1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    ban nay la man nhung tinh cum ghe ^^
  2. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bước đi mỗi bước một dừng
    Đường về Quan Họ xem chừng còn xa
    Mà vừng ô bóng đã xế tà
    Bởi trong gian dúi.......ấy mới ra cái nông nỗi này........................
    Hi hi, thân yêu của anh, đang ở Bắc Ninh này, cafe nhạt quá, nhưng nghe chút nhạc cũng thấy hay hay, buổi chưa mà, thư giãn tí ha............
    Cũng lâu rồi không đi Bắc Ninh, chắc qua loa tí thôi, cũng thấy vui nhiều lắm..........
    10 tháng 10, uh............có lẽ rồi cũng đến lúc, bạn tớ ah, hạnh phúc cho cậu, tớ gọi điện nhưng không thấy nghe, có lẽ là không muốn nghe thì đúng hơn, cũng không gọi lại, nhắn tin để thông báo ah, có lẽ là như thế, cuộc sống vốn là những lựa chọn, và bạn tôi cũng đã chọn được nơi mình đi tiếp, ta vui nhiều lắm, thực ra thì mình trống rỗng, vì đơn giản ta biết mình chẳng có cái suy nghĩ gì khác ngoài tình bạn đơn thuần, nhưng không biết bạn tôi có hiểu điều đó không, phụ nữ vốn nhẹ dạ và cả tin mà. Vợ thấy anh nói có đúng không. hi, đàn bà ai chả giống nhau....................
    Từ giờ đến cuối năm thì chỉ đi ăn cưới thôi, chủ nhật một đám cưới, thứ 2 một đám cưới, thêm một lời mời đi bưng cháp, chả hiểu từ giờ đến cuối tuần còn ai gọi ta đi đám cưới nữa không, hi hi..........Không biêt bao giờ thì đến lượt mình nữa, chẳng chờ ngày đấy,.........hi. nói thế Vợ đừng giận ha, anh còn nhiều việc phải làm mà................Làm thằng đàn ông mà nhìn Vợ con nheo nhóc khổ sở thì nhục lắm, anh không chịu được cái cảm giác đó, chính vì thế mà em phải chờ đợi, ..............nhé......................đừng lo rồi sẽ tốt đẹp mà......................anh lại chuẩn bị làm việc rồi. hết giờ nghỉ trưa roài......................yêu em....................nghe chút hương vị kinh bắc nhé...........
    Dã hội rồi anh đừng về theo em, để câu hát vấn vương trong lòng, nước sống quê hai dòng như một, em xa rồi anh nhớ anh thương, em xa rồi..............anh nhớ anh thương..................
    http://www.youtube.com/watch?v=rHA_n40r6Sg
    [
    Được voemodau sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 29/10/2009
  3. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

  4. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ ngon thì lại tỉnh giấc, rồi chẳng ngủ được nữa, có lẽ tối qua anh uống hơi nhiều nên hơi khó chịu một chút. Đừng lo lắng. Ngày hôm qua cũng không giải quyết được việc gì, thôi kệ đi, đến đâu thì đến, biết đâu mà tính toán hết đc. Hai 2 em tâm sự nhiều lắm, có lẽ rượu vào lời ra mà............muôn đời là thế. Mẹ gọi điện, nói chuyện một lát, có lẽ Mẹ biết anh không say nhưng biết ngay là anh đang uống rượu, dặn dò một chút, rồi Mẹ bảo uống ít thôi rồi còn về không khuya nhé, rồi Mẹ cúp máy, còn chưa nói hết câu: Con chào Mẹ, Mẹ ngủ ngon.....................
