1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắc Kinh - Cáp Nhĩ Tân chào năm mới (The return of 12 Oceans)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi 12oceans, 07/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pagy

    pagy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Úi, với thời tiết mà nước mũi vừa chảy ra đã kịp đóng băng (theo lời của Ocean nhé ) thì bác Tú cũng chụp được kha khá ảnh đấy chứ nhỉ! Up tiếp cho em coi với
  2. bluet

    bluet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Haha, Bắc Kinh và mấy công trình Olympic cũng không đến nỗi chán, chỉ không đẹp như trong ảnh thôi. Nó cũng đáng để đến 1 lần cho biết, nhưng so với Cáp Nhĩ Tân thì không thể ấn tượng bằng
  3. xuka2007

    xuka2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đẹp quá. Model cũng đẹp. Mà nhà này chơi xịn thật, khách sạn trông hoành tráng thế. Chả bù cho bọn này đi Lào. hu hu...
  4. trungVZONE

    trungVZONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Qúa đẹp phải đi thử 1 lần mới được :D
  5. quatiensinh

    quatiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Kêu ca cái gì. Ai bảo rủ không đi. Bỏ hội này sang Lào một mình làm cho Bluet lộng hành quá
  6. quatiensinh

    quatiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc!
    Cũng không kinh thế đâu.
    Chạy nhẩy hò hét, ném nhau một lúc tự dưng thấy mũi dính dính. Tự nhủ thôi toi rồi, đóng băng mũi thì chít. May là vào chỗ nào ấm 1 tí là thấy mũi lại thông lại bình thường
    Bắc Kinh chán òm, chả có gì thú vị cả--> không chụp
    Cáp Nhĩ Tân thú vị hơn nhưng tay còn để nghịch tuyết--> không chụp
    Chưa có chuyến đi nào ít ảnh thế này.
    Được quatiensinh sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 12/01/2009
  7. quatiensinh

    quatiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ớ! Nhớ là trước khi đi có đứa cứ khăng khăng không chịu ở Cáp Nhĩ Tân thêm ngày nào đòi về Bắc Kinh cơ mà. Còn dọa nếu không được thì bùng đoàn
    Ài..... nhân tình thế thái, khó lường thật.....
  8. bluet

    bluet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bắc Kinh có 1 điểm hơn Cáp Nhĩ Tân ... đó là đồ ăn
    Ngày thứ 2 bắt đầu bằng việc chinh phục Vạn Lý Trường Thành
    [​IMG]
    Lạnh cóng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được bluet sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 13/01/2009
  9. quatiensinh

    quatiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai ở Bắc Kinh chúng tôi đi đến Vạn Lý Trường Thành.
    Công trình xây trong nhiều năm nhất, nhiều người làm nhất, lâu nhất và vô dụng nhất trong lịch sử loài người.
    Trường thành tốn vô số công sức cuối cùng chỉ để cho oai. Nó chưa bao giờ làm tròn được nhiệm vụ của 1 cái tường thành cả.
    Có 1 tấm bia to vãi chưởng ghi"Bất đáo trường thành phi hảo hán"(nghe đồn là do bác Mao viết). Các bạn khựa quả không hổ danh là Tàu khựa. Trình độ lăng xê bản thân đã lên đến mức đăng phong tạo cực.
    Khúc trường thành chúng tôi đến nằm ở Bát Đạt Lĩnh. Được làm vào thời Minh. Gia Dụ Quan.
    Nhiệt độ: -7 độ
    Cả nhóm háo hức xem cảnh Vạn lý phi tuyết. Nào ngơ nó đã hết tám đời rồi. trên đường chỉ còn đọng lại vài cục tuyết bị đạp dẹp lép.
    Vạn lý thì có vạn lý. phi tuyết thì chả thấy đâu, chỉ thấy mỗi phi phong.
    GIÓ. gió vãi hìu. Gió thổi lạnh cóng mũi.
    Hôm qua bị một trận thử sóng gió Bắc Kinh rồi nên hôm nay mọi người chuẩn bị kỹ hơn, té ra lại thừa cái không cần, còn cái thiếu thì chả có cách nào đỡ được cả.
    Ai cũng mặc nhiều áo, nhiều quần. Nghèo hèn như tôi mà còn có 3 cái quần. Có kẻ nhà giàu sợ chết mặc tới 4 cái quần, 8 cái áo. Chẳng hiểu làm thế nào mà hắn lại leo được với cái mớ chăn bông đấy trên người.
    Kết quả là leo 1 lúc thì nóng lồi mắt. Nhưng mũi và miệng thì cóng muốn rụng.
    Vừa leo 1 tí, 2 nàng này người đã vẹo như cái tường đằng sau lưng
    [​IMG]
    Dọc đường, thấy các bạn khựa kinh doanh rất tốt. treo một sợi dây xích. Ngồi bán khóa. Cặp nào có ý đồ khóa nhau lại thì ra mua 1 cái rồi khóa vào xích. Có rát nhiều kiểu khóa. từ khóa 2 càng đồng hạng, khóa từ cho đến cả khóa số cũng có.
    Không biết người này có mưu đồ "Chia loan rẽ phượng" hay chỉ đơn giản là giật ít sắt vụn mang bán
    [​IMG]
    Tên trường thành cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
    Gương mặt thất thần, chắc là không giật được sợi xích sắt mang bán
    [​IMG]
    Cũng có kẻ đi bằng bốn chân
    [​IMG]
    Có cả gạ gẫm chụp ảnh dạo
    [​IMG]
    Có cả nhắm rượu với ....nước lã
    [​IMG]
    Được quatiensinh sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 15/01/2009
  10. quatiensinh

    quatiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đi lên đến Phong Hỏa Đài đâu tiên thình lình thấy hiện ra một tên ninja hung hãn đang rình mò.
    [​IMG]
    Mọi người đang hốt hoảng sợ hắn tuốt kiếm xông xuống trấn tiền. Đã định tận dụng cơ hội để trả nợ mấy món tiền khó đòi.
    Nhưng may thay. Vị Ninja kia đã gặp đối thủ:
    Hoa hậu công ty xe điện. Cao thủ môn chân dậm tay quay. Leng Keng nữ hiệp.
    [​IMG]
    mọi người tai qua nạn khỏi (đỡ phải trả nợ nhau) tổ chức ăn mừng.
    [​IMG]
    Có mỗi một chai nước, để dưới chân Phong hỏa đài. Leo lên ngắm nghía một tí xuống nó đã đóng thành đá.
    Đá cũng tranh nhau. còn hơn là phải trả nợ
    [​IMG]
    Cái tường dài ngoằng vẫn thế
    [​IMG]
    Mọi thứ lại tiếp diễn.
    Tiếp tục gạ gẫm chụp ảnh dạo
    [​IMG]
    Chỉ tiêu anh hùng của người Tàu quả thật là thấp. Qua Phong Hỏa Đài đầu tiên( cách đất 200m) chừng 40m là 1 quán kem(cái quán trong ảnh trên, treo vải đỏ ghi chữ The certificate for...) , kiêm quán bán anh hùng cạc(10tệ) và anh hùng ấn(40 tệ)
    Chỉ tiêu và cái giá để trở thành anh hùng của các bạn Khựa quả thật là rẻ mạt.
    Bon này toàn kẻ hèn nhát tiểu nhân, vào quán quyết chỉ ăn kem không có cạc với ấn gì hết.
    Công nhận ăn kem ở âm 7 độ thích thật
    Sau khi bỏ ra mấy chục tệ và leo vài trăm mét, các anh hùng lũ lượt ra về
    [​IMG]
    Được quatiensinh sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 15/01/2009

Chia sẻ trang này