1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhinho8x

    nhinho8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Được nhinho8x sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 29/11/2009
  2. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
  3. suachuacaphe

    suachuacaphe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    cháu phải công nhận là chú yêu vợ chú thật đấy!. chú ơi chờ cháu nha!
  4. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    vợ sắp cưới nhưng chưa chắc đã cưới!
    Lãng mạn quá đôi khi cũng làm cô ấy cảm động trong sự lo lắng!
  5. suachuacaphe

    suachuacaphe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chỉ với những ai ko đứng đắn thì mới có ý nghĩ "vợ sắp cưới nhưng chưa chắc đã cưới "thôi! con gái luôn thích sự lãng mạn, sự lãng mạn đó có thể là ngớ ngẩn một chút cũng ko sao!
  6. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác tối nay thật là khủng khiếp, anh đã vượt qua được, nhưng nó có là tốt không anh ko biết nữa, nhưng anh biết mình đang mất cân bằng thực sự, hi vọng là anh ổn hơn khi tỉnh giấc, anh ngủ đây, khát khao được ôm em vào lòng, dù biết rằng một ngày có thể nó không còn là vòng tay trọn vẹn
  7. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi mà chưa biết hôm nay ta làm gì, vô định, tối qua anh uống hơi nhiều, về định viết cho em mấy dòng mà lăn ra ngủ mất, thôi, anh làm việc đã, ngày sắp qua, nhé
  8. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

  9. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt đã rơi..............nhuộm thắm màu cờ.............
    Dù nhục dù vinh, xin hãy hát vang lời Việt Nam
    Tựa vào lòng nhau, Ôi những trái tim cùng dòng máu.............
  10. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em của anh à, hôm nay chồng thân yêu của em quyết định không nghỉ trưa để viết cho em mấy dòng nhưng mọi dòng. He he, thực sự là hồi này lười quá, chẳng chịu tâm sự cùng em, nhiều chuyện quá em ạ, tâm sự với em xong thì chẳng làm đc gì nữa, vì tính anh vốn lan man mà, đã không viết thì thôi mà viết thì đố mà dừng lại được, Có lẽ cái tình cảm của anh với đời và với người cũng thế, đã không quan tâm tới cái gì thì thôi còn đã quan tâm thì sống chết cũng bám lấy nó, he he. Em của anh , hôn em một cái nhé, mùa đông lạnh rồi, không biết em của anh thế nào nữa, mùa hè nóng thì anh còn yên tâm vì dù sao nó cũng không đến nỗi làm người ta ốm mấy khi mùa đông thì em làm anh lo lắng, anh đã thấy rất nhiều cô bạn cũng phong phanh lắm giữa cái rét cắt da cắt thịt chỉ vì để đẹp một tí, biết làm sao được, con gái mà em nhỉ, nhưng cái giá lạnh về thể xác ấy nhiều khi cũng chưa khiến anh lo nhiều, cái lo hơn là cái giá lạnh của mùa đông cũng len lỏi vào tâm hồn mỗi con người , nếu ai không được sưởi ấm thì quả thật thấy mình cô đơn lắm, và chuyện đứng vững để chờ đợi anh là một điều rất khó, cũng có những bàn tay rất ấm sẵn sàng đưa về phía em để che chở cho em, dù có thế em của anh ko sẵn sàng cho điều đó nhưng cũng không biết cách nào để lánh xa nó được, . Cuộc sống nó vốn thế mà, thôi thì cứ ấm cúng đi nhưng nhớ giành lại cho anh một chút nhé. Thân yêu của anh !
    Anh của em cũng vậy, càng ngày anh sống càng gấp gáp và cũng thay đổi nhiều lắm cách nghĩ và cách sống, anh sẵn sàng chấp nhận những điều có lẽ anh ko nghĩ tới bao giờ, và liệu rằng anh còn là anh của em nguyên vẹn được bao lâu, có những giọt nước mắt và những nhỏ bé cần vòng tay của anh, và có lẽ anh cũng cần họ trong cuộc sống này, ANh cũng không ý thức được hết và đủ để nhìn nhận họ là ai trong cuộc sống của mình. Có nhiều khi tự hỏi liệu mình có cần đặt nhiều câu hỏi thế không nữa, Cái điều đó là nguyên nhân nhiều khi làm anh mệt mỏi và mất căn bằng, . Cuộc sống cứ trôi và lòng người cũng dần thay đổi, hạnh phúc là gì mà ta cứ kiếm tìm hoài mãi vậy,, anh có tìm ai đâu, anh chỉ tìm em thôi, em của anh////////.
    Những người đàn bà, những cô gái, họ sẽ cho anh cái gì và anh có thể đáp lại bao nhiêu,? Trong mắt của tất cả bọn họ anh là một thằng: Tử Tế ............................và họ ghét cái tử tế của anh, thế đấy, có một đứa em gái cũng khá gần gũi, hôm rồi 2 anh em nói chuyện anh có nói là sẽ đi chơi cuối tuần với một chị, rồi nó bảo anh là anh đi làm gì, chỉ tội các chị ấy thôi. Anh hỏi sao em nói thế. Nó bảo:
    Anh có biết làm cái gì đâu
    Bọn trẻ bây giờ đúng là anh thua thật, cả bọn bạn anh cũng chửi anh vì cái đó, nhưng có lẽ tâm hồn anh nó quá thánh thiện hay sao mà quả thật anh chả có suy nghĩ bậy bạ hay này nọ bao giờ, Nói thế chúng nó càng chửi, Thế nào là bậy bạ, thế nào là linh tinh ? Khốn nạn cái đời anh, mà anh biết một điều anh rất bình thường và ham muốn con người của anh có khi còn mạnh mẽ bao người khác, Nhưng quả thật để làm cái gì đó không có tình yêu thì anh không làm được, dù chỉ là lời nói. ANh của em hâm quá rồi, điên quá rồi, nhưng rồi nó cũng qua cái giai đoạn mất cân bằng này thôi. Nhưng cũng không giám chắc rằng nụ hôn đầu đời của anh có giữ lại cho đến khi được gặp em hay không, em đừng giận nhé, anh chờ em lâu quá rồi và cuộc sống thì biết bao lời mời gọi, ha ha, xin lỗi em của anh nhé..........................
    Liên miên thật, sơ qua để em biết một phần suy nghĩ của anh về một khía cạnh trong cuộc đời mình
    Ngày hôm qua đi chụp mùa hoa cải . Hai anh em lang thang với nhau từ chiều đến tối, anh cũng chẳng biết rồi đi đến đâu, anh chỉ biết sống hết mình cho đời thôi, khi nào còn đam mê thì cứ sống tiếp, tập làm một nhiếp anh gia, còn cho em làm mẫu vậy, đợi khi nào anh gặp em, anh sẽ đưa em đi mọi nẻo đường, và cùng cảm nhận cái cuộc sống này, Em nhé. Yêu em thật nhiều cho những chờ đợi chưa nguôi ngoai...........................
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là mẫu của anh.....he he..........
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này