1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút Thật Lòng. Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình !!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi betit1410, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cayeuvit

    cayeuvit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là muốn căm thù 1 con người sao mà khó quá...
  2. cayeuvit

    cayeuvit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Set her free là cách tốt nhất để không còn phải đau khổ nữa... Mình sẽ làm được thôi mà... Hì hì hì. Chưa bao giờ thấy thoải mái như bây giờ...
  3. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, vào toàn thấy bài của anh Thoái mái đc là tốt quá rồi còn j!
  4. cayeuvit

    cayeuvit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, thì thật lòng lúc nào thì vào đây viết mờ.... ha ha ha
    Uhm, A thoải mái rồi... Thanks E
  5. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    thật lòng là đang hơi phân vân,.... chả hiểu sao nữa, tâm trạng lung tung quá rồi
  6. cayeuvit

    cayeuvit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là rất nhớ nhà và nhớ BG... haizzz... Cố gắng lên, 5 tháng rưỡi nữa là xong rồi... Thật lòng muốn về nhà!
  7. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng quá thật lòng quá , e chỉ cần 1 ngày là đã rất nhớ rồi!5 tháng rưỡi như a thì chắc là die :))
  8. giangnguyen81

    giangnguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đeo mặt nạ và không hạnh phúc...
    Đời là những giấc mơ dài...
  9. cookcu

    cookcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    thật lòng là cũng thấy hơi lo khi đi đám cưới đứa bạn thân cuối cùng. Không ngờ mình lại là đứa chốt hạ cuối cùng của nhóm ĐH đấy. Tại mình hay tại số phận nhỉ.
  10. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    thật lòng là chẳng muốn kiêu nữa đâu,vì muốn có ai đó tên anh ở bên cạnh e mãi mãi

Chia sẻ trang này