1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Europe 2009 - Travel mate wanted!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Carefree, 26/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ủa chị này là con gái à :D nghe giọng fượt quá í hi hi, tình hình e nghĩ đi 4 ng 2 guys 2 gals là đẹp vừa có thể đi taxi (khi nào thật cần) vừa đc khuyến mại mua tickets 4 ng gì đó như chị nói, mà lại kô quá đông dẫn đến nhiều bất tiện.
    Về chuyện ở London thì e cũng có bà con ở đấy có thể ở nhờ thời gian ngắn nên cũng k lo về vụ chi phí ở rất đắt đỏ ở đấy..
    Còn vụ visa thì e có nhờ 1 anh bạn ng Fáp viết giấy mời + 1loạt giấy tờ như giấy thuê nhà, bảng lương etc để giúp e xin visa. Sau khi có visa Fáp e sẽ làm visa nhanh của Anh. 1vấn đề là e kô xin visa từ Việt Nam mà xin ở Singapore nên đang kô biết là ĐSQ Anh/Pháp có khuyến khích công dân VN xin visa từ nc thứ 3 hay kô? Ai có kinh nghiệm giúp e vụ này với nhé.
    Đi coach/train hay bus rất hay nhưng tại vì thời gian kô cho fép nên đôi khi fải điều chỉnh để bay cho nhanh ạ, e muốn so sánh thời gian ví dụ đi từ Paris đi Brussels đi bằng coach nhanh hơn thì chọn coach nhg nếu bay (kể cả thời gian ra sân bay, check in check out, về trung tâm thành phố) thủ tục rườm rà mất thời gian nhg vẫnnhanh hơn thì chọn bay.
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Có fải có visa vào Anh là có thể đc vào Thuỵ Sĩ đúng kô ạ? Nếu vậy thì hành trình có thể đi cả Thuỵ Sĩ, e rất muốn đến Geneva, hụt 1 lần rồi hik hik
    Một số nc lớn thì ở lại từ 4 - 5 ngày còn nc nhỏ thì 1 - 2 ngày thôi mọi ng nhé:
    UK - Belgium - Luxembourg - Switzerland - France - Monaco - Spain - Italy - Germany - Netherlands (nếu đi tàu Tran-Siberian thì đi thêm Moscow nữa)
  3. kiencd

    kiencd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    E này đi gì mà lắm thế, có đủ sức kg? Người thì bé tí bé teo.
  4. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có visa vào UK thì ko phải xin visa đi Thuỵ Sỹ, nhưng vấn đề là mình đã có visa vào Pháp thì đâu cần thiết xin visa vào Châu Âu đâu trừ UK
    À tớ mới đọc báo thấy kêu là vé đi UK 1 chiều bằng Air Asia from Kular Lumpur 99 bảng, rẻ kinh nhờ, vụ này Stanted airport chứ kể cả Manchester airport tớ cũng phải book vé mới được.. ke ke
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Khéo e còn khỏe hơn anh í chứ Hí hí, gì chứ đi fượt thì nghe thôi đã như kiểu uống nc tăng lực
    @chị demon13: Bọn e bay từ KL đến STN bằng Air Asia đấy chứ ạ. Bị hụt mất cái vé 566MYR do cái bọn AA này bắt fải filled in bao nhiêu chỗ thế là cứ rềnh ràng nên đâm ra error vì có người nhanh tay hơn xí mất chỗ đấy rùi , lúc sau quay ra đặt lại thì vé nó nhảy lên tận 656MYR gì đó cộng baggage fee, meal, insurance thì vào khoảng 725MYR, vẫn rẻ chán E hỏi vụ visa vào Thuỵ Sĩ vì như thế bọn e sau khi xin visa vào Anh sẽ kô cần xin visa TS nữa. Còn chị nếu chưa có visa Schengen thì tất nhiên fải apply rồi, nhg nếu chị đang ở UK rồi thì its just a piece of cake
  6. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Ừ chắc ko vấn đề gì vụ visa, tận sang năm mới đi đến tháng 4 tớ sẽ xin visa đi Pháp, vì visa đi Châu Âu chỉ có 6 tháng nên đến gần lúc đó rồi đi xin ko lại hết hạn trước thì nhiều chuyện lắm.