    Anh sợ Mẹ lo lắng lắm, Mẹ nói Mẹ đang uống nước lá bòng, hi vọng bệnh của Mẹ sẽ đỡ đi, tính bà vốn hay lo lắng, anh cũng thừa hưởng điều đó từ Mẹ thì phải, mà cả từ cha nữa. Mẹ thì nóng tính, thẳng thắn, nhưng nồng nàn và tình cảm. Cha thì lúc nào cũng điềm tĩnh, vững trãi và sâu lắng. Có lẽ nhưng cụm từ đấy miêu tả được phần nào . Anh của em thì có lẽ là tổng hợp của những điều đó. He he......VỢ thấy có hoàn hảo ko........................khà khà, nói phét tí nhé...............
    ANh còn phải học hỏi nhiều lắm, mỗi ngày sẽ vững vàng hơn, buổi tối qua cũng vậy, anh học từ anh ấy nhiều điều, và học từ chính bản thân anh những điều chưa hoàn thiện, ngày hôm nay công việc cũng không nhiều, chắc cuối chiều nay anh sẽ về Hà Nội thôi, em ngủ ngon nhé. Anh làm vớ vẩn tí, trời chưa sáng, không biết có ngủ được nữa không. Yêu em của anh nhiều nhiều, ngày mai tốt đẹp cho chúng ta
  5. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Có một lời nói làm phiền lòng và căng thẳng. Nhìn lại bản thân, con đường đã đi, thấy mình ở đâu. Có lẽ điều đó tốt cho mình. Ta có niềm tin mà.........nhất định thế..............
    Buổi tối sẻ chi bên bạn V của tôi, có lẽ là đồng cảm, hiểu nhau hơn, có khi sắp tới giúp đỡ nhau được nhiều hơn. Mình hi vọng là thế. Nói ra thấy nhẹ cả người. Truyền lửa cho nhau mà.............................
    Thôi ngủ đi em, rồi đâu vào đấy hết, em nhỉ.............
  6. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Khàn tiếng rồi, chiều nay thấy mệt mỏi lắm, hẹn với bạn bè rồi mà không đi thì không ra gì, cố đợi lão Hoàn về rồi 2 anh em đi. Lâu rồi mới gặp anh em, những đồng đội đã từng một thời chiến đấu máu lửa và nhiệt huyết, nhớ vô cùng, nó là một quãng đời mà anh không bao giờ quên, nó có tất cả và cho anh tất cả những cái mà anh mong đợi, chỉ thiếu một điều, đoạn kết không có hậu. Giờ đây mỗi đứa một phương trời, thằng đã thành công đầu tiên, thằng thì cũng tàm tạm, thằng thì lại chọn lại con đường đi, thằng thì vẫn luẩn quà luẩn quẩn. Với những kỷ niệm cũ, đọng lại nhiều nhất là ý trí, Phải, thấy trong tim thằng nào cũng thế, cũng luôn nghĩ cách tìm đường đi cho mình và nỗ lực, anh cảm ơn đời vì một thời anh đã được sống như thế, nó là bước đệm cho những gì đang chờ anh phía trước.................
    Ngày hôm nay anh muốn bỏ quên tất cả, muốn quên đi những sức ép và trăn trở cuộc sống mang lại, muốn tìm một chốn bình yên cho mình, thế mà ko làm được. Phải ở nhà buổi chiều vì một vài lý do. Thôi thì cầu mong chúng nó hạnh phúc, yêu đương giận hờn là chuyện tất nhiên, nhưng hy vọng em của anh sau này không nhiều nước mắt như thế..............em nhé..........................
    Hôm nay anh hát hơi bị nhiều nhé, không uống gì đâu, rượu không tí nào, bia thì chỉ uống đúng một cốc, anh em thông cảm cho vì biết mình không khỏe, nhưng lúc hát thì không kiềm chế được, hi hi...........làm cho một chập, không biết lũ bạn nó có chửi thầm trong bụng là sao hôm nay mình hát nhiều thế không...........hi hi...........hát cho thoải mái em nhỉ............. một tháng cũng phải đi hát vài lần cho cân bằng cuộc sống......................Giờ thì dễ chịu hơn rồi................
