1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Thơ dự thi của cuộc thi Thơ KBC lần thứ nhất _ Chỉ post thơ dự thi.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi leo_queen_8x, 18/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Ồ háy, thế cuối cùng là có định thi hay không đây
    Mãi chả thấy topic post bài dự thi, tớ post vào đây nhá.
    Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức đấy
    [​IMG]
    Hoàng hôn tình yêu

    Rồi chúng mình chia tay ?mùa đông
    Cây sấu già trơ cành khô gầy guộc
    Trời vắng mây sao mắt em ngấn nước
    Ngoảnh đi sao lưu luyến mãi ánh nhìn....
    Em quay lưng bước về phía bình minh
    Lá khô cuốn theo bước chân mỏi mệt
    Anh đứng lại sương chiều chưa tan hết
    Mà đã tan những hẹn ước xa xưa
    Tại anh? Tại em? Hay tại cơn mưa
    Rớt xuống đời làm mình chia hai ngả
    Tại cả hai hay không vì ai cả?
    Cầu vồng vỡ rồi... chỉ còn lại dấu yêu....
    Và xa nhau ... để sóng vỗ vào chiều
    Miên man nhớ và mênh mang nuối tiếc
    Và vẹn nguyên mây xám ngày chia biệt
    Chiều đông xưa vẫn sống...
    phải không anh?

    @Flam: hư nhá
  2. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ nhất! hehhehhe
    Gió thu
    Gío mùa thu em ơi
    Cơn mưa chiều mát rượi
    Đêm thu vàng đang gọi
    Nắng thu vàng chơi vơi.
    =====
    Gió mùa thu em ơi
    Thênh thang mầu cát bụi
    Rêu phong chiều vời vợi
    Đôi mắt buồn xa khơi.
    ===
    Gió mùa thu em ơi
    Đêm đông sầu sắp tới
    Tiếng mưa chiều khuất lối
    Phố cũ mời rêu phơi.
    ===
    Gió mùa thu em ơi
    Đôi cánh lòng lắng gọi
    ước mơ chiều bối rối
    Nắng thu vàng lả lơi.
    ===
    Gió mùa thu em ơi
    Đêm trăng rằm khuất lối
    Ngỡ sao lòng thầm gọi
    Đêm khua sầu tả tơi.
    ===
    Gió mùa thu em ơi
    Thôi ta đành khác lối
    Chỉ vì lòng chơi vơi!
    VTM&NTT
    Được vutienminh sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 23/11/2008
  3. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Topic Thơ dự thi của cuộc thi Thơ KBC lần thứ nhất _ Chỉ post thơ dự thi.


    Thể lệ cuộc thi

    1 - Đối tượng dự thi: Tất cả thành viên KBC và các bạn Box khác.

    2 - Thể loại thơ tham dự: Tất cả các thể loại.

    3 - Thời gian: Từ ngày 11/11/2008 đến ngày 14/02/2009 . Thơ phải tự sáng tác chứ không được copy & paste đấy nhá

    4 - Cơ cấu giải thưởng:


    - 01 Giải Nhất : 500k

    - 01 Giải Nhì : 400k

    - 01 Giải Ba : 300k

    - 01 Giải Khuyến Khích : 200k

    - 01 Giải Bình thơ hay nhất: 200K

    5 - BGK :

    Vitop, 1thoang_hn02, khongkhocdau, Sweetlove.

    6- BTC :


    Noirdesir, FB_fishbone, nguyennghiem.



    [nick]







    Được friendship_83 sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 14/02/2009
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    SOI GƯƠNG
    Có ánh mắt em buồn
    Rơi tõm vào tay tôi
    Nóng hổi
    Có điều gì đã tới?
    Có điều gì xa xăm?
    Em đi qua thời gian
    Mùa đông vẫn hoài nguyên
    Như thế
    Con đường hun hun màu nước
    Cây đường rơi rơi lệ vàng.
    Chạm phải góc tối mênh mang
    Em sợ đi rồi vấp ngã
    Vấp vào cái tôi lớn lên vội vã
    Như không
    Co ro nép giữa mùa đông.
    ...
    .oOo.TN.oOo.
  5. kinhbacvip

    kinhbacvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Kinh Bắc ơi
    Rồi một ngày ta trở về Kinh Bắc
    Sông Đuống xanh trong nỗi nhớ giữa dòng
    Mưa Thuận Thành thỏa những ước mong
    Đi tìm em mùa diêu bông thay lá.
    Nón ba tầm nơi nào xa xôi quá!
    Hội tan rồi, đò cập bến hay chưa?
    Bút Tháp lặng thầm trong ký ức day dưa,
    Cánh đồng chiều khói mơ nhòa năm tháng.
    Một mình ta bên bờ cát vắng
    Dưới chân cầu Hồ lặng lẽ ngắm hoàng hôn
    Sông lở bồi qua hết những ngày son
    Câu hát trao duyên có còn nơi bến cũ?
    Lúng liếng mắt em chẳng tìm đâu được nữa
    Ta chắc ngày về bỡ ngỡ bước chân
    Lá diêu bông trong gió đứng tần ngần
    Quan họ ơi, đưa ta về Kinh Bắc!

