1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Dành cho vợ tương lai

    Vợ yêu!
    Từ hôm nay anh sẽ bắt đầu một chuyện điên rồ. Em biết là gì không? Anh nghĩ em đang cười vì anh lằm cái điều nghe rất nhí nhố này :
    Anh sẽ viết những điều về cuộc sống của anh, về những suy nghĩ của anh về em, và cả cho riêng anh, tất cả, tất cả......Anh sẽ dành tặng những trang này khi anh tìm được em. Anh biết anh sẽ tìm được, nhất định tìm được. Em chờ nhé!

    Hôm qua cố tình xin phép nghĩ để về quê chơi với ban anh. Nó ở Hàn mới về, bọn anh có 4 đứa lớn lên cùng nhau ở cái làng quê thanh bình yên ả như bao lang quê khác ở nước Việt Nam này. Miền quê đó Thái Bình để lòng ta yêu thương... 4 đứa bây giờ đã trưởng thành, mỗi đứa một hoàn cảnh, cũng ít gặp nhau, hai nam hai nữ. Hai đứa học đai học, 2 đứa không. Nhưng hôm qua về có 3 đứa thôi, Lan-một đứa con gái không về. Nó đang ở đâu? Anh không biết, chỉ có Quân biết-một thằng con trai trong 4 đứa. Còn lại Tuyết và anh. Tuyết mới từ Hàn về mấy hôm nữa lại sang đấy chắc 3 4 năm nữa nó mới về. Anh đi xe khách về từ chiều đến gần nhà đã gần 6h , Quân ra đón vào nhà Tuyết liên hoan luôn, anh chưa kịp về qua nhà chào bố mẹ. Có tất cả 8 đứa, toàn bọn bạn cấp 2 , phải nói là sống ở quê tình cảm thật, chẳng phân biệt gì, đứa giàu đứa nghèo đứa thế này đứa thế khác nhưng chẳng phân biệt gì tình cảm thật. Cả bọn ăn uống say sưa, anh uống hơi nhiều. Uống xong cả bon đi hát karaoke anh chẳng hát được nhưng to mồm nhất, lại còn nhảy điên cuồng. Vui thật.. 11h đêm mới về nói chuyện với bố mẹ rồi đi ngủ. Anh lên Hà Nội chiều nay. Có mấy người bạn sang chơi, ngồi một mình, không biết làm gì. Anh chợt nhớ ra ngày xưa có cái ý định sẽ viết kiểu này. Thế là quyết định làm, hơi điên rồ chút, vì anh không biết em đang ở đâu mà cứ nói như anh đã có em trong đời. Đúng là điên rồ............. Thôi hôm nay là ngày đâu tiên, viết thế thôi, ngày mai lại tiếp nhé vợ yêu, chỉ sợ anh bận quá được mấy ngày lại chán, ở phương trời nào đó em phải động viên anh nhé. Chúc Vợ anh ngủ ngon, hôn em một cái, ôm em một cái, thật chặt thật ấm...Anh phải làm việc đây, em ngủ sớm đi, yêu em!
  2. anvixnh

    anvixnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Phởn rồi . . .
  3. meohen109

