1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải người yêu đã chán, muốn chia tay???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matnau2000, 29/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Mọi nguời đừng chửi anh í tội nghiệp, anh í chắc là vẫn còn trinh
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thế này cho nó nhanh, đường nào thì cũng khổ...giờ xác định nghị lực mà vượt qua. Không có con đường nào êm ái mà mọi người có thể vẽ ra lúc này đâu, bỏ hay giữ cái thai là tuỳ mình( theo ý kiên riêng của tôi là nên bỏ) , còn thằng kia thì đừng hy vọng vào nó..mình tự cứu mình thì trời mới cứu mình..nhỡ nó lương tâm trỗi dậy thì lúc đấy tính sau.
  3. Bestfemale

    Bestfemale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói wá hay! vote cho bạn 5*
  4. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    deleted ....... sorry
    Được kruger_brent sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 30/11/2008
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Lưu manh gặp dở hơi biết bơi .
    Tự chui đầu vào rọ rồi vào đây tâm sự à ?
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế có quá không? Ai chẳng mắc sai lầm .... người ta đã mắc sai lầm, tự chui vào rọ thì mới cần những lời khuyên chứ
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Không hề quá tí nào kruger_brent ạ . Sự thật đôi khi mất lòng , nhưng sự thật giúp con người đi trên cuộc đời này không bị chệch hướng . Muốn học được kinh nghiệm thì phải trả giá , nhưng em mắtnâu chủ Topic đã phải trả một cái giá quá đắt , tức là lửa đã thiêu trụi cả mái nhà rồi thì còn dập sao được nữa .
    Tại sao mắtnâu truoc khi lên giường với lưu manh lại không lượn qua đây xin vài lời tư vấn phòng cháy đi , để đến nổi bây giờ cháy rụi tương lai rồi mới hỏi cách chữa .
  8. matnau2000

    matnau2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn đã cho mình những lời khuyên . Ngày hôm qua anh ấy chủ động hẹn mình nói chuyện, mình đã nói nếu ko yêu thương nhau nữa thì chia tay giải thoát cho cả 2 và mình sẽ đi phá cái thai đó, và từ bây giờ mình và anh ấy chấm dứt mình sẽ coi như anh ấy ko tồn tại ko có liên hệ j nữa,....Anh ấy xin lỗi , nói chuyện gia đình căng thẳng, rồi cty mới , rồi mỗi lần gặp mình lại gây áp lực với anh ấy, nên thời gian qua mới xử sự như vậy. anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm, vẫn rất yêu mình, ko có ai khác ngoài mình, ...nhưng mình vẫn cương quyết chia tay, chấm dứt tất cả,anh ấy nói xin mình tha thứ nếu chuyện như vừa rồi còn xảy ra nữa thì lúc đó chia tay cũng chưa muộn, xin mình 1 cơ hội chuộc lỗi, nói đừng vì tức giận , nông nổi quyết định sai lầm để rồi ân hận 1 đời. Mình ko nói j nữa và lẳng lặng bỏ về. Lòng dạ rối bời, ko biết phải làm sao?
  9. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Người yêu mình mà có thai, 1 là hét ầm lên sung sướng, 2 là sợ vãi linh hồn, chứ không có dửng dưng thế đâu. Phụ nữ có thai thì kiểu gì cũng phải được ưu tiên, quan tâm, chăm sóc nhiều hơn.
    Thái độ lạnh nhạt thì biết là có ý định chạy làng rồi.
    Tự thương lấy mình đi thôi bạn ạ!!!
  10. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cưới đi cho đứa con nó có bố. Một đứa trẻ mà ko có bố thì đó là một thiệt thòi rất lớn

Chia sẻ trang này