    À mà iem sinh năm 86- cứ nói thế để các bác tiện gọi nhá,
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    E 87 Chị rảnh thì viết cái plan dạo quanh nc Anh đi, khoảng 4-5 ngày thì đẹp chị ạ
  8. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    thế bọn em đã đặt vé về chưa? Gút lại là e đi ngày nào từ HN? và về ngày nào từ châu Âu ?.Cho số hiệu chuyến bay , nếu phù hợp với plan của mình, tớ sẽ tham gia .Tks các bạn nhiều. Thật ra mình lo nhất vẫn là vụ xin visa
  9. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    1. Plan UK( 4-5 ngay)
    Ngày 1 , đón các bạn ở sân bay, về nhà bạn demon cất đồ nếu sung sức sẽ đi lêu bêu ở gần nhà bạn Demon, nhà bạn Demon gần nhà thờ St Prancas, đi khoảng 30 phút đến Regent Park, thêm chút chút là đến Marrylebone, Paddington
    Ngày 2 vẫn ở London: Đi đến tháp Bigben và khu Westminter Abbey, có London Eyes, Trafagar Square, Charring Cross, Hyde Park, St James park, Buckingham Palace,Thames river.... Buổi chiều tối, đi đến Greenwich, công viên Greenwich( có thể nhìn thấy cả London từ trên cao) đứng trên đường kinh tuyến gốc, nếu còn thời gian chạy sô về Canda Water để chụp ảnh khu trung tâm tài chính UK
    Ngày 3,4 Oxford+ Cambridge( chắc đủ thời gian) Oxford có 32 trường đại học và cao đẳng( nếu em nhớ ko nhầm), và đi thăm cây cầu gỗ nổi tiếng ở Cam( em quên mất tên) mà được ghép lại bằng các miếng gỗ ko dùng 1 cây đinh nào hic hic
    Ngày 5 quay lại London, đi chơi ở khu NottingHill sau đó chuẩn bị đồ Châu Âu thẳng tiến....
    2. Báo cáo vụ đi này các bác ý đã design là đi vào ngày 30-06-2008. Vé máy bay đi từ Việt Nam em ko rõ đã đặt chưa, còn vé máy bay đi từ UK thì phải chốt xem bao nhiêu người em sẽ đặt giúp các bác,.... vụ xin visa em có thể viết thư mời các bác vào UK chơi còn đi Châu Âu em thua, em cũng đang phải nhờ người viết thư mời em đi đây này.....
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi e sẽ ở Singapore vào khoảng thời gian đó nên có thể e sẽ bay sang KL trc khi check in tầm mấy tiếng thôi để đỡ mất thời gian. Còn anh đi cùng e thì 23 bay sang KL, sang Sing chơi mấy ngày rồi sau đó cũng về lại KL để đi London.
    Còn chặng về thì e search thấy vé bay từ Berlin đi Bangkok tầm 400E (gồm thuế rồi). Anh bạn đi cùng e thì đã book vé bay từ Stansted về lại KL vào ngày 1/8 và ngay sau đó anh í cũng bay luôn từ KL về Hanoi.
    Vụ visa vào Anh thì fải có sổ tiết kiệm (>5000$ thì fải) và kèm với bảng lương, ngoài ra thì fải có giấy xác nhận của công ty nơi mình làm việc đồng ý cho nghỉ + bảng lương thu nhập hàng tháng. Cái này e đọc trên mạng thấy viết thế. Còn em thì sẽ xin visa theo kiểu: xin visa vào Fáp trước do có invitation letter, visa vao Fáp thì chỉ cần thẻ tín dụng có số dư lớn hơn $3000 thôi (cách đây 2 năm e làm thì là thế), e là sinh viên thì cũng chỉ cần xin xác nhận là sinh viên trường nào etc còn chuyện đi lại ăn ở thì ng viết thư mời sẽ lo (cho có thủ tục thôi còn thật ra mình chả tuân theo cái hành trình đấy). Sau khi có visa Fáp rồi thì e chuyển qua làm visa nhanh vào Anh kô fải fỏng vấn, chỉ cần show hộ chiếu đã có visa vào Fáp. Còn về vụ vé máy bay thì vì ở Việt Nam hay bị từ chối visa nên ng ta chỉ yêu cầu show booking confirmation khi xin visa (cái này có thể liên hệ đại lí du lịch, kiểu giữ chỗ thôi) sau đó khi mình đc đồng í cấp visa rồi lúc đến lấy fải show cho ng ta vé máy bay của mình. Vì thế nên e chưa đặt vé về vội đợi có kết quả visa rồi đặt cũng chưa muộn :) E định tầm cuối tháng 4 thì bắt đầu xin
    Chị có thể nhờ bạn đi du học ở Fáp viết thư mời, fô tô hợp đồng thuê nhà để chứng tỏ chị có nơi ở khi sang đó và việc chứng minh tài chính thì như trên. Nói chung cái việc xin visa này cũng may rủi. Cố gắng chứng tỏ cho ng ta thấy mình có mối ràng buộc với nc mình đang ở, ràng buộc càng chặt chẽ thì họ càng tin tưởng rằng mình chả có lí do nào để nhập cư vào nc của họ. Ngoai ra, visa du lịch thì cũng fải chứng tỏ đc mình có đủ khả năng tài chính để chi trả cho 1 chuyến đi như thế, đừng đi giữa đg hết tiền thế là ở lại nc nó là nó yên tâm Con gái như chị e mình đi xin visa còn khó hơn vì bọn lãnh sự toàn nghi ngờ mình sang đó kiếm chồng Ôi.....

Chia sẻ trang này