1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho vợ tương lai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voemodau, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này sao đắng cay. ...........em ơi, anh biết làm gì............
  2. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ôi em yêu thương, sao cuộc đời anh lại cay đắng đến thế. Anh chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại vướng phải những điều này. Những tưởng hạnh phúc sẽ trọn vẹn khi em lặn lội đường xa để về với già đình..........vậy mà...........giờ đây............cả gia đình quay lại với anh...............
  3. hoanghoa84

    hoanghoa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Try your best!!
  4. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ bình yên thôi em thương yêu ạ............
  5. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em ốm, lại đau mắt đỏ rồi, thương em thế. Chiều nay, công việc không nhiều, anh ngồi rỗi rãi lang thang internet, nhớ ttvnol, nhớ topic của mình, và nhớ em của anh. Cũng đã đi qua một chặng đường, nhiều điều đã thay đổi, nhiều những sóng gió, nhiều trách nhiệm, nhiều yêu thương, nhiều hoang mang và cũng thật nhiều hi vọng. Tình yêu chúng ta càng ngày càng lớn cũng giống như cụm từ người ta vẫn hay dùng khi tình yêu đã đi qua một quãng thời gian đủ dài. Anh càng ngày vững vàng hơn và em của anh cũng lớn dần, chín chán, vẫn dịu dàng mềm mại như ngày nào những cũng có lúc thật mạnh mẽ và cứng rắn. Thời gian đi qua, em đã hi sinh cho anh thật nhiều, quá nhiều những thiệt thòi cho em, nhiều khi, anh muốn bù đắp những những gì anh làm đc lại không nhiều, có khi lại mang lại cho em nhiều muộn phiền hơn. Em là người con gái giàu đức hi sinh, đã cho anh tất cả những gì tin yêu nhất, anh cảm ơn em yêu của anh nhiều. Để đến ngày làm vợ làm chồng có lẽ còn một quãng đường dài, rất dài nữa, những khó khăn đã nhìn thấy trước mắt, nói là chúng ta hoàn toàn tin tưởng và giám chắc vào một kết quả có hậu thì cũng không đúng, nhưng cả 2 đứa đều sẽ cố gắng hết sức cho hiện tại, sống hết mình và yêu thương nhau, hi sinh, chăm sóc, động viên, an ủi để cùng nhau vượt qua khó khăn. Em yêu đã từng nói:

    Anh à, em thực sự không muốn nghĩ đến điều này, nhưng em muốn mãi mãi sẽ có anh bên đời, dẫu thừa biết rằng điều đó khó khăn biết nhường nào. Nhưng em vẫn mong, vẫn hi vọng. Rồi lại bỏ rơi hi vọng của mình, vì thường những thứ em hi vọng thường không bao giờ thành hiện thực. Em lại không giám mơ nữa............

    Nhiều khi đọc những gì em viết, lòng anh lại thắt lại. ANh thấy mình thật kém cỏi. Mà có lẽ 2 từ kém cỏi cũng ko đúng cho chúng mình. ANh chỉ thấy thương cho cả 2 đứa và thương cho cả những người mà chúng ta yêu quý. Mình yêu nhau đúng là có tội gì. Có những khi mặn nồng bên nhau lại nghĩ về ngày mai, về tương lại, hai đứa chỉ biết xiết chặt lấy nhau dàn dụa trong nước mắt. Anh nhất định sẽ thay đổi điều này, nhất định anh sẽ làm được, dù khó khăn đến mấy, chỉ cần tình yêu chúng ta vẫn cháy thì sẽ ko khó khăn nào chúng ta ko vượt qua được. Em yêu đã từng nói:

    Em yêu anh hơn cả con người em, bằng hơi thở và sự sống. Em sẽ yêu anh và bên anh đến khi nào em còn có thể. Em yêu anh thật nhiều, nhưng chỉ cần em có cảm giác một chút anh không cần em nữa, em sẽ buông tay. Nếu anh nói chia tay, em sẽ không bao giờ hỏi anh tại sao. .....................

    Em yêu của anh, mọi điều rồi sẽ tốt đẹp cả thôi, chúng ta là những con người tốt đẹp, khó khăn của chúng ta cũng từ những con người tốt đẹp, vì thế cũng không có gì cả, chúng mình sẽ vượt qua thôi...... Anh yêu em, Vợ của anh

    Lát về anh sẽ đưa em yêu ra SVD Mỹ Đình xem bóng đá, mặc dù mắt em đang đau nhưng hi vọng ra đó không khí sẽ thoáng hơn và em yêu sẽ mau khỏi hơn. Anh đã tìm trên mạng thấy có thuốc Polydoxancol đặc trị bênh này. Nó cũng nguy hiểm nếu dùng không đúng cách. Lát về anh sẽ mua để em nhỏ xem sao, vẫn thấy ko an tâm về thuốc này lắm nhưng hi vọng là tốt.........

    Yêu em của anh, cho những nhớ thương không bao giờ vơi cạn !@}
  6. voemodau

    voemodau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaa

Chia sẻ trang này