1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uhm .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Họ chỉ biết lợi dụng .... ko chịu công nhận ........ và hay nói sau lưng .....

    Họ chỉ biết chờ đợi và hưởng lợi.

    Uhm ... cuộc sống mà.

    Cười.

    Mà ăn vụng thì phải biết chùi mép. Muốn lợi dụng người khác thì đừng để người ta nắm được đuôi của mình chứ .... Sao lại cứ để lộ ra thế.

    Chuối.

    Nói ra ko biết ngượng mồm sao?

    Ngao ngán.

    Người ấy cũng thế. Ban đầu chưa hiểu câu nói đó " Chúc mừng em nhé " ........... Ừ ..... chỉ ngờ ngợ. Giờ thì rõ cả rồi.

    Uhm ... thật là buồn cười.

    Họ ... không thừa nhận mình. Họ hỏi: Mình là gì mà sao lại làm việc nọ, việc kia. Đấy đâu phải việc của mình. Mình có tư cách gì mà phân công.

    Ngẫm. Ừ đúng.

    ... rồi họ lại nhắn tin" " Đang ở đâu thế? Tháng này phòng mình ko có thưởng. Cậu về giải quyết đi"

    Cười. Mình chẳng là gì ..... Thế mà mấy tháng vừa rồi ........ tháng nào mình cũng phải lọ mọ vác mặt mo đi xin thưởng cho cả lũ ..........

    Tư cách gì mà làm nhỉ?

    Cười. Rõ lắm thứ buồn cười

    Uhm .........

    Đôi khi vẫn phải làm những việc vô tích sự như thế.

    Ngày nào cũng kè kè 1 quyển sổ, 1 cái bút ............. và những ghi chép vì quá đãng trí.

    Cứ lao đi như thế .............

    "Dừng lại và lấy chồng đi" Ai cũng bảo thế ........... "Đừng có tham vọng quá"

    Uhm .......

    Trẻ chỉ ham chơi, ham vui ............ giờ già rồi, máu ở đâu về nhiều hay sao mà máu liều dạo này hơi cao ............

    "Đừng tham vọng nữa. Đàn bà con gái chỉ cần thế là đủ rồi ..............."

    Tất cả mới chỉ bắt đầu thôi. Làm sao dừng lại được.

    Cơ hội đến .... đâu có nhiều/

    Uhm......... 10h19p ............. Căn phòng lạnh vắng ............. khụt khịt trong cơn ốm dặt dẹo.

    Buồn 1 chút
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    ...Uhm.......

    Khó chịu.

    Chỉ vì người ngoài mà đi tỏ thái độ với mình như thế. Thật nực cười.

    Ở đời lắm chuyện buồn cười. Mà sao cứ vận vào mình.

    Tự hỏi, liệu đến lúc mình chết, có bao nhiêu người đến viếng mình? Bài điếu văn của mình sẽ thế nào?

    Muốn chửi.

    Bây giờ là 8h31p tối. Ghét cái sự khó chịu này.

Chia sẻ trang này