1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3BỜ- NHững thành viên mới và những cung đường mới

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sonpham13, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meobamat

    meobamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi ai đã đi làng cổ Đường Lâm thì chỉ cho tớ với . Bọn tớ định đi xe buýt cho đỡ mệt. Tớ thấy có tuyến xe buýt 201 từ bến xe Kim Mã đến thành phố Sơn Tây, sau đó đi xe ôm xuống Làng cổ cách đó khoảng 6km. Mọi người chỉ giùm tớ xem có cách khác hay hơn không, vote cho mọi người nhé
  2. quangart111

    quangart111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
  3. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi ai đã đi làng cổ Đường Lâm thì chỉ cho tớ với . Bọn tớ định đi xe buýt cho đỡ mệt. Tớ thấy có tuyến xe buýt 201 từ bến xe Kim Mã đến thành phố Sơn Tây, sau đó đi xe ôm xuống Làng cổ cách đó khoảng 6km. Mọi người chỉ giùm tớ xem có cách khác hay hơn không, vote cho mọi người nhé
    Khà khà làng cổ Đường Lâm đúng là nên đi, em thấy đi xe máy là hay nhất, đi trong 1 ngày, nếu đi vào làng thì không nên đi cổng chính, vì đi cổng này phải mua vé đấy, 15k/ng hic, đến gần cổng làng thì rẽ đường đồng đi vòng lại đàng sau là có đường vào làng mà không mất xèng, vào làng nên đi thăm nhà anh Hùng (0984871912) nhà này lâu đời nhất,nếu đi đông cần đặt ăn thì alo trước cho anh ấy chuẩn bị, rồi vài cái nhà khác nữa, thăm nhà thờ ông gì ấy nhỉ quên mất òi, sau đó thì đi thăm đền thờ Phùng Hưng, Ngô Quyền, hay nhất là lân la nói chuyện với người dân, sẽ được kể rất nhiều chuyện hay, vào các nhà cổ này các bác nên thắp hương đặt 1,2 chục nghìn gọi là cúng các cụ, nhà bác Hà Hữu Thể to nhất đẹp nhất (0976945476 or 03433831827) nhà bác ấy cũng phục vụ ăn uống và đặc biệt là có mấy trum rựu hạ thổ uống cứ gọi là phê,
    nếu còn time thì qua thăm đền mẫu, gần đó có giếng xin nước tương truyền những ai mà sinh con không có sữa thường đến đấy lấy nước về uống thế là lại có, thấy bảo do ngày xưa bà âu cơ đi qua đây thấy có đứa bé đói đang khóc nên lấy gậy chọc 1 lỗ thế là nước cứ thế chảy ra thằng bé uống thay sữa mẹ mà lớn, haha
    Đi hết các điểm ấy mà vẫn còn time thì chạy qua chùa Mía, thành cổ Tây Sơn chơi, lần trước tớ đi 1 ngày vừa đẹp, rất thong rong, chúc vui.
  4. tammut

    tammut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hoa đẹp quá, quá đẹp... muốn khóc quá vì ghen tị! Dạo này trên núi nhà em dây chuối bị đứt nên em ứ có mạng, nối được mạng thì các bác đã đi MC về rồi. Tại sao mình không biết sớm để bám càng đi cùng cơ chứ? Ngồi ở Hà Nội mà đầu óc chỉ phiêu diêu lên MC rực rỡ sắc hoa. Show tiếp hàng về hoa đi các bác ơi. Đội hình vừa rồi ổn đấy, toàn người mẫu tuyển nhà 3B khiến anh em ngồi nhà cũng không đến nỗi xấu hổ về dung nham với pà kon dân tộc
    @ Body quác: Gớm, chú giới thiệu về Đường Lâm hay cứ như chú là thổ dân ở đấy không bằng. Phải cảm ơn chị Tâm cho đi ăn kẹo bột mới có nhiều cái để giới thiệu đấy nhé. Cái vụ giếng sữa hay đấy, hôm đó chú mang can đi hứng về, nghe nói uống xong hiệu quả lắm hả, sao không khoe?
    @ Cả nhà: Xin trân trọng kính mời bà con cô bác, họ hàng gần xa, bà con lối phố nhà 3B hôm nào ( cuối tuần) các bác thu xếp thời gian vàng ngọc ghé qua nhà em chơi. Lên nhà em uống ruợu, múa cột xong thì có thể đi Tây Thiên, Tam Đảo thác loạn tiếp. Các bác cứ thu xếp rồi ới em một tiếng ( trước vài ngày) để em bán gà bán vịt để vườn không nhà trống tiếp các bác
    Trân trọng kính mời ( trong lúc mời em có gì sơ suất xin các bác lượng thứ)
    Lâu lắm rồi em mới vào quăng đá ném gạch nhà mình nên nói hơi dài, sắp nói dại rồi, em chuồn đây. Dài cổ chờ hồi âm của nhà mình
  5. POMPI1410

    POMPI1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quáaaaaaa! Nhà mình show tiếp hàng đê
    (Chả bù cho tuần trước mình đi Sapa, không gian mù mịt, hoa thì chỉ độc có vài cây hoa đào trên Hàm Rồng )
    @Mút: Cho tớ chấm mút vụ này với nhé! hehe.
  6. a_box

    a_box Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    trôi xa quá, tìm mãi mới được
    Kéo lên nào :D
    [​IMG]
  7. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    báo cáo các bác là em đã toàn mạng trở về từ Hà Giang đêm hôm qua, định là phóng sự hẳn hoi cho nó máu mà về đến nhà lại hết hứng, em up ít ảnh lên cho mọi người ném đá ợ.
    [​IMG]
    Trên đường đi Yên Minh
  8. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đường sang Quản Bạ,
    [​IMG]
    Và đây là núi đôi, khổ quá cơ vắng em có mấy ngày mà trông sơ xác thế nài đấy.
  9. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Dốc này người ta gọi là dốc 9 khoanh đấy ợ,
    [​IMG]
    Một bản trên đường sang Đồng Văn,
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    @bodyguard: Ớ, iem xế ơi, chị chưa được đi Hà Giang bằng xe máy. Thế mà đi Hà Giang không gọi chị nhá!
    Trời mù quá hay sao mà ảnh "mờ mờ sương khói" thế?

Chia sẻ trang này