1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài nhạc Trịnh nào bạn muốn nghe cuối cùng?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi NgonNgatNgay, 24/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    nếu là bài cuối cùng thì mình sẽ nghe Tuấn Ngọc hát Phôi Pha
    Ôi phù du
    Từng tuổi xuân đã già
    Một ngày kia đến bờ
    Đời người như gió qua
  2. fanfuxian

    fanfuxian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Trời còn làm mưa mưa rơi mêng mang
    từng ngón tay buồn em mang em mang
    đi về giáo đường... chiều chủ nhật buồn... còn ai còn ai
    Doá hoa hồng cài lên tóc mây ôi đưòng phố dài
    lời ru miêt mài còn ai còn ai......
  3. thangpv1279

    thangpv1279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đêm thấy ta là thác đổ, trước nghe Khánh Ly, giờ thấy Quang Dũng cũng có phong cách
  4. phuongTIPI

    phuongTIPI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Những hẹn hò từ nay khép lại... thân! ...nhẹ nhàng như mây...
    Có chút tình thoảng như gió vội..tôi chợt nhìn ra tôi..
  5. TUTHUOCGIADINH

    TUTHUOCGIADINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bài tớ thích nghe của Bác Trịnh là " Một cõi đi về"
    Trong khi ta về lại nhớ ta đi, ..đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    bài này da diết phải biết, rất khoái nhạc bác Trịnh
  6. catcher

    catcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tớ bình chọn bài "Gia tài của mẹ" để còn truyền lửa cho con cháu
  7. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    ...Chiều đi qua bãi Dâu, hát trên những xác người... Bi thảm một thời, nhưng là sự thật
  8. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày
    Từng chiều lên hấp hối
    Một ngày như mọi ngày
    Mang nặng hồn tả tơi
  9. hamvuivn09

    hamvuivn09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn hát bài " xin cho tôi"
  10. hoalyly

    hoalyly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    mình thì muốn nghe: thí dụ bây giờ

Chia sẻ trang này