1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ cách phối đồ cho trang phục đi chơi dạo phố vào mùa đông

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi muadong_hanoi, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tớ vote cho ấy 5* sáng chói rồi đấy. Nếu có 100* thì chắc tớ cũng vote lun.
    À, hôm trc đi chơi tớ mặc quần ngố đen với tất đen. Dzai tớ bảo dở hơi. Năm nay ko mặc đc thế nữa à?
  2. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    tòan mặc áo dáng dài + quần côn + áo khoác lót lông + khăn len to uỵch
    ko chạy theo mốt thì có được hok nhỉ
    năm nào mình cũng mặc thế
  3. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Theo tưởng tượng của tớ thì cũng okie đấy nhưng cho xin 500 hình đê. Khổ thân cái dáng ng củ cà rốt của mình chả bh mặc đc áo dáng dài. Nhìn thấy thèm kinh khủng
  4. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    60kg 1m6 mặc khổ lắm
    nhìn toa nhưng mà iu iu là được
    cũng chưa có cái ảnh nào phối đồ cả
    để khi nào đi ra đường nhờ ai đó chụp zồi up sau vậy ^^
    tớ mặc style đơn giản
  5. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa cứ nói hoài, cho xin cái hình đê^^^^ ...Bạn chủ topic đã nói ngay từ đầu, nhất định là phải post pic bản thân, ko thì bạn bè, ko thích thì che mặt đi cũngd duợc cơ mà, sao mọi nguời luời post pic , rồi cứ để thiên hạ ngồi đọc và tuởng tuợng ra thế ???
    .kiểu dáng đã đành , nhiều khi còn màu sắc nữa...và dáng ngưòi nữa, ko hình không tuởng tưọng ra đưọc ....Còn có điều kiện theo đưọc mode thì càng tốt, mà ko thì cứ theo cái kiểu simple is the best cho nó đỡ mệt ví xiền
    @Sun : Đồ di chơi thì vô tư rồi, còn đi làm cứ theo kiểu elegance thanh lịch, màu sắc trung tính thì chị nghĩ OK trong điều kiện nhiều nơi ko bắt mặc đồng phục theo quy định như ở nhà mình, mặc các bà ấy soi....Chỉ có điều ko hiểu sao thỉnh thoảng chị thấy trên báo mạng nhà mình một số bộ gọi là Thời trang công sở , váy mini-juyp cũn cỡn, trên là cái vest cách điệu viền nọ viền kia, màu hồng, xanh xiếc, đỏ điếc, rồi kẻ kiếc loạn xạ cả lên mà choáng
    Khi nào cải cách xong thì post pic before-after nhá
    Thôi ko công sở nữa, quay trở lại topic (thật chứ tớ ghét xì-pam lắm )..Píc sau vẫn trong đợt đi chơi dài ngày cùng với cái píc quần lửng ở trên, nên chỉ thay quần bằng váy thôi, vẫn phải đeo cái túi to toàn bỉm, khăn lau cho ông con ...(Váy chữ A, ko tay )..Mặc thế này tớ thấy ấm và thoải mái lắm, ngồi otô lâu ko bị tức bụng
    [​IMG]
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào thích chê tớ dở thì cứ chê thôi , tớ thì sợ con trai chê thôi chứ không sợ con gái chê lắm
    Hì hì nếu mà nhìn những cái bức hình ảnh đó của tớ mà chê thì gặp tớ bên ngoài chắc phải chê tớ nhiều lắm
    Vì bên ngoài tớ xấu hơn trong ảnh rất nhiều
    Ảnh tở còn sử dụng chương trình shop để chỉnh màu cho chuẩn mà .
    Thôi đành vậy , tự bản thân mình biết mình vậy thôi
  7. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Chị pillory ăn mặc trông kiute chít đc :x :x :D. Vừa kiute vừa xếch xi :">
  8. c_sui06

    c_sui06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Năm nay, em toàn mặc kiểu chim cánh cụt hehe :D
    Áo cổ lọ, quần côn, khăn xù xụ, áo phao bên ngoài. Hôm nào phởn phơ thì đi bốt :D.
    #Mọi ng kệ chị LK đi. Nói mãi ko ai giả lời thì cũng chán thôi
  9. strapple

    strapple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới vào đọc tiếp topic này, đọc mấy bài ng-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy (infamous) post mà như bị đấm vào lỗ tai, vào con mắt, sao lại có cái loại phụ nữ mà mặt trơ đến kinh khủng như thế, đi đến đâu ngta cũng xua như xua ruồi xua muỗi, thế mà vẫn cứ còn mặt mà bám lấy.. Nếu chị yêu chúng em đến độ cứ fải nhảy vào topic của ngta dù ko đc chào đón, thì thôi chúng em cũng kéo ghế nhựa ra mà mời chị ngồi, nhưng mà làm ơn ngồi mà "dòm" thôi, đừng có "mở cái lòng" mà lên tiếng nữa, chẳng ai chào đón chị đâu ạh. Ăn mặc thì như .. =)) í mà có mấy cái hình từ đời nảo đời nào rồi cứ post đi post lại mãi mà không thấy ớn mắt. Oh thật là.. Trc giờ em đọc bài của chị em cũng bơ đi thôi, vì em biết là cái cảnh gái già không chồng nó cũng lắm éo le, nó khiến cho tính cách ngta.. đấy đấy cơ mà như chị thì đúng là THE ONLY ONE đấy, có một ko hai.
  10. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Thanks em, kiểu này yêu chết đi đuợc, chị ko còn trẻ nữa nhưng cũng ko thể cưỡng đưọc cách ăn mặc như thế này, chị có cái mũ y chang luôn, nhìn lại thì khăn cũng y chang nữa, hoạ tiết da báo đốm đen nâu, trên nền be ..kiểu này cho phép mình đi lại thoải mái, đi nhanh, chân tay vung viếc loạn xạ lên vô tư , ko như mấy cái kiểu elegance kia
    Kiểu này đeo balô cũng cute, mà ko thì một cái túi to tuớng như tên ăn mày vẫn cứ cool (có điều kiện thì làm cái túi ăn mày nhét ko bao giờ đầy nhà LV càng tốt )
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 01/12/2008

Chia sẻ trang này