    meohen109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác chủ topic sập nhà là lấy đc vợ
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    , nghe tình cảm lắm. Hi vọng sau này bạn in cái này ra và tặng cho cô vợ tương lai (chắc lúc đó thành vợ thật rồi), vào dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới chẳng hạn.
  5. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đồng hương viết hay thật đấy, lâu lâu rồi mới thấy có cái topic viết về vợ yêu tương lai như thế.
    @voemodau: đồng hương chịu khó viết đi viết xong thể nào cũng lấy đựơc vợ đới. Mà này chịu khó đi off hội đồng hương Thái Bình vào kiểu gì cũng lấy được vợ ah
  6. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em! Anh về nhà rồi..................
    Vừa đi mua sắm về , mấy đôi tất mùa đông, một chiếc áo len zile , thế thôi mà mất cả mấy trăm nghìn.... tiếc tiền quá...he..he.. Anh đi một mình thôi, đinh rủ đứa bạn nào đi cùng nhưng quyết định lại, đi một mình dễ chọn hơn. Lúc vào mùa thấy rất nhiều đồ con gái, lại nhớ em. Có mấy cái áo anh trông rất thích, em mặc chắc sẽ đẹp lắm nhưng quan trọng hơn anh không muốn em không bị lạnh trong mùa đông này, vợ anh mà...đẹp nhất trên đời. Em có thể không phải là người xinh nhất thế gian nhưng với riêng anh em là người đẹp nhất. Còn anh này, giờ đi đâu cũng nghe câu quen quen: phong độ thế, đẹp trai thế, trông đứng đắn nhưng lạnh lùng quá...nghe thì cũng thấy vui tai nhưng nghe nhiều cũng thấy bình thường. Cho anh lên mặt tí nhé, đừng có cười em chả bảo anh có đôi mắt thật đẹp là gì.
    Một ngày lại trôi qua, hôm nay không có gì đặc biệt, buổi sáng đi học trên công ty. Tinh thần học tập của cả bọn xuống quá. Đến chiều đi học Kimura nhưng lão ta bận, bon anh đợi ở ngoài đến 5h thì về. không thu được kiến thức gì mới trong ngày hôm nay. Em ah, có lẽ anh phải tạm thời hoãn ý định sang Nhật làm việc. Bây giờ bọn Nhật đang khủng hoảng quá. Bọn anh đào tạo để sang làm cho bọn Toyota mà năm nay bọn nó khủng hoảng quá, cắt giảm cả nửa số nhân viên, chẳng biết số phận mình thế nào, đợi thì không biết đến bao giờ. Anh sẽ đi tìm việc làm ở Việt Nam, một hoặc hai năm nữa rồi tính tiếp. Không nhất thiết cứ phải sang Nhật ngay thời điểm này. Có điều chỉ tiếc công mình phấn đấu ròng rã một năm trời mà không thu được theo ý muốn. Thôi được kiến thức là được rồi, mình chẳng mất đồng nào lại được nhận trợ cấp hàng tháng. Có điều bị mất đi một vài cơ hội ngon ăn quá. Hồi tốt nghiệp xong mấy ông anh giới thiệu vào Vũng Tàu làm 9, 10 triệu một tháng, lúc đó đang máu đi Nhật nên thẳng thứng khước từ không suy nghĩ. Giờ nghĩ lại thấy mình hơi nóng vội. Nếu cứ làm ở đấy vài năm nữa có vị trí rồi có khi còn ngon hơn ra nước ngoài sống, sang đấy cũng chỉ làm việc tối ngày chẳng biết niềm vui là gì. Bây giờ tìm việc ở Hà Nội thì thu nhập cho sinh viên mới ra trường như anh cũng chỉ đủ ăn là cùng chưa nói đến chuyện chết đói. Hôm vừa rồi bọn công ty... gì nhể anh quên mất tên rồi. Nó gọi qua phỏng vấn, thằng xếp nó người Singapo nhưng lại la công ty Hồng Kông. Tiếng Anh mình dốt quá, suốt thời gian qua chỉ quen nói tiếng Nhật giờ cứ lẫn. Nó bảo nếu mình giỏi tiếng Anh thì khoảng 2 tháng nữa nó gửi sang Singapo đào tạo, tuần sau gặp nó lần nữa đẻ trao đổi về chuyên môn, nếu đỗ chắc điên mất, mình có nói được tiếng Anh đâu, sang đấy mà chết ah. Thôi kệ, tính sau. Ah, quên , anh chưa kể với em hôm phỏng vấn đấy. Lúc về cứ mải suy nghĩ, chào bọn nó xong ra về, đi đến cầu thang mới nhìn xuống chân, quên giầy rồi . Má ơi, bó tay. Chuyện cứ như trên báo, hay chuyện cuời em nhỉ. Anh quay lại gõ cửa
    ... Có chuyện gì không em?
    ....Cho em xin đồi giày..............................
    ôi mà ơi
    Lúc đấy mà có cãi lỗ nào anh chui xuống ngay.
    Giờ nghĩ lại vẻ mặt của bà chị đấy vẫn không nín được cười. EM cũng cười anh hở, . Bài học nhớ đời.
