1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen với quá khứ - biết làm sao bi giờ :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leo_queen_8x, 03/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh thì chẳng biết khuyên cô chủ topic như nào, cái đấy là tính người rồi.
    Điều anh muốn nói ở đây, là bọn gà nào đang đọc bài trong topic này nhớ cho anh. Khi gái nó hỏi anh yêu bao người rồi, thì liệu mà nghĩ kỹ trước khi trả lời.
    Bọn gà hay kể cả các cao thủ, khi gặp câu hỏi này thường mắc sai lầm là: Ra vẻ lảng tránh sang chuyện khác. Như kiểu ngầm trả lời là anh yêu nhiều người lắm, anh đa tình lắm. Đấy là một sai lầm rất ấu trĩ mà kể cả các cao thủ cũng thường hay mắc phải.
    Với bọn gái nào hỏi câu này, các chú cứ tỉnh bơ mà bốc phét cho anh. Hoặc yêu một người cách đây vài năm rồi, hoặc anh vẫn chưa yêu ai cả, đang dồn tâm trí cho việc tốt nghiệp nốt cấp 2, hoặc vẫn chưa tìm được ai ưng ý. Đại khái thế. Gái hiển nhiên sẽ không tin ngay đâu, nhưng một câu trả lời như thế vẫn tốt hơn hàng vạn lần cách thể hiện mình đa tình. Ít nhất cũng làm cho gái vui.
  2. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đã trải qua thời kỳ này, ghen tới mức độ chỉ nghe thấy ai nhắc tới tên thôi là đã ....nhưng mà cũng may tớ vượt qua rồi, khi bạn vượt qua rồi thì bạn sẽ nhìn mọi việc thoải mái hơn. Nhưng trong thời gian đó thì không nhìn thấy gì đâu ngoại sự ghen của mình, bạn phải tự rằn lòng mình nhiều vào, lúc nào thích bùng phát thì tìm 1 chỗ nào ( không có anh ấy ở đó nhé) mà hét âm lên, chửi rủa ầm lên.....
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Này, sợ nhỉ, cứ như các bạn trong này biết hết tiểu sử và hoàn cảnh gia đình của mình ý
    Hix, ghen cũng đâu phải xấu đâu.
    Chỉ có điều, yêu quá nó mới thế. Dần dần, qua tuổi 30, chắc không còn cảm giác ghen ý nữa, hì hì
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Có yêu thì mới ghen,nhưng đừng để nó qá đà là được.Đến tuổi nào cũng sẽ ghen ko bảo là qua 30 hay 40 nữa,mà cái chính là ghen nó chuyển sang mức độ nào?Ghen ***g lộn lên hay là ghen thầm lặng thôi.
    Có ghen mới có yêu,nhưng mà vừa phải thôi.Như kiểu ai cũng thix ăn ớt nhưng ăn qá nhiều thì cay,ăn vừa phải vừa thấy hơi tê đầu lữoi lại vừa thấy ngon
    Ghen với quá khứ là dạng ghen khó chịu và dai dẳng nhất,nhưng cái quan trọng là rồi sẽ có lúc khi yêu thương đủ,khi yêu thực sự nó sẽ thành sự tin tửong vẫn có ghen đấy nhưng nó ko là mức độ nặng nề làm khó chịu nhau nữa.
    Cố lên bạn!
  5. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tớ gặp cậu cả chục lần ngoài đời rồi mà! Cậu thì đã có gia đình rồi còn tớ vẫn lông bông đi tìm true love!
    Cũng nên ghen cho lão ấy còn biết sợ :D. Chứ không ghen mà cho thả cửa thì cũng nguy :D. Tớ còn chưa có ai để mà ghen :D
    Được mrBker sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 06/12/2008
  6. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Càng ghen là càng tự phá hoại hạnh phúc của mình đang có. Hãy chứng tỏ chủ topic là 1 bà mẹ / mụ vợ đảm đang yêu chồng thương con là ổn rồi. Khi nào ox của chủ topic có qua lại với người cũ thì xử lý
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Thì nhiều lần mình cũng đã tự trấn an rằng thì là mà mình đã có anh ấy, còn những người cũ thì chỉ là người cũ thôi...
    Thế nhưng vẫn có sự hiện diện của những-người-ấy xung quanh. Anh ấy vẫn dùng một số đồ người cũ tặng (tình cờ một lần chả biết say hay không khai cho mình, lần sau mình hỏi lại thì lại chối đây đẩy, bảo người khác tặng). Rồi thì những dấu vết của người cũ (thơ, ảnh, quà tặng ... ) mà anh ấy làm vẫn còn sờ sờ, haiz (trên mạng, rồi trong ảnh, vân vân). Mình đề nghị nhiều lần không sử dụng cái đó nữa, nhưng anh ấy vẫn lần khần, thế có phải đúng là vẫn có "gì đó" với người cũ hay không nhỉ?
    Có yêu thì mới ghen. Người mà mình không yêu thì có làm j đi chăng nữa mình cũng chẳng mảy may ghen tuông gì. Nhưng đằng này, mình không dứt ra được ấy...
    Mình cũng sợ anh ấy sẽ thấy mệt mỏi, vì cứ bị "hành hạ", nhưng ... bít làm thế nào, hix hix
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    ÔI xồi, em cứ ghen thả phanh đi, lúc tự dưng hết yêu thì có muốn ghen lại cũng chẳng có cảm hứng đâu. Mà nói chung cứ ghen thật lực vào, cho chú kia sợ chơi. Tôi luyện cho chú í những phẩm chất tốt để sau này có cưới nhau thì muốn đi tòm tem cũng phải uốn *** bảy lần trước khi hành động!!!
  9. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Lúc đã lên cơn thèm rồi thì làm gì có thời gian ma uốn cái ấy những 7 lần
  10. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Hí, hồi xưa mình cũng đã có thời như chủ topic í. Anh ấy dùng cái gì của người cũ mình cũng thấy ghét, nhiều lúc bực mình chửi nhau nhưng mà thực ra thì anh ấy dùng đồ đó như là thói quen, thích thì dùng chứ chả nghĩ ngợi hay vương vấn gì đâu. Đàn ông con trai mà. Chẹp. Chỉ có phụ nữ là hay tự dằn vặt mình bằng những điều đàn ông con trai họ chả bao giờ nghĩ tới thôi
    Còn ghen thì nó là bản tính rồi, 50 tuổi vẫn ghen chứ chả phải qua 30 là hết ghen

Chia sẻ trang này