1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    <P></font>
  2. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tôi tiễn em lên đường, trời hôm nay sao nhiều lắm, sao chiếu sáng vai gầy, sao chiếu sáng con tim, mình ngồi bên nhau chưa nói hết một câu, thôi đừng buồn em nhé, tiếng còi đã ngân dài.................
    Hi , Vợ ah, xuyên tạc một tí cho đời vui vẻ nhé. Bạn anh đi rồi, anh vừa về, tạm biệt nhé, lời chúc bình an trước lúc bạn đi. .........
    Nhiều lần anh cũng định kể chuyện về bạn cho em nghe, nhưng rồi lại thôi, nó là kỷ niệm mà, đơn giản anh nghĩ anh sẽ để em đọc những dòng này khi anh tìm thấy em, để em yêu quý có thể nhìn nhận một quãng đời trôi qua của anh và thêm hiểu anh là người như thế nào, như vậy sẽ tốt cho cuộc sống chúng mình sau này,. Nhưng chính những dòng suy nghĩ đó làm anh nhiều khi lại muốn dấu diếm, vì nếu nói hết ra khi hoàn toàn em chưa hiểu hết anh, hoặc đơn giản khi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt thì lại này nọ thì mệt mỏi lắm, nói chung anh thấy quá khứ của mình khá bình lặng, và có gì đó đẹp đẽ và may mắn hơn những người bạn cũng lứa tuổi, qua rồi mà, ...............Anh đã nói với Vợ một lần, sẽ là rất khó khi anh nói tới những người đàn bà đã đi qua cuộc đời anh ..............vì không ít thì nhiều sau này dù rõ ràng ko gì em vấn ghen và như thế thì không tốt, ngay cả lúc này cũng chẳng có gì, nhưng vẫn sợ em ghen, ha ha. Thôi, nhưng ko sao cả, đã là anh thì sẽ nói hết, nó là một kỷ niệm đẹp. Anh sẽ kể em nghe, người con gái để lại nhiều dấu ấn trong cuộc đời anh nhất..............H....................là cô ấy...........................................cũng 10 năm rồi em ah, kỷ niệm vẫn nguyên màu, nhưng sau này sẽ không có chuyện ảnh hưởng đến cuộc sống của mình em nhé, anh muốn khẳng định lại điều đó.................................
    Sáng đang làm bạn gọi điện và ra đón như đã hẹn, gặp cả Bác trai nữa, đi cùng bạn lên Hà Nội rồi bác cũng phải đi công tác, bắt tay bác một cái rồi tạm biệt:
    Cháu đón rồi tối đưa em ra ga hộ bác nhé.......................
    Lời nói của bác làm anh buồn cười quá, ngày xưa ông ấy ghét anh lắm, nhưng anh của em là một thằng cao thủ tán gái............chuyển từ ghét sang quý từ lúc nào không biết , ha ha, nói chung các bậc phụ huynh chưa bao giờ là rảo cản trong việc tiếp cận các em gái của anh Vợ ah, đơn giản vì anh làm gì cũng chân thành, ha ha, anh còn nhớ mãi lần đầu gặp bác ấy 9 năm về trước, anh đến nhà H chơi, hồi ấy anh đang học lớp 10 hay 11 gì đó, anh ngồi từ 8 h tối đến khoảng 9h, hỏi han đủ chuyện, thỉnh thoảng bác đá đưa tí nói vài câu, có câu hỏi của mình không thèm trả lời, anh biết cái lý do tại sao.
    Đơn giản là vì ở cái tầm tuổi ấy thì phải tập trung cho học hành, mấy cái thằng mà tối tối đi chơi bời thì chắc chẳng ra gì, và anh nằm trong số ấy, ha ha...........
    Anh không hề nản, bởi đơn giản bà bu đã bị anh tán rồi, chỉ cần ông bô nữa là xong, ha ha, đánh địch đánh từ vòng ngoài mà, rồi lần sau anh sang chơi, hôm đó là gần tết, anh rủ H đi chơi, anh vào nhà xin phép hai bác, ông ấy ko bảo sao, chỉ bà bu là cười vui vẻ. Rồi bác trai quay mặt bước buông theo một câu:
    Lại đi chơi với mấy thằng bò đực.............
