, chứ bọn anh trên này chỉ là độc giả đọc thế thôi, biết e là nguời thế nào đâu. Em nói thật hay bịa cho chuyện nó hấp dẫn hơn thì a cũng kô bận tâm, chỉ là đôi chút thiếu Logic nên muốn nhắc em chú ý VIẾT và VẼ sao để nguời đọc ko bắt bẻ ji, chú ý nhá,
    Kết luận, a kô tin em, đọc cho vui, nhưng mà đề nghị em miêu tả rõ hơn về các fa hành động nhá
  6. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Em là em tin chị này lắm ý , chị cứ kể tiếp đi , đọc truyện của chị sao em thấy nó cứ giống giống truyện " Bóng đè " của bà gì thì em quên tên mất rồi . Nhưng mà có đôi chỗ hơi bất hợp lí , chị nên đưa đồng nghiệp đọc trước bản thảo rồi post lên , như thế nó liền mạch và chặt chẽ hơn
  7. bacbin

    bacbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có khi chúng mình toàn đang góp ý sửa bản thảo miễn phí cho chị í ấy chứ. Chị ơi, phải giả công đấy nhé, không free đâu.
  8. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Các bác thật ác, người ta đang rối lên mà các bác còn đùa. Mà em nói thật người như chị rô phi thì nếu em là giai em cũng không kìm lòng được
  9. sadtulip

    sadtulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ro_phi ơi, chị nghĩ chị có thể hiểu được cảm xúc của em lúc này. Nếu cần một lời khuyên thì em hãy gửi ID cho chị. Chị sẽ giúp em, bởi thực lòng chị cùng đã từng đối mặt với chuyện này, và nỗi đau này dường như sẽ rất khó để vượt qua. Nhưng điều gì đến thì sẽ phải đến. Em hãy cố lên em nhé, nếu cần một người sẻ chia thì hãy gửi mail cho chị
  10. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng tò mò muốn biết xem 1 con điếm nó kể chuyện đời nó như thế nào. Chỗ này thì chữ "con" tất nhiên luôn đứng trước chữ "điếm"

Chia sẻ trang này