1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới lấy chồng - nhớ nhà kinhkhủng :( làm sao giờ ạh

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi em_aka, 07/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_aka

    em_aka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Mới lấy chồng - nhớ nhà kinhkhủng :( làm sao giờ ạh

    Em mới bước chân về nhà chồng ngày hôm qua. Nhưng hễ cứ ai nhắc đến bố mẹ, hay chồng em chát với em gái nhắc đến bố mẹ là em lại khóc tu tu. Em nhớ mẹ kinh khủng. Buổi sáng mẹ gọi điện hỏi han em cũng khóc, mà ko cầm được nước mắt. Em chỉ ước giá như để lui lại 1 -2 năm nữa thì có lẽ tốt hơn. Để em ko phải nhớ mẹ như lúc này.
    :( có chị nào giống em ko ạh. Em chẳng thấy thiên đường sau cưới đâu cả. Chỉ thấy hoang mang. :(
  2. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. You Nhớ là đừng khóc trước mặt BMC nhé,
    Nếu nhớ nhà quá thì cuối tuần về nhà ngoại chơi cả ngày.
  3. muc3786

    muc3786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hic, em cũng sắp lấy chồng đây, lấy xong hai vợ chồng còn đi học thì không biết có đến mức "hoang mang" như thế này không nữa.
    @em_aka: hi vọng chị sẽ sớm bớt nhớ nhà. Nếu nhà ngoại gần thì năng đi lại thăm hỏi là đỡ nhớ thôi chị ạ ^^
  4. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    @em_aka: chồng bạn sẽ là người giúp bạn bớt nhớ nhà, bớt hoang mang và hòa nhập nhà chồng hơn. Hai vợ chồng chuẩn bị đi tuần trăng mật chưa. Đi về tình trạng sẽ tốt hơn đấy. Cuối tuần, về nhà ngoại chơi là được rồi.
    @Muc: Em Muc sắp lấy chồng rồi ah, em sẽ không nhớ nhà đâu, chồng em muc chả để cho em nhớ nhà đâu. He he
  5. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Bạn nè giống mình,sau hôm lại mặt bố mẹ chồng mình mời bố mẹ đẻ sang nhà ăn cơm, lúc về mình cứ chạy theo kéo áo mẹ khóc đòi theo về mới buồn cười chứ .Sau khi đi tuần trăng mật về cũng thấy đỡ nhớ nhà hơn một tý nhưng đường đi làm của mình qua nhà mẹ đẻ thế nên ngày nào mình cũng đc về nhà nên cũng ko thấy lạc lõng lắm
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Bố mẹ, nhớ người thân là đương nhiên rồi. Mình lấy chồng có thai bầu to rồi mà vẫn nhớ các cụ không thể chịu nổi, chỉ cách xa có 10 cái dao quăng mà cũng có lúc tủi thân khóc òa ấy.
    Cách tốt nhất là mua nhà gần gần bố mẹ đẻ, chóp lên chóp xuống, sướng nhắm. Thích nhắm.
    Tớ chọn cách này. Không thì chết mất....
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 07/12/2008
  7. thanhbinhday

    thanhbinhday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ! nhớ thì lôi
    chồng vào phịch phát là xong
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, em đã qua vị thành niên chưa mà đã lập gia đình thế
  9. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mới lấy chồng về nhà chồng thì thời gian đầu nhớ nhà, cha mẹ, chị em là điều đương nhiên. Như chị đây dù quen chồng đã 6 năm, cũng đi đi lại lại nhà chồg trong gần 5 năm nhưg tới lúc về nhà chồng cũng tối nằm khóc thút thít, tủi thân. Hễ về nhà ba mẹ mà trở lên lại nhà chồng là đi giữa đường cũng khóc. Thế là chồng chị tranh thủ cuối tuần chở chị về ngủ thứ 7, chiều chủ nhật lại lên. Cứ thế khoảng 1- 2 tháng sau chị lại bthường và bớt nhớ gia đình
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Đây là hội chứng thường gặp của những em gái lấy chồng sớm ( 18-22)

Chia sẻ trang này