    Ha ha, cái từ "bò đực" ấy được hiểu là nhưng thằng học thì dốt mà lại ham chơi, vì ở cái tuổi đấy chỉ học thôi mà, ông bô vừa nói xong thì bà bô đốp lại:
    Không phải bò đực đâu ông ah, M học rất giỏi đấy...............
    Ha ha, lúc đó thì anh với H đã đi ra ngõ rồi nhưng anh vẫn đi chậm đủ để nghe xong câu chuyện đến đó..........Thế rồi thời gian cứ trôi, vài ngày sau anh sang chơi, chẳng hiểu tác động từ Vợ và từ họ hàng con cái hay sao (nói với VỢ biết là anh còn tán đổ cả vòng họ hàng để có thể dễ bề làm việc , chuyện này kể sau ) mà mọi thứ thay đổi chóng mặt.............
    Anh ngồi từ 8 h nói chuyện với cả nhà, Bác trai hỏi hết chuyện này chuyện khác, hỏi gì anh trả lời ấy, đối đáp rất quy củ và lễ phét, câu chuyện kéo dài mãi, đến khoảng gần 10h thì bác bảo:
    Ra sân ngồi cho nó mát, ở trong nhà nóng quá.........
    Thế là anh với cả gia đình nhà H ra sân ngồi nói chuyện, cứ gọi là rôm rả, chẳng hiểu sao từ cái hồi ấy anh đã biết đá đưa để có thể kéo dài câu chuyện hay sao, mà đến hơn 11h thì có tiếng:
    Gà gáy đến nơi mà trời ơi vẫn chưa tan chợ.....................
    ha ha, câu nói cất ra từ buồng của bà nội em H, cả nhà mới biết đã quá muôn rồi, nhưng vẫn còn nói chuyện tiếp. Bác gái trêu:
    Lần sau bác trai nói chuyện là phải mặc quần dài vào nhé, chứ ai lại thế này (bác đang cởi trần mặc quần đùi mà)
    Bác chỉ cười rồi tiếp tục trò chuyện, đến gần 11h30 thì anh nói anh xin phép phải về, nhưng kiểu xin phép của anh thì lịch sự lắm, mà ảnh chả hiểu anh nghĩ đâu ra được những cái đó:
    Bác ơi bác mặc áo vào không lanh, sương xuống thì cũng không tốt..............vừa nói vừa cầm áo đưa cho bác (đưa bằng hai tay trong tư thế đứng và hơi cúi đầu chứ không có chuyện đưa tay sang ngang với áo rồi đưa như đưa cho bạn đâu nhé).........
    he he, nói thế là để bác biết là muôn rồi cho con xin về, bác gái nói:
    Thôi hay là ở lại đây rồi gọi điện về cho bố mẹ, mai đi học luôn, chứ thế này thì về hơi khuya..............
    Dạ thôi ah, hai bác nghỉ sớm đi không cũng hơi khuya rồi, cháu xin phép, để hôm khác cháu qua thăm hai bác.................
    Đá đưa thêm vài câu nữa mới dứt áo ra về được.................dắt xe lịch sự, dòng từ sân ra đến tận ngõ ngoài rồi mới lên xe về chứ không bao giờ phóng làm cái vù cái rồi để lại vài tiếng kêu chói tai............
    hi hi, thế là về đến nhà.............
    Mà đang nói chuyện em H cơ mà, tự nhiên lại kể chuyện anh đánh địch từ vòng ngoài thế nào, vòng trong thì chưa kể nhỉ, thôi, để dần dần nhé, kỷ niệm nhiều lắm, ngày mai anh kể tiếp, giờ nghỉ ngơi đi em yêu........................
    yêu em nhiều lắm Vợ của anh ah, chờ anh nhé
  3. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
  4. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Nếu em hỏi vì sao lại có thể như vậy, anh sẽ có phương án trả lời, uhm, một giải phát để cân bằng. Nó không xấu em ah, thê nhé, anh mệt rồi, anh ngủ đây.
