1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải người yêu đã chán, muốn chia tay???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matnau2000, 29/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matnau2000

    matnau2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có phải người yêu đã chán, muốn chia tay???

    Mình ở Hn, anh ấy SG quen nhau cũng đc mấy tháng, sau 1 thời gian tìm hiểu anh ấy quyết định ra HN gặp mình ,minh rat xuc dong và 2 người đã yêu nhau, mọi thứ có vẻ thuận lợi . Rồi mình phát hiện ra là anh ấy có cty riêng và đã bị phá sản, tất cả đã phải bán đi trả nợ, hầu như chỉ còn 2 bàn tay trắng, và mục đính ra Hn ko chỉ là để gặp mình và cũng gần như là chạy trốn vì những khoản nợ chưa trả hết. Nhưng đối với mình ko quan trọng miễn là 2 người cảm thấy yêu nhau.Bon minh da song chung voi nhau nhu vo chong, rồi những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi a ấy chưa xin dc việc làm, thi thoảng cũng hay gây gổ cãi nhau, mình cũng cảm thấy hơi quá đáng, anh ấy và mình đã quyết định ko gặp nhau 1 tuần để suy nghĩ, mình cũng cảm thấy mình có lỗi vì nhiều khi bực bội nên cũng trút giận lên anh ấy. rồi anh ấy xin đuợc viec tai 1 cty lớn, đấy cung là lúc mình phát hiện ra la minh da co thai. minh noi voi anh ay, tu hom do anh ay lanh nhat, ko lien lac voi minh, ko nt, dt toan minh la nguoi chu dong,
    minh hen gap anh ay noi chuyen, anh ay noi bay gio sinh con se kho khan cho ca 2 nguoi, ko co nha cua, luong ko du chi tieu,... nhieu li do, minh noi neu het yeu minh , ko thuog minh nua thi chia tay, anh ay bao van yeu thuong minh nhung dang co nhiu viec phai suy nghi can dc yeu tinh nen ko muon gap ai ( nhung minh biet van gap ban be) minh thay met moi qua, con dua coon trong bung nua, no dau co toi tinh gi, minh phai lam sao day???
  2. heart

    heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2001
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hắn suy nghĩ bạc tóc vì nghĩ lấy bà chả còn là điều hấp dẫn đối với hắn.
    Được heart sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 29/11/2008
  3. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ bít chia buồn cho chủ thớt
    gặp thằng vô trách nhiệm thì còn nói đc gì nữa
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Dại quá.
    Nếu thực sự "vẫn yêu, ko muốn sinh con, còn nhiều việc"... thì anh ta đã chủ động dùng các biện pháp phòng tránh rồi, hoặc ít ra cũng sốt sắng lo lắng về việc bạn đã mang thai, chứ ko hờ hững lảng tránh vậy. Trừ khi đây là một ng` quá vô tâm, hèn nhát và thiếu trách nhiệm. Mà ng` như thế thì có tin tưởng được ko?
    Tính kế cho cái thai trong bụng trước đã, còn bên kia thì thua rồi, coi như xé nháp làm lại vậy. Mình làm mình chịu thôi...
  5. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thế là bệnh viện C lại có thêm 1 khách hàng.
    Loại giai này chắc kô cố được, thôi bỏ qua...
  6. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    chia buon voi chu topic, hau qua cua nhung cuoc tinh de dai khong biet nghi ve tuong lai..
  7. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại thấy buồn cho bạn!thằng kia vô trách nhiệm qúa!Chả biết khuyên thế nào thôi thì để các cao nhân có ý kiến vậy!

  8. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0

    Nói là e muốn về ở với a cho đỡ buồn, sem sem người ta nói gì.
    Lếu không đồng ý thì giải tán. Cho đỡ mệt và quên luôn chàng kia đi.

  9. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Hy vọng em gái không nhận thêm hung tin là anh ấy đã có vợ.
    Thằng bạn anh phang gái, kết cục là có bầu. Gái nói thì bạn anh nó cũng lảng lảng. Nhưng gái kia bẩu là : Em *** cần anh nhận, cũng *** cần anh cưới. Nhưng khi em đẻ con, anh đừng có nhìn mặt. Biện pháp này cũng hay đấy !
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đứa trẻ trong bụng tội của nó là do bố mẹ nó gây ra. Đẻ nó ra khổ cả bố lẫn mẹ, mẹ giữ lại riêng cho mình thì cái khổ của ông bố ko chịu giờ truyền sang mẹ gấp đôi, bỏ thì không nỡ. Lý do thằng kia nó đòi bỏ cái thai quá chính đang, nhưng trách nhiệm một con người thì nó ko chối được. Suy cho cùng đều tự do hai người gây ra, giờ cách nào cũng phải cắn răng mà chịu...nếu muốn vượt qua thì nhớ một điều là "đừng nên hối hận".

Chia sẻ trang này