1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký công ty

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 27/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đến cái công ty này, không cười mới là vo zuyên.. My friends,
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mệt mỏi nhiều, hơi mất hứng, định không viết tiếp topic này nữa, nhưng hôm nay gái làm bạn sặc cafe tốn 3 cái khăn giấy để lau bàn
    Ngày...
    Từ ngày bạn cho các gái ngây thơ trong trắng trong công ty đọc truyện Vova, bước tiếp theo là chỉ chỗ cho gái tự đi tìm những thứ tương tự, trong phòng thi thoảng lại vang lên những tiếng cười rúc rích, không khí làm việc rất vui vẻ. Và YM của bạn mật độ nhận được những mẩu truyện cười xxx tăng dày đặc do gái có thói quen send group mỗi khi đọc được cái gì mới lạ - với bạn thì toàn thứ cũ rích!
    Hôm nay nhận được một mẩu từ một gái già, đại loại về một zai trẻ đẹp qua đêm với bà già để sáng hôm sau tử nạn do uống sữa quá đát.
    Bạn nhã nhặn vào đề nghị gái không nên xuyên tạc tác phẩm, để lại nguyên bản là gái trẻ và ông già.
    Gái thật thà ngơ ngác:
    - Ông già thì làm gì có sữa mà quá đát???
    Và hậu quả là sự sặc cafe của bạn.
    Sau một hồi miêu tả loanh quanh - bạn không dám dùng từ mạnh sợ gái sốc - gái chỉ thốt ra được một tiếng "ối".
    Nghe giống như tiếng kêu cảm khái cuối cùng trước khi gái đập đầu vào keyboard!
  3. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    hiểu được chút chút nhưng kô biết là có đúng kô nhỉ?sữa ông già là.....
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hiểu như bạn ở trên. Nhớ ngày đầu biết đến khái niệm OS qua cậu chuyện về bố con nòng nọc, mình cứ nghĩ đến là lại thấy buồn nôn. Giờ thì mọi chuyện đã được cải thiện nhờ việc update ở box thú tính.
    Nhưng nói thật, chỉ nghĩ đến thôi đã kinh roài
  5. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cty dạo này làm ăn kém, sắp phá sản rồi cho nhân viên nghỉ ở nhà. Mọi ng đâu có thích nghỉ, muốn đi làm ấy chứ. Mà ko được đi
    PS> chuyện hơi lạ nhỉ?
    25.12.2008
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Đi làm stress quá, phải lôi cái topic này lên mới được
    Ngày...
    Trên bàn làm việc của bạn có một vật dài dài thuôn thuôn mềm mềm, do bạn mang từ nhà lên công ty vì nhu cầu bức xúc cần sử dụng. Gái nào đi qua cũng thắc mắc, cái này dùng để làm gì, sau đó bắt đầu cầm lên tay, sờ sờ, nắn nắn, bóp bóp. Bạn chỉ lẳng lặng ngồi nhìn và cười.
    Hôm nay gái của bạn phấn khích thế nào đó, không chỉ sờ nắn như thường lệ mà còn túm lấy đồ chơi của bạn lắc lên lắc xuống, làm bạn ngứa mắt ngứa miệng không nén được phải lên tiếng
    - thôi cưng, xóc thế chứ xóc nữa nó cũng không cứng được đâu, đồ giả mà.
    - nhưng mà tớ thích
    - =))
    - a a a
    - yêu thế
    có bạn nào đoán được nó là cái gì không nhở
  7. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  8. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Nếu mình không nhầm thì là cái con kê tay di chuột bên trong có hạt hoặc hình phát sáng
  9. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    bà nào, ông nào chẳng có sữa, mới đầu cũng không hiểu nhưng ngẫm nghĩ một lúc cũng ớ ra, đến bạn westriver nói đến os thì chắc là đúng rồi, sữa này là sữa đặc biệt đấy nha.
  10. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    liệu có phải là xúc xích đức không nhỉ,

Chia sẻ trang này