1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao gián toàn chết ngửa?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi AvriLavigne, 24/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrFox8x1

    MrFox8x1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Cá thì do phần bụng nó có khí, phần lưng lại chắc, đặc hơn nên tỉ trọng của nó lớn hơn phần bụng. Khi chết, phần lưng sẽ chìm xuống, phần bụng nổi lên.
    Ngoài gián ra còn có con ruồi cũng chết ngửa, con rắn cũng chết ngửa
    Ban đầu cứ nghĩ, con gián chết ngửa là gián cái.... Đầu mình nghĩ bậy thế chứ lị
  2. Guests51

    Guests51 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Do chết do đau đớn nên co chân lên giẫy rụa thôi, chứ ko phải gián cái chết vì sung sướng như Fox đâu nhé
    P/s: mod nào dã man tàn bạo delete mất quán nước của mình rồi, năn nỉ mãi mà giã man con ngan thế
  3. MrFox8x1

    MrFox8x1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Bác lại nói kháy em. Chết vì sướng là cái chết phí nhất trong muôn vàn cái chết
  4. mazuri

    mazuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    các bác chẳng chịu quan sát gì cả, nó nằm ngửa không phải nó đã chết đâu, nó giả vờ đấy. Ngày trước nhà em hay có gián, em bắt tụi nó rùi vặt râu, vặt chân, cắt cánh mà nó có sao đâu, các bác dẫm lên nó rồi đứng từ xa quan sát khoảng 15 phút sau là thấy nó lồm cồm bò dậy và chạy mất. Gián sống dai lắm ạ
  5. MrFox8x1

    MrFox8x1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều điều rất lạ lùng về loài gián.
    Đây là loài động vật duy nhất trên thế giới mà qua 65 triệu năm không hề có biến đổi gì. Chứng tỏ chúng có sẵn sự thích nghi vô địch.
    Cắt đầu con gián, không phải nó chết vì nó mất đầu, mà chết vì đói.
  6. bexiunhn

    bexiunhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Tại sao côn trùng thường nằm ngửa khi chết? (02-10-2008 04:11:34)
    Một số nằm ngửa, số khác thì không. Những nhà sưu tập thường không tìm thấy nhiều côn trùng chết trên bãi cỏ, vì chúng thường bị ăn mất bởi những con côn trùng khác.
    Tai sao con trung thuong nam ngua khi chet
    Còn vị trí chúng nằm chết sấp hay ngửa thì còn tùy thuộc vào hình hài của chúng: Côn trùng thường nằm trên bề mặt lớn nhất, con nào có chiều cao lớn hơn bề rộng thì nằm nghiêng khi chết. Đối với loại côn trùng có bề rộng lớn hơn chiều cao thì chân chúng có thể ngăn chúng không nằm trên một bề mặt phẳng. Khi chân chúng co quắp lại thì chúng có thể nằm ngửa hay nằm nghiêng.
    Có nhiều loại côn trùng thường giả chết, chúng co chân lại và giữ yên. Một số ngã ngửa khi mỏi chân trong khi số khác lại ngã nghiêng. Nếu chúng giả chết thì cuối cùng sẽ cử động lại, sau đó lại giả chết nằm yên nếu lại có sự hăm dọa mới. Một cách để xem các côn trùng có còn sống hay chết thật là để ý vị trí chân của chúng. Nếu chúng giả vờ thì chúng sẽ quặp chặt chân vào người, nếu chúng chết thật thì chân để tự nhiên.
    (Theo sách Những bí ẩn quanh ta)
    Theo_VnExpress.net
    Được bexiunhn sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 24/11/2008
  7. Guests51

    Guests51 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Fox hay spam nhưng đôi khi viết cũng có chất phết. Xác nhận thông tin này là chính xác
  8. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    con ... người chết cũng nằm ngửa
    bác cứ để ý mà xem
    ko ngửa lúc chết thì cũng ngửa lúc chôn cất
  9. MrFox8x1

    MrFox8x1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Bác lại nói đểu em
    Bác là spammer tai to nhất trong F69 mà lại còn chê em spam
  10. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Em sợ nhất gián.
    Gián mà bay vào người em là em hét lên hãi hùng ... dù đang là nửa đêm.
    Thằng bạn em thì lại sợ gà, vịt. Gà, vịt mà bay về phía nó thì mặt nó lập tức xanh như tàu lá , và ... hét to ko kém gì em.
    Gián thì nhiều người sợ, vì trông nó rất tởm. Nhưng sợ gà, vịt như thằng bạn em thì em chỉ thấy có 1.

Chia sẻ trang này