    Sống là chiến đấu..............................
    Được voemodau sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 07/10/2009
  5. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Có một chút niềm tin đang nảy nở, dù nó mơ hồ lắm, nhưng ta vẫn cảm giác rằng nó sẽ tốt, chờ đợi và hi vọng.................
    Tặng em :
    Thuở xưa ta vốn hiền lành
    Từ ngày lấy vợ, trở thành... hiền khô
    Còn nàng thuở ấy ngây thơ
    Sau khi xuất giá thành cô... xếp sòng
    uốt ngày cứ oán trách chồng
    Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...
    ... Khổ thân cho kiếp tu mi
    Sa chân lấy vợ khác chi đi tù
    Lưng thì mỗi ngày một gù
    Cày ba, bốn "chóp" để bù nàng tiêu
    Ngày xưa trông giống Triển Chiêu
    Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.
    ... Ngày trước nàng dạ, nàng thưa
    Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
    Anh tưởng hoa nở trên cành
    Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
    "Lời nói không mất tiền mua..."
    Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau.
    Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
    Nàng mang chứng bệnh cứng đầu... lặng câm
    Cái mặt thì cứ hầm hầm
    Nàng trợn một cái, ta... bầm mấy hôm
  6. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    thế này thì seo lấy dc zợ đây!
  7. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh say rồi, mệt nhoài nhưng vui nhiều, cả ngày vất vả rồi, yêu em của anh, nhiều nhiều nhiều.............................
  8. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Anh ốm rồi em ơi, hi vọng là sốt qua thôi, em nhớ cận thận ko ốm nhé. Anh mệt quá, ngủ đây !
  9. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

  10. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Quá lâu rồi anh mới ốm, chán thật, mệt mỏi quá, anh nghỉ làm 3 ngày rồi, ngày hôm qua có lên công ty nhưng mệt nên lại về. Tối qua đã đi bệnh viện khám, nó không có mẫu xét nghiệm cúm A. Hôm qua tức ngực và khó thở lắm, không sốt lăm, chỉ hơn 38 độ một chút. Tối qua đã đi truyền nước.. Cả ngày hôm nay mê man mệt mỏi vô cùng. Làm cái gì cũng thấy nặng nhọc, mắt thì khó mở, đầu óc lúc nào cũng u u, từ sáng đến giờ cứ ngủ rồi lại dậy, trưa nay ăn uống qua loa, đúng là chán, thanh niên trai tráng mà lại ốm đau thế này. Hôm nọ đã đề phòng mua cả đống C về ngày nào cũng làm cho 3 viên, thế mà cuối cùng vẫn dính, rồi bắt đầu nằm nghĩ linh tinh, nếu không may mình chết vì cúm thì sao nhỉ, cũng chả biết đâu được, định tối nay đi thử xét nghiệm cúm A nhưng xa quá mà lại mưa, dù sao cũng không thấy sổ mũi và ho nhiều nên cũng không lo lắm, . Chỉ thấy người lúc nào cũng mộng mị thôi. Đau hết người, chỉ ngồi và thở, thật là chán................
    Than vãn với em tí, hi hi, nhưng yên tâm anh không có sao đâu. Nếu một tuần nữa mà không thấy anh viết cái gì nữa cho em là em biết anh đã lìa xa cõi đời này, ha ha. Sợ chưa.............có khi mấy báo Dân Trí hay VNexpress nó lại đưa tin: Ca tử vong thứ 30 tại Hà Nội...............
    Hi hi, anh không chết được đâu, anh còn nợ cuộc đời này nhiều lắm. Phải trả bằng hết rồi đi đâu thì đi em nhỉ. Em nhớ uống nhiều nước, vệ sinh sạch sẽ, tránh tiếp xúc chỗ đông người, ngồi nói chuyẹn với mọi người ở khoảng cách 1 mét, vận động thể dục thể thao , mở cửa nhà ra cho thông thoáng, ăn uống đầy đủ nhé.................
    Thôi, anh nghỉ ngơi đây, chắc vài ngày nữa là khỏi thôi, yêu em của anh !

Chia sẻ trang này