1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai chuyển động cùng mình không?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hoanglinh254, 05/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanglinh254

    hoanglinh254 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    23
    Có ai chuyển động cùng mình không?

    Lứa tuổi 8X nửa đầu 80-85 giờ ai nấy đều bận rộn. Người lo công việc, người lo gia đình, lo cuộc sống. Ai còn đi học thì cũng gấp rút hoàn thành nốt chương trình "nửa đời người đi học" đầy mệt mỏi
    Nhịp sống TTVN vẫn âm thầm chảy, bạn sẽ thấy những trang viết đậm chút "văn" ít dần đi, mọi người sẽ cần "thị trường chứng khoán", sẽ cần "mua bán trực tuyến"... chẳng phân biệt 7x, 8x, hay thậm chí 9x. Thời buổi kinh tế thị trường mà, mọi người đều phải "hội nhập".
    Mình ít có điều kiện tham gia diễn đàn, thấy mọi người tụ tập, mọi người nói chuyện... thật vui vẻ. Những người bạn mạng, quen nhau, biết nhau, thân nhau.
    Cuộc sống thật vui khi biết ta không đơn độc, phải không mọi người. Xin chia sẻ...

  2. hoanglinh254

    hoanglinh254 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    23
    Hải Phòng ta đến lúc nào mới có được nhịp sống sôi động như Hà Nội, như Sài Gòn nhỉ?
    HAY MÃI CHỈ LÀ SÓNG NGẦM...
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Nhịp sống sôi động hay không? Bạn có thực sự chuyển động hay không? Có đóng góp chất "văn" cho diễn đàn nhiều hay ít?
    Câu trả lời là ở chính bản thân bạn.
    Anh em HPC vẫn vậy,lúc nào cũng nhiệt tình.
  4. hoanglinh254

    hoanglinh254 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    23
    Cảm ơn reply của bác ladthuan. Em thật vui khi mình giữa bãi trống, bên cạnh mọi người... gào và hét thật to... những tưởng sẽ chẳng ai đáp lại.
    Em sai, em xin lỗi...
    Em là thành viên mới, đăng ký thì từ 2005 nhưng đóng góp cho diễn đàn thì đúng như... chỉ một cơn gió thoáng qua. Em cứ mải, cứ mải theo đuổi một mục đích mà chính mình cũng chưa xác định được nó sẽ đến đâu. Phải chăng em đã sống quá khép kín, quá đơn độc và không thể hoà nhập cùng mọi người.
    Bạn bè cũng rủ em cũng thích đi chơi nhưng vì sao nhỉ? em lại rất hay bị "một mình một đường" thu hẹp một góc hoặc "cắm đầu cắm cổ mà đi", em bị quy kết là "thiếu nhiệt tình", "mất tập trung" hoặc "nói không ăn nhập"-1 hình thức spam phải không?
    Em sống mấy năm Hà Nội, em thấy mình chẳng khác xưa là mấy, không học thêm được một chút xông xáo nào, vẫn quanh quẩn. Trọ 1 mình 1 nhà, nhà trong phố nhưng tường nhà em chẳng giáp với tường nhà nào cả. Em đã sống quen như thế.
    Có một điều lạ là ở nhà, ở trường và bây giờ ở cty, mọi người đều biết tên em nhưng em lại chẳng nhớ hết tên mọi người. Em đã cười và thấy buồn chính mình vì điều đó. Phải chăng... ?
    Mọi người nghĩ giúp em với !!!
  5. hoanglinh254

    hoanglinh254 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    23
    Em rất thích từ "Anh em HPC" mà bác Thuấn (?) đã gọi. Dù xa dù gần cũng là anh em phải ko ạ!!
  6. noidungchancuagio

    noidungchancuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Dù bạn có nói gì thì đó vẫn là bạn. Chảng thể thay đổi nếu bản thân bạn không muốn. Tôi đã tùng là một người như bạn vậy và hn tôi đã khác nhưng chẳng có cái gì không có giá cả. Những cái được và mất tôi không thể đong đếm mà cũng chẳng muốn đong đếm. Biết dc cái nào nhiều hơn để rồi lại dằn vặt ??!! Mình làm thế có đáng hay không. Mỗi giây phút sống cho hiện tại hãy sống là chính mình bạn nhé !
  7. matbuon03

    matbuon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0

  8. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể thay đổi được thì nên thay đổi theo hướng tích cực hơn, dù mình vẫn là mình nhưng ai cũng phải tự hoàn thiện mình để sống tốt hơn
  9. hoanglinh254

    hoanglinh254 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    23
    Mình đã tự đặt mục tiêu thay đổi cho bản thân; Và đã có lúc cảm thấy chẳng hiểu nổi chinh mính. Giữa một cách sống "chìm nghỉm" giữa mọi người và một cách sống năng động, sôi nổi, hào hứng với các hoạt động tập thể... mình thấy mình đang "cháy". Mình lờ mờ cảm nhận được mặt trái của cái sự cháy ấy. Nhưng... Không có gì là ko thể, và nên có sự trải nghiệm. Tuổi trẻ mà
    Và mình nghĩ nhiều bạn cũng giống mình.
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Tốt lắm. Hãy cứ tự chuyển động mình đi rồi chuyển động vệ tinh xung quanh.
    Nhớ là chuyện động xong đừng có chìm nghỉm như cái Topic do bạn mở ra nhé.

Chia sẻ trang này