1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đông Bắc Team - sự trở lại ...

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuotbao

    vuotbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
  2. lystoe

    lystoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    tim mãi mới thấy cái chuồng trâu này
    gửi anh Đức
    [​IMG]
    úp cua chỉ thế này thôi
    cố nài chút nữa thì ngồi ăn xôi
    [​IMG]
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    À thì Hà Nội sáng nay mưa to,giống trận mưa buổi sáng hôm nào đó - lốc nhốc cả chục bạn te tái chạy lên mạn ngược tìm nắng !
    Nào có thấy,toàn bùn với đất,mưa nhớp nháp .. và sương mù mịt trên đỉnh đèo Khau Phạ hun hút gió đêm !
    Cũng chưa lâu,chưa xa. Mới thêm 1 mùa lúa chín mà thôi. Hoặc giả tính bằng 1 đám cười tưng bừng, một chuyến đi dài .. thậm chí 1 lần đi viện lãng xẹt khi bạn ngồi cào cào kiễng chân chẳng hạn.
    Lai fờ - gớ xì - on !
    Năm tháng trôi đi,đường trôi dưới chân .. và người trôi bồng bềnh qua nhau ... chỉ đọng lại nỗi nhớ thôi !
    Nhưng nỗi nhớ này lại bị nhòa đi bởi nỗi nhớ khác chồng chất, bởi những hỉ nộ ái ố đời thường trước mắt.
    "Em hỏi mặt đất
    Tôi đang đi về đâu??
    Mặt đất vẽ những con đường tít tắp..." (thơ L.E)
    Có ai biết nơi những con đường kết thúc ?
    Vậy nên dẫu mưa,dẫu nắng .. dẫu đêm xuống đen đặc,bịt che lấy mắt .. các bạn vẫn mải miết đi về phía trước,tìm mê mải nắng vàng từ những chuyến đi !
    Như nắng sớm Mộc Châu .. như nắng trưa Pa Háng .. như vệt bụi cuốn theo xe một chiều cuối đông,làm vương vấn cánh đào phai nở sớm !
    À thì,có đôi lúc quên thôi.
    Người già đi,nhưng đường vẫn đấy ... đường dài,dài lắm,phải không !!
  4. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    He he, cô Su ướt át trời mưa nhỉ
    Từ lúc dính quả mưa sáng nay, giờ bác vẫn chưa khô. TSB nóa mưa thêm 1h to nữa thì ngập cả lút....
    ờ mà cứ mưa thế này, thoát nước thế lọ thì có khi "Người già đi, đường trôi mất tăm" thì sau này các bạn lên ngắm nắng, ngắm lúa bằng Chuyên cơ nhá
    Bác Đức cũng sắm mấy quả Máy bay BG bán hết 2B đê cho nó hợp mốt nhể
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    gớm ... từ dạo chó lên làm người đâm ra tâm sự nhể ? đêm mới mưa hơi lạnh cái đã trăn trở khó ngủ hả em ? ... Đi nhé ..lại quay dzề làm thân trâu chó nhé ... dek phải bon chen đời thường làm giề ...
    Nhưng chắc éo được , kiếm tiền dễ nó quen cbn rồi ... cứ việc ngồi ngẩng mẹt lên giời đếm máy bay , cuối ngày cộng sổ là biết vào túi bao xiền ... lâu lâu nại nàm chuyến du lịch vào SG , ra khu Phạm ngũ Lão sống cho giống Tây thì quay về làm chó thế nào được em nhỉ ? hế...hế.....
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy,người già đi là như thế đấy. Ghen tị cả với con em dở hơi từng tí một.
    Thế này nhé : chó lên làm người,thì bản chất vẫn là chó . Ông anh hiểu không ?
    Quan trọng là ông anh em già đi mỗi ngày rồi,còn sức lao xèn xẹt trên đường 6 như hôm nào nữa hay không ?
    Để con em ngồi sau chả có cái đỉa quần mà bám,đành phải khoanh tay nhìn ông anh đánh võng,cua đèo !!
    Cứ bảo sao dạo này Aile hay delay. Tự vì em đây cũng trở nên xấu xa vì ghen tị với cái sự đi của các bạn. Delay cho các bạn chết cụ các bạn đi,há há !!
    Tại mưa cả ngày nên não em hơi ẩm,chạm mạch nèo xèo bên trong hộp sọ nuônnnnnnnnnnnnnnnnnn
    Mà,anh A Dâm nhà em dạo này đâu ?
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Sức khỏe thì có yếu đi nhưng ý chí thì vẫn tràn trề em ah ... đường 6 thì never mệt ... ờ mà đúng anh già mẹ nó rồi , càng già càng bẩn tính ... mà cái số a nhô nhà em anh éo gọi được hay đang được thằng zai nào nó nịnh đểu sướng quá nhún nhẩy mạnh nó vỡ mợ nó điện thoại rồi ...
    A dâm nhà em thì giờ sang chơi với Scooter Club rùi nhá ...há...há..... ( thằng A dâm chắc giờ này đang hắt hơi ,oánh rắm liên tục vì có người nhắc ) ...
  8. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Keke...mọi hôm ngồi vỉa hè chờ khứa đến thuê ngáp vặt cả ngày chả ngủ được, hôm nay vừa lơ mơ chợp mắt tý đã bị con kiến lửa đốt phát trúng mông, mình bấm ngay quẻ độn thấy không lành dưng sờ đến túi thì chả còn xu sứt nên đành chờ giời tối mượn con xe thồ 2 sọt quất ra quán Nét đầu đường xem dư lào, biết ngay có 2 anh em Vịt kìu (thấy giang hồ bẩu người nước Bỉ) đang nói xấu cán bựa !
    @Su muội: Cán bựa vưỡn đây, dạo lày đói quá ko đủ sức ôm ghi đông xe thồ nên ko dám đi đâu! Đang ngày ngày luyện chưởng chờ sau tháng 7 này ngửa cổ đếm tiền kiếm được đây!
  9. nambong

    nambong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đội ĐÔNG BẮC nhà mình từ giờ phựơt ở đâu nhớ gọi e với đấy nhá ;))
  10. KhaiCuCai

    KhaiCuCai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Anh em nhà Đông Bắc lúc này it thấy đi đâu nhỉ Anh duc_redskins
    ước mơ 1 chuyến phuợt Đông Bắc không biết chừng nào mới có dịp

Chia sẻ trang này