1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết hậu thi đàn - Thập Bát Lầu - Trường Phù Thủy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Comput, 28/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chị em Kei, Phù nói cái gì
    Trèo leo mệt lắm chị em ơi
    Khiến cho bao kẻ ngồi dưới đất
    Than trời.
    Trèo xuống dưới này có mấy anh
    Thân hình vạm vỡ, mắt long lanh
    Liếc qua liếc lại tìm mông má
    Ngọt lành.
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thử tưởng tượng cảnh này:
    Hai chị em bu tuốt ngọn cây
    Bên dưới là con voi xấu xí
    Hầy...!
    Chị em Kei thà ở ngọn cây
    Chuyện trò cùng Khỉ có khi hay
    Hơn là lọt xuống nhằm Comput
    Thà... die!
  3. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Die up rồi em lại die down
    Gặp anh dưới đất chẳng hay sao
    Mắc chi em lại ngồi ở trển...
    Coi chừng nhào.
  4. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Thà die hoặc thà ở trên cây
    Chừng nào ngó xuống thấy có troai
    Chúng mình nhanh chân mà tuột lẹ
    Thoai
  5. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Thấy troai là tươm tướp
    Cứ như là ăn cướp
    Còn người thì khô queo
    Như xác ướp
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tuột lẹ thì phải tuột nhanh tay
    Sao có nhanh chân ở trong này?
    Chị Phù biểu đâu em làm đó
    Xong ngay!
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chân tay kết hợp tuột mới nhanh
    Tay tuột mà chân lại cứ banh
    Gốc cây các anh cười khúc khích
    Canh.
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nhắn BắcKỳđầutrọc :
    Du học phải nghỉ hè
    Con về xây Lầu mới
    Nghe?
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bắc Kỳ Đầu Trọc đi chơi đâu
    Về lại đây mau kẻo trọc đầu
    Ba Tun con ngồi khóc thút thít
    Thiệt rầu.
  10. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã đặt cọc
    Xây lầu thiệt mệt nhọc
    Thôi Trọc nên nhường Phù
    Heng Trọc

Chia sẻ trang này