    Thế hôm nay em thế nào, chắc là vẫn tốt . Có điều trời hình như lạnh hơn. Em nhớ sáng dậy phải mặc áo âm, đừng ra ngoài ngay hay mở cửa sổ, cứ ngồi một chút cho quen rồi mới đứng lên. Anh đang viêm họng đây, bạn bè đan cho mấy cái khăn mà đã đeo cái nào đâu, chưa lạnh lắm. Mà em có biết đan không đấy, chắc là có, anh thích nghe bài: chuyện tình người đan áo, nên chắc vợ anh phải biết đan rồi. Hôm rồi anh về quê có mua cho Yến Linh- con chị cả một quyển dậy học đan, anh phải ra tận nhà sach tìm mua. Năm nay cháu học lớp 8 rồi, anh lo lắm. Bọn trẻ bây giờ dễ học nhiều cái hư. Anh mua quyến sách đó mục đích để cháu học dần những việc mà phụ nữ cần phải biết, quý trọng truyền thống hơn. Trước khivề nhà anh có lang thang thấy có mục
    http://www10.ttvnol.com/forum/tamsu/1081037.ttvn
    nói chuyên một cô gái sống thử. Anh đọc đoạn đầu thấy nhiều người đả kích đoạn cuối lại nhiều người đồng cảm. Còn với riêng anh, chả cần quan tâm diễn biến câu chuyên thế nào. Chỉ biết cô ta đã ngủ với 3 người đàn ông chỉ trong một năm: Chia tay người yêu cũ, muốn tìm ai đó để lao vào thế là ngủ với một thằng kém 3 tuổi, nhận ra nó không yêu mình, sống bất cần hơn, nhưng lại yêu một anh khác và nhận lời sống thử. Anh biết tình yêu không phân biệt là cần bao nhiêu thời gian, và cái phạm trù trinh tiết trong xã hội hiện đại này là rất khó. Nhưng cái kiểu một năm lên giường với 3 thằng thì không hiểu đến lúc già đếm lại chắc quá 10 đầu ngón tay. Lúc đó có khi gọi là Ca....Thôi chuyện thiên hạ là thế, em có thời gian thì cứ đọc tham khảo, chuyện nhà mình thí cứ theo cách nghĩ của mình thôi. Gia đinh bao giờ cũng quan trọng nhất em nhỉ.
    Có khi anh phải làm việc chút, có gì khuya anh sẽ nói chuyện tiếp, em xem ti vi hay làm cái gì đấy nhé.
    Hôn em
  7. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đối với thế giới mình chỉ là một hạt cát ...nhưng đối với một người nào đó mình là cả thế giới.........................tặng chủ topic bài thơ này nhé
    Đôi Dép
    Nguyễn Trung Kiên
    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó nhau vì một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    đang định đi ngủ thì cố đọc xong bài của bác này ... nhớ câu thơ mới xuyên tạc
    " YÊU nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
    YÊU nhau chẳng ngại đường xa, Cưới xong 1 cái ... kệ cha nhà mày ... "
    Chẹp. em đùa .. nhưng thực tế nó hình như đúng thế...
    Chúc ngủ ngon!
  9. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Haha, anh đi mua sắm mà không cho em đi cùng! Mua áo len cho anh Khô
    g mua lun cho em : cái áo len, cái khăn len,cái mũ len, đôi tất tay lun..ah, cái váy len nữa. Em thix mặc váy len
    Ji chứ đi mua sắm , ăn uống thì em xí xớn khen anh đẹp trai, anh phong độ, anh manly ngay ..
  10. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Những dòng viết chứa đựng cảm xúc, thoáng nghe, rất đi vào lòng người! .
    Đối với những cô gái chưa từng yêu và chưa suy nghĩ nhiều- đây đúng là người đàn ông trong mộng!------> xác suất thành đôi 65% (hạnh phúc tạm ổn)
    Đối với những cô gái đã từng yêu và chưa suy nghĩ nhiều - đây vẫn là người đàn ông ao ước dù họ cảm thấy hơi e dè.------> xác suất thành đôi 25% (hạnh phúc chỉ thoáng chốc)
    Đối với những cô gái chưa từng yêu nhưng suy nghĩ nhiều - dù luôn cẩn thận nhưng người đàn ông này sẽ được coi là ''''''''triển vọng".------> xác suất thành đôi 85%(hạnh phúc được đảm bảo)
    Cuối cùng, đối với những cô gái đã từng yêu và suy nghĩ nhiều - dù thích hay ko thích, nên tránh xa người đàn ông này nếu muốn tốt cho cả 2 (hạnh phúc trong đau khổ)
    Trên đây là thông tin tham khảo rất bổ ích cho bạn chủ topic, hoàn toàn khách quan và mang thiện ý nếu bạn đủ tinh ý để hiểu được! . Những con số về xác suất được tính toán dựa trên tính chất các cô gái và 1 phần tính cách bạn chủ topic (qua các bài viết) ở hiện tại. Chúc bạn may mắn và tìm được vợ bạn ở type phụ nữ thứ 3 (nếu 1 phần suy nghĩ và quan niệm của bạn ko thay đổi theo thời gian hay các biến cố xảy ra trong cuộc sống!)
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 02/12/2008

Chia sẻ trang này