  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Bài tham dự cuộc thi Thơ KBC lần I
    Thí sinh: Tocboduoiga2005

    Ấm
    Gió thổi xiên qua hàng tre trước ngõ
    Chiếc bánh đa rơi
    Bà bỏm bẻm kể chuyện chàng cóc
    Cùng lũ ong toang toác kiện trời
    Bà trời đỏ mặt trốn rồi
    Mẹ lùa cô gà mái mơ mổ hạt vừng tung tóe
    Chú vịt con
    Lếch thếch
    Tập bay
    Quàng khăn chờ cơn gió heo may
    Vờn chiếc lá bàng đỏ
    Líu ríu vướng chân cha bổ củi
    Bếp lửa thơm thảo lá dong
    Giếng nước cuối làng trong
    Lúng liếng mắt liếc
    Tháng Chạp rợp trời hoa đào nở
    ?oCon gái có thì??
    Cả đêm rầm rì
    Chui tọt vào chăn bông sợ thấy chàng hoàng tử
    Bắt dạo chơi
    Bằng chiếc hài vạn dặm
    Xuyên qua hàng tre đầu ngõ
    ? Rồi chiếc bánh đa rơi..​
    P/S: Không kể mùa đông lạnh giá, không tả cái lạnh run người, cũng chẳng đề cập tới nỗi buồn - cái nỗi buồn vẫn thường ẩn hiện trong thơ đông. Ở đây, chỉ là sự chia sẻ một cảm giác yên bình của khoảng khắc giao mùa. Bối cảnh của bài thơ là khung cảnh một gia đình nhỏ trong những ngày cuối đông. Những ngày này thường tất bật, rộn ràng. Mỗi người mỗi việc. Bên chiếc cơi nào cau nào vỏ, bà ngồi tiêm trầu cánh phượng, vừa tiêm vừa kể chuyện cổ tích. Cuối sân, mẹ tất tả lùa vật nuôi vào chuồng. Trong bếp lửa nồng ấm, cha chất thêm củi cho bánh chưng thêm dẻo, thêm xanh ? Và một cô gái hồn nhiên, trong trẻo, vẫn hào hứng với những câu chuyện của bà, vẫn tin vào những giấc mơ cổ tích? để rồi cũng biết làm duyên làm dáng khi trời đất giao mùa? Thế thôi nhỉ? Chỉ dám dẫn dắt vào thơ như vậy. Thơ là tâm trạng. Mà tâm trạng thường đa màu. Cảm nhận thơ tùy thuộc từng người. Ấm hay lạnh???
    [nick]Được tocboduoiga2005 sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 10/12/2008 [nick]
    Được tocboduoiga2005 sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 10/12/2008
  7. antisexism

    antisexism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vỡ
    Buông
    chiều
    Manh mảnh hóa thinh không
    ***
    Mơ hồ sương
    ơ hờ bay
    Phố nhập nhòe
    đèn pha lắt léo
    ngả nghiêng đuôi mắt tự tình
    tang...tình..tang...
    ghế đá khóc than
    thân trần
    cô độc vỡ
    ấm hơi luồn lách
    yêu nhau nhớ cả đường đi lối về
    ***
    Sương
    vương
    nương
    Trái xanh lơ lửng trên đầu
    Câu ca em hát, ngó tình em trao
    Em về nói mẹ sao đây???
    PS: Viết cho những cô gái còn trinh nguyên trong tâm hồn...
  8. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    MÙA LEN
    Chiếc áo len đôi tà sờn cũ kỹ
    Mẹ đan từ thuở con nằm nôi thủ thỉ với bà
    Thêm một ngày rét, con lớn thêm ra
    Chạm vào len nghe rưng rưng nỗi nhớ
    Mẹ ạ
    Ở nơi xa, đông như lạnh thêm
    Ra chợ cái gì cũng có
    Áo da, áo len, áo gió
    Đắt tiền nhưng chẳng ấm hơn.
    Cuộc sống như cuộn len bị chú mèo vờn
    Đôi khi thấy lòng mình buốt giá
    Ôm chiếc áo len sờn
    Học đan yêu thương không vội vã
    Chú mèo nghiêng đầu nhìn ngoan ngoãn nằm im.
    Theo về một giấc mơ êm.
    .o0o.TN.o0o.
  9. antisexism

    antisexism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lời Cha
    Ai người trong thế gian
    Thấy em
    Một cô gái
    Buồn khóc như buồn nôn?
    Đôi vai run run trong chiều sương giá
    Lệ đá xanh không ấm bao giờ.
    Những nỗi đau sẽ qua
    Những nỗi buồn ập tới
    Đôi chân lang thang vô định
    Hoang hoải tâm hồn
    Con sẽ phải làm gì đây thưa Cha kính yêu?
    Bên kia bờ yêu thương, hận thù đang chờ con bước tới
    Sự dối trá yếu hèn nơi người con từng yêu thương nhất
    Sẽ phải trá giá phần nhiều?
    Có ích gì đâu con
    Hạnh phúc là cuộc đổi trao thầm lặng
    Những khi con hạnh phúc
    Ai là người gạt nước mắt quay đi?
    Ta muốn nói với con
    Một điều chân thành nhất
    Đừng bao giờ buông bỏ lòng tự trọng
    Để làm kẻ ăn xin
    Con sẽ xin ai chút tình đắng đót
    Khi người tay trắng với con?
    Con yêu của ta
    Khi con ra đi nghĩa là con đang về gần trái tim con nhất
    Hãy học cách yêu thương khi cay đắng thật nhiều
    Hãy trao đi mà không mong nhận lại
    Thanh thản bước chân phiêu bồng
    ?
    Được anti***ism sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 14/12/2008 ​
    Được anti***ism sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 14/12/2008
  10. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    MÙA HOA CẢI
    Ngày đến bên em
    Anh dịu dàng như gió
    Hoa cải vàng nở rực rỡ ven sông
    Mùa đông nay
    Vẫn màu hoa vàng ấy
    Không giữ nổi..cơn gió nhẹ nhàng bay...
    Còn lại gì trong em sau đổ vỡ chia tay
    Chòng chành bước thấy lòng mình trống trải
    Màu hoa cũ gợi em niềm khắc khoải
    Đã một lần làm nỗi nhớ trong nhau.

Chia sẻ trang này