1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Làm xong trang này ta đi ngủ
    Sớm mai lại típ tục bù khú
    Dại gì mà lại thức trắng đêm
    Như Cú. (Mèo)
  2. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Anh Voi có chuyện chi?
    Mà thơ xổ ì ì
    Hay bị vợ anh quánh
    Gãy chi
  3. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Anh lại nhớ chuyện xưa
    Vịt chết một chiều mưa
    Đừng móc lên mà thúi
    Nghe chưa?
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Em Phù coi bộ giỏi nội suy
    Nghĩ rằng anh đang bị gãy chi
    Chi anh vẫn nguyên, vẫn đủ cả
    Không hề chi.
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ ta sẽ siêng làm yết
    Thả cài hồn thơ, không điên tiết
    Pà con nào rảnh mời vào làm
    Thơ yết.
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đường xá dạo này nhiều lô cốt
    Kẹt xe, hít khói...phổi không tốt
    Hao xăng, tốn tiền, xe hao mòn
    Phanh, lốp.
    Nghĩ tới tội nghịp cái thân già
    Hằng ngày phải ráng hít với hà
    Ráng nhe răng cười cùng thiên hạ
    Khà khà.
    Cầu trời sớm kết thúc chuyện này
    Nhà con xa tận cuối trời mây
    Sáng, trưa, chiều, tối đều vất vả
    Qua đây. (qua mấy cái ụ lô cốt)
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Lầu này xây lâu thiệt ớn hàng
    Đứt đầu đứt đuôi như xà lan
    Yết sỹ chán nản buông tay ngủ
    đàn đàn
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    Từ Minh sao mãi mới vào đây
    Từ hôm năm ngoái tới năm này
    Bận bịu chồng con, hay cơm cháo...
    Hằng ngày??
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Lầu này xây lâu thiệt là lâu
    Kỷ lục yết hậu tuần 1 lầu
    Lần này chắc phải vài chục tháng
    Xong lâu (lầu).
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Trước yết nhân rảnh nhiều
    Giờ bận, chẳng muốn điêu
    Thế nên lầu này vắng
    Tiêu điều.

Chia sẻ trang này