1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tác phẩm muốn đọc trong diễn đàn (tham khảo các mục lục trước khi đặt yêu cầu)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Thocontaidai, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể kiếm dùm mình truyện "Lẵng quả thông" kô ?
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế...
  2. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể kiếm dùm mình truyện "Lẵng quả thông" kô ?
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế...
  3. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    http://www.handoi.com/tamquocchi/
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế...
  4. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    http://www.handoi.com/tamquocchi/
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế...
  5. difficulty

    difficulty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có ai nhớ tên nhà văn người Anh viết quyển Thanh gươm công lý và rất nhiều truyện khác, đặc biệt là các truyện về ngành Y, làm ơn cho biết giùm.
    Nếu ai có thế post lên được các truyện đó thì hay quá, tôi đọc từ xưa lắm rồi, thời bao cấp truyện cồn giấy đen xì cơ.
    Cảm ơn nhiều.
    Tomorrow never end.
  6. difficulty

    difficulty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có ai nhớ tên nhà văn người Anh viết quyển Thanh gươm công lý và rất nhiều truyện khác, đặc biệt là các truyện về ngành Y, làm ơn cho biết giùm.
    Nếu ai có thế post lên được các truyện đó thì hay quá, tôi đọc từ xưa lắm rồi, thời bao cấp truyện cồn giấy đen xì cơ.
    Cảm ơn nhiều.
    Tomorrow never end.
  7. SeekMyFace

    SeekMyFace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    A.J Cronin.
  8. SeekMyFace

    SeekMyFace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    A.J Cronin.
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Em đang đọc dở một cái tiểu thuyết, hay đúng hơn là đọc hết tập 1 và không tài nào mượn tiếp tập 2 để đọc nữa, hình như nó mất rồi. Nhưng vì nó hay quá nên phải chui vào đây mà lu loa lên rằng thì là ai có thì post lên, hoặc ai có thì cho em mượn ví ! "Chúng ta là vĩnh cửu" chính là tên của nó. Của một tác giả nữ người Pháp, thật ra thì em cũng không nhớ được tên chính xác, hình như có chữ Janette trong đó thì phải. Cuốn này được giải Fertima của Pháp.
    Truyện rất hấp dẫn, nói về tình yêu của người chị gái với em trai. Nghe thì có vẻ như bệnh hoạn, loạn luân, nhưng càng đọc càng thấy hấp dẫn. Và nếu đúng như lời người dịch (Cao Nhị) thì khi đọc đến trang cuối cùng, người ta mới bị sốc bởi cái kết thúc cực kì bất ngờ của nó.
    Hi vọng các bác có thể tìm được cuốn này !
    Cuốn thứ hai, em đã đọc rồi. Đó là "Những cuộc hôn thú man dại" của Yan Keflec (lại văn học Pháp), được giải Goncourt năm 1985. Truyện nói về thứ tình yêu bản năng của một thằng bé con với mẹ nó, người đã chối bỏ chính con trai mình, bởi vì nó là hậu quả của một phút bồng bột khi cô chỉ mới 13 (14) tuổi. Truyện đọc gai góc, nhưng hấp dẫn và đầy nhân bản.
    Tôi đi bằng nhịp điệu 1 - 2 - 3 - 4 - 5Ai đi bằng nhịp điệu 6 - 7 - 8 - 9 - 10Ôi, trệch nhịp mất rồi ! Ơ bai ! Ơ bai !
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Em đang đọc dở một cái tiểu thuyết, hay đúng hơn là đọc hết tập 1 và không tài nào mượn tiếp tập 2 để đọc nữa, hình như nó mất rồi. Nhưng vì nó hay quá nên phải chui vào đây mà lu loa lên rằng thì là ai có thì post lên, hoặc ai có thì cho em mượn ví ! "Chúng ta là vĩnh cửu" chính là tên của nó. Của một tác giả nữ người Pháp, thật ra thì em cũng không nhớ được tên chính xác, hình như có chữ Janette trong đó thì phải. Cuốn này được giải Fertima của Pháp.
    Truyện rất hấp dẫn, nói về tình yêu của người chị gái với em trai. Nghe thì có vẻ như bệnh hoạn, loạn luân, nhưng càng đọc càng thấy hấp dẫn. Và nếu đúng như lời người dịch (Cao Nhị) thì khi đọc đến trang cuối cùng, người ta mới bị sốc bởi cái kết thúc cực kì bất ngờ của nó.
    Hi vọng các bác có thể tìm được cuốn này !
    Cuốn thứ hai, em đã đọc rồi. Đó là "Những cuộc hôn thú man dại" của Yan Keflec (lại văn học Pháp), được giải Goncourt năm 1985. Truyện nói về thứ tình yêu bản năng của một thằng bé con với mẹ nó, người đã chối bỏ chính con trai mình, bởi vì nó là hậu quả của một phút bồng bột khi cô chỉ mới 13 (14) tuổi. Truyện đọc gai góc, nhưng hấp dẫn và đầy nhân bản.
    Tôi đi bằng nhịp điệu 1 - 2 - 3 - 4 - 5Ai đi bằng nhịp điệu 6 - 7 - 8 - 9 - 10Ôi, trệch nhịp mất rồi ! Ơ bai ! Ơ bai !

Chia sẻ trang này