    Ah mà anh kể cho em của anh nghe chuyện này, lão Hoàn vừa đi mua hoa vào tặng em D, he he, có lẽ là bồ kết nhau rồi, em D thì đã có người yêu 3 năm rồi, nhưng cuộc đời ai biết trước điều gì, biết đâu chúng nó lại là của nhau thì tốt, ha ha.
    Hôm nay cũng nhận được một lời cảm ơn, chả là khi đi mua thẻ điện thoại cho H, nạp cai thẻ 50.000, thế nào nó lại nạp nhầm cái thẻ 200.000........ra ngoài rồi lại quay lại trả cho nó tiền nó nhầm. Con bé cảm ơn rối rít..............hi hi...........cũng thấy lòng thanh thản...................
    Thôi, còn nhiều cái phải lo lắng lắm, nhưng quên được cái gì hay cái đấy, em của anh cũng thế, tránh ở trong nhà nhiều quá, đầu óc u uất, quá nhiều khoảng lặng cũng không tốt, nên ra ngoài một chút, hồi này anh sợ nhất là buổi tối phải ở nhà, chẳng phải là ham vui, mà ở nhà thì những trăn trở và lo lắng sẽ đè nặng mình hơn, khó mà vui sống được.............em nhé........................hát lên đi cho đời trẻ lại........nhé.................
    Một tuần làm việc mới thật hiệu quả cho cả nhà !!!!
  7. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thế là niềm hi vọng của ngày hôm nay đã đi vào dĩ vãng. Chờ cuộc điện thoại cuối giờ chiều của khách hàng rồi nghe một câu:
    Minh à, anh xin lỗi em, nhưng mà chủ đầu tư nó không duyệt rồi...............
    Khốn nạn thật, rồi chả biết cuộc đời nó đi về đâu nữa...........
    Thèm vào quan tâm nữa, tối nay ra Mỹ Đình gào thét cho nó sướng..................................phải gọi là quá.................thôi, không kêu ca...............Bỏ đi.....................
    Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời chênh vênh ..........
  8. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ]
    The same! Hix! Nản thật! nhưng vẫn phải sống tiếp!
    Thôi! Cố lên vậy!
  9. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần lắm một......túi tiền..............để làm gì em biết không...................????
    Sương gió phủ đời trai
    Tiền tài che mắt gái.........
    Muôn đời là thế.............
    Ước gì có thể say hơn để quên sự đời, hay để tự nhủ một câu:
    Người ngồi giữa cuộc đổi thay
    Lặng nhìn nước chảy mây trôi mỉm cười
    Đời ta ko bao giờ ngồi nhìn.........
    Thằng đàn ông chỉ biết say sỉn thì khốn nạn thật
    Thôi em à...
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người...còn cuộc đời ta cứ vui....
  10. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tươi đẹp.................................
    Ha ha, em à, anh vừa lấy thêm một luông sinh khí mới cho cuộc đời mình. Nó là một liều doping rất tốt. Cả nhà cùng làm việc nào, có rất nhiều chuyện hay ho trong vài ngày gần đây, những chuyện rất dài về cuộc sống, nhưng chiêm nghiệm và nhìn nhận, những cảm nhận không nguôi về cuộc đời......hay ho ra phết.........
    Hôm nay cả nhà nghe bài: Bài không tên số 4 nhé.......vui lên nào em. Còn rất nhiều điều tốt đẹp, những con người tốt đẹp đang chờ chúng ta........
    Khóc cho vơi đi những nhục hình
    Nói cho quên đi những tội tình
    Đời con gái cũng cần dĩ vãng
    Mà em tôi chỉ còn tương lai
    Mai về sau nước mắt có cạn
    Khi xa đời thương cho đàn con
    Triệu người quen có mấy người thân
    Khi lìa trần có mấy người đưả
    Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng
    Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm?
    Đếm cho em giây phút mặn nồng
    Giữ cho em mái tóc bồng
    Lời anh nói sẽ còn mãi đấy
    Truyện mai sau xin gửi trên tay................

Chia sẻ trang này