1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng một lần như thế, rồi cũng chả biết thế nào, có cái gì đó đang núi kéo ta lại, một thứ vô hình, anh không thể làm chuyện đó, anh không biết tại sao, anh là thằng " Quá tử tế " nhưng người ta không cần sự tử tế của anh, họ cười vào điều đó, anh thấy mình thật điên rồ, khốn nạn,...................anh xin lỗi em, anh đang thấy mình hoà tan vào cái lối sống thời đại này, một chút gì đó trong anh ko còn nguyên vẹn, anh hoảng sợ và bỏ chạy dù vẫn yêu thương nhiều lắm, xin lỗi em của anh, xin lỗi đời, cho nhưng lầm lỡ nâng tôi lên trong cái cuộc đời này......................
  2. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Năm 2009 là cái năm gì nhỉ, Càng ngày càng thấy tôi biến động, thay đổi và ....................có lẽ là trưởng thành lên hơn chăng. Những giấc ngủ chập chờn trong mộng mị, những điều rất con người, gần sáng thường mất ngủ, có những điều lo lắng đã không còn quá tạo ra sức ép, rất có thể ta sẽ làm đau em, nhưng thôi...................điều đó vẫn quanh đây, có nghĩa là.................bình thường thôi
  3. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cùng quê với mình này . Nhưng có lẽ khác huyện
    Ảnh bạn với mẫu chụp ở cánh đồng hoa cả đẹp quá. Sao mình cứ thấy cảnh giống giống ở quê ấy. Nhớ quê quá!!! Nhưng chắc là bạn sang mấy cánh đồng hoa cả bên Gia Lâm hay Yên Viên gì đó thôi, phải ko?
    Dạo này bạn có vẻ lười nói chuyện với vợ tương lai nhỉ? Sợ rằng vợ tương lai của bạn sẽ buồn đấy
  4. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

  5. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới, cầu mong an lành cho em, cho gia đình, cho bạn bè, cho anh và cho tất cả mọi người trên thế gian này, trẻ mãi không già, hạnh phúc dài lâu, tấn tài tấn lộc, không buồn chỉ vui, không ..................gì nhỉ, ối dời, chả nghĩ ra được nữa, chúc lúc nữa thì hết lộc của trời đất mất, em thân yêu à, thế là hết một năm rồi nhỉ, chẳng mấy chốc là đã gặp em roài, mà có khi gặp rồi đấy, cũng không biết thế nào nữa, một năm qua đã được nhưng gì, mất những gì, nhiều...............không kể hết, coi như là một bước đệm thôi em nhỉ, yêu em của anh. Công ty đến đông đủ rồi, để chiều anh nói chuyện tiếp, nhiều chuyện lắm em ạ, em yêu thương, yêu nhiều thật nhiều................
  6. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra mình không nên ước mình có thể trở lại như ngày xưa, bởi điều đó có thể quá tàn nhẫn với một trái tim bé nhỏ, nhưng quả thực lòng mình thấy còn một tôi ở đâu đó rất xa xăm, nhiều khi điều đó làm cho anh hoảng sợ, anh đã sai ư, ư có lẽ thế, anh cứ thấy mình ko thật giữa cái thế giới đầy giả dối này, anh cũng chẳng biết nên hay không nên nữa
  7. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ngoài hiên nắng lên,
    đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm
    Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ
    Tỉnh giấc bên em một giấc mơ nhẹ
    Ngày mai khát khao,
    hay hờn ghen mãi đôi môi em nụ hôn nào
    Như cành phong non chiều xưa em nép vào ta
    chợt thấy yêu thương giờ hóa xa lạ
    Từ tháng năm đó, chìm dấu cơn sóng
    Lang thang chi mùa Thu tội tình
    Niềm vui nỗi buồn,
    đợi em thức dậy thấm sâu vào đêm
    Giờ khuất xa lắm vườn đã yên giấc
    Em đi đâu mùa hoa bỏ lại
    Về thăm núi đồi chiều hôm khép lại
    nỗi đau ngày xưa
    Rồi sẽ qua hết, đời cuốn xô mãi,
    tha thứ cho mùa thu bé dại
    mãi chơi đến muộn loài hoa lỗi hẹn,
    chết trong vườn khuya
    Thời gian vẫn trôi căn phòng thao thức hôm xưa
    Em đợi em chờ nhưng ngày mai tôi còn chăng tôi nữa
    thời gian về giữa mênh mang ngàn lớp xô bờ
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=h06kxmBbE9
  8. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

  9. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Mong em của anh mau khoẻ. Sẽ luôn bên em, yêu em và mãi mãi. Em đã nói: Chỉ cần có anh ở bên cạnh thì em không còn sợ điều gì, không lo điều gì. .....Nhất định là em sẽ làm được. Yêu em !
  10. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng!!!!!!

Chia sẻ trang này