1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ông già vẫn còn dại
    Nói bậy không ái nái
    KHông sợ con cháu buồn...
    Vãi đái.
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Em Phù phát hiện giỏi ghê ta
    Đoán trẻ giống già nghe sướng quá
    Cùi Thơm với Voi là một nòi
    Há há há.
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chị Phù nói đúng đó Cùi ơi
    Chốn này nào phải chốn ăn chơi
    Làm sai lão Tun lão cười muốn...
    Đứt hơi.
  4. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày vừa quay lại
    Vì lòng thấy ái ngại
    Sợ Voi Mập buồn rồi
    làm mấy vại ...
    Vô rồi liền dụi mắt
    Lầu xây cao chất ngất
    Giờ leo chắc rục chân
    Mất ...
    Lười không quay lại đọc
    ai thương em nặng nhọc
    tổng kết ly do rồi
    đóng cọc
  5. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Cũng ráng bỏ công đọc mươi trang
    Đọc xong phát ngán mắt đổ quàng
    Thôi thôi, bỏ đó không xem nữa
    Chạy làng.
    Già Tun Bé Trọc hai cha con
    xách chổi đánh dẹp chốn nước non
    Tango, Nam Huyền hai tay vỗ
    Cười Giòn
    Phù du vẫn chưa hết đong đưa
    chị Ế đã có chồng hay chưa
    Voi Mập mần thơ ý chưa tiến
    Còn thừa
    Cùi Thơm Cùi Bắp còn phải học
    Già Tun còn cười, voi còn nhọc
    chỉ có Minh em kiếm cái xô
    ..ọc ọc ...
    ***
    Nhớ sao là nhớ thời thơ Yết
    Tình chàng duyên thiếp thiệt hết biết
    Từ độ chia li đi hai phương
    Tiếc
    Cha con Keira giờ nơi đâu
    Còn chờ tháng bảy tiết mưa ngâu
    Ngưu Lang Chức Nữ đạp Ô Thước
    Trọc đầu ...
    Tần ngần một tí rồi đi ra
    Mặc kệ người ta hét rồi la
    Lên chùa gõ mỏ rồi đi quét
    lá đa ...
    BB
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc mười trang sao hiểu hết
    Tun già dạo này hơi bê bết
    Vần Yết của lão giờ chắc hẳn là...
    Đã chết.
    Lão rủ cả Mập và Tăng gô
    Nhào zô mần yết cứ hô hô
    Miệng nói là chẳng còn ham muốn
    Zô.
    Thế mà cứ nhào zô nhậu hoài
    Rượu độc, Voi cản, vẫn cứ uống
    Tâm thân giờ đây chắc chẳng còn
    Ham muốn.
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa thơ yết đọc vui sao
    Làm sai đâu ai nói tiếng nào
    Chủ yếu thơ xưa ta với bạn
    Xôn xao.
    Nói tiếc thì cũng đã thế rồi
    Giờ đây chỉ còn chút vui thôi
    Cho nên yết nhân chẳng ham muốn
    Nữa rồi.
    mặt khác:
    Thời gian cứ thế, cứ thế...trôi
    Công việc, công chuyện, chiếm hết rồi
    Còn đâu thời giờ ngồi rãnh rỗi...
    Vào chơi.
    Nhất là trong thời kinh tế này
    Khó khăn chồng chất, cày mệt thây
    Lâu lâu mới có một vài chú...
    Vào đây.
    Cho nên: chán yết chỉ một phần
    Đa phần kinh tế gặp khó khăn
    Sáng cày, trưa cày, tối cày tuốt...
    Kiếm ăn.
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chất thơ Từ Minh hơi buồn buồn
    Phải chăng là tâm sự bán buôn?
    Hàng họ dạo này hơi ế ẩm...
    Lệ tuôn.
    Hay là đang nhớ người xa xưa
    Chẳng thấy tăm hơi bên gốc dừa
    Vắng bóng, Từ Minh buồn thúi cả...
    Ruột thừa?
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cháu Voi có buồn thì kệ cháu
    Ai bảo cháu có thói láu táu
    Chuyện ở bên này, đừng lẫn sang
    Trại Sấu
    Mỗ rất coi thường mấy trẻ con
    Mang chuyện nơi này qua nơi khác
    Mỗi nơi một kiểu, đừng có đem
    Bôi rác
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 18/04/2009
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Giọng điệu kiểu này tức lắm đây
    Già rồi, bình tĩnh lại nha bây
    Tức lên dễ bị tăng sông máu
    Mệt thây.

Chia sẻ trang này