1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau đám cưới, cuộc sống của các đôi vợ chồng trẻ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Shakira85, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh2ngoc

    minh2ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mới cưới xong tuần trăng mật đúng là tuyệt vời, bọn tớ đi Đà Lạt, trước đó hai đứa chưa đi chơi xa với nhau bao h, nên thấy hứng khởi lắm.
    Sau trăng mật thì bắt đầu khám phá nhau kỹ hơn. Bắt đầu bộc lộ những điểm không hài lòng về nhau. Nhưng vẫn là vợ chồng son nên sửa chữa xong là thôi, cũng ngọt ngào hạnh phúc lắm. Ở chung với BMC nhưng hai cụ cũng dễ tính, chịu nhịn và khéo một tý là ok. Vc hay lượn lờ dạo phố, ăn uống linh tinh. Mình có bầu thì chồng chiều lắm, vẫn hay lượn lờ chơi bời, về ngoại...
    Có con một cái thì ôi thôi, căng thẳng, bận bịu, lúc đấy chả thèm nhìn đến nhau nữa ý, chỉ cùng nhìn vào con thôi. Mà ox mình yêu con lắm, có con là hầu như chả ngó đến vợ luôn!
  2. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    haizzz càng đọc càng thấy nhìu hoàn cảnh khác nhau.
    Bạn tớ lấy chồng đc mấy tháng thì có bầu, đẻ đc thằng ku trộm vía kháu khỉnh, ai cũng bảo nó sướng thế, hp thế.
    Đùng 1 cái, ctrai chưa đc nửa năm thì ôm con về nhà bố mẹ đẻ. Hỏi ra mới biết cũng vì mẹ chồng.
    Quan hệ mc-nàng dâu đã căng thẳng từ lâu. Đến 1 hôm, 2vc cãi nhau, chồng giơ tay ra tát vợ, bmc nhảy ra chửi thêm vào "Nó đánh mày là đáng lắm. Ko có mày con tao vẫn lấy đc vợ khác. Không có con mày tao vẫn có cháu khác" Rồi cả nhà hùa vào đuổi 2 mẹ con nó ra khỏi nhà.
    Bạn mình về nhà bố mẹ đẻ đc 2 tuần mà chồng ko thèm sang thăm con. Hôm đến thăm cũng chỉ ngồi 1 chỗ nhìn, chả bế con, ôm ấp, hôn hít con mặc kệ cho thằng bé khóc đòi bố.....
    Thương!!!
  3. hoadt84

    hoadt84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Mình thì chưa cảm nhận được gì cả. Lấy chồng sắp được 3 tuần rồi, nhưng BMC thì ở quê, cưới xong 2 vc ở nhà 4 ngày sau đó lên HN. Từ hôm cưới mới về quê 1 lần nhưng thấy khá thoải mái, sáng mình còn ngủ dậy muộn hơn cả BMC. BMC dạy từ 6h sáng còn mình thì 7h mới dậy, dậy xong thì chuẩn bị đồ ăn sáng (mẹ chồng mua về rồi con dâu làm), ăn xong xem phim, chơi rồi lại chuẩn bị bữa trưa, ngủ trưa rồi ăn tối. cứ thế hết 1 ngày. Đọc trên này thấy nhiều bạn khổ ghê, nhưng mình nghĩ là mình cứ thoải mái thì sẽ ok hết.
  4. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cơ bản là tốt
    Ngoại trừ một số cãi nhau nho nhỏ lúc nhỏ lúc to, chắc chả bao giờ hết cãi nhau đâu nhỉ??
  5. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Trước kia mình chẳng bao giờ nghĩ rằng khi lấy chồng sẽ ở cùng với BMC, nghe tụi bạn kể về BMC thật kinh khủng, làm mình nghe cũng thấy phát hoảng. Nhưng giờ lớn hơn 1 chút thì suy nghĩ về BMC cũng đỡ hơn nhiều. Mình cứ nghĩ rằng mình yêu thương chồng mình, chăm sóc thật tốt thì mẹ chồng cũng chẳng khắt khe j đâu. Mẹ nào chả thương con, thấy 2 con hạnh phúc thì cũng thấy hạnh phúc theo thôi mà.
  6. cl0910

    cl0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình lấy chồng được 1 tháng 7 ngày. Nhiều nỗi buồn, nhiều sự nuối tiếc hơn là hạnh phúc.
    Từ ngày đi trăng mật về. 1 tuần thì hoạ chăng chồng mình ăn cơm ở nhà được 1-2 bữa, còn lại a ấy đi chơi suốt. Có những đêm 12h đêm, 1h sáng mới về.
    Từ ngày lấy chồng mình thấy mệt mỏi. Cuộc sống bị đảo lộn. Ngày trước thì mình hay đi ngủ sơm, bây giờ thì phải chờ chồng về đến 12h nên hôm nào đi làm cũng trong tình trạng mệt mỏi.
    Ngày xưa nhiều ng theo đuổi. Giờ cô đơn có mình chồng là thân quen nhất. Nhưng chồng luôn bỏ rơi mình.
    Hoang mang về cuộc sống gia đình!
  7. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    15g chiều nay lên xe hoa,chồng bằng tuổi,ở chung với bố mẹ chồng.hix..tháy sợ qúa đi.Mình 29 rùi nhưng vẫn chưa muốn cưới,ông xã ko chịu.Lấy chồng nhưng tư tưởng vẫn máu đi chơi.Đọc rùi mới thấy các ông chồng lười là tính cố hữu.huhu..làm thế nào bi jo????
  8. ngocderma

    ngocderma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới lấy chồng, cũng ở với Bố mẹ chồng, ngày xưa đành hanh đành hói, bây h cũng một mục đích ấy, nhưng câu nói cách nói khéo hơn, nhẹ nhàng hơn, thấy tác dụng tích cực hiệu quả hơn so với nhảy chồm chồm lên
    Bố chồng thì dễ tính lắm, Mẹ chồng cũng dễ tính thỉnh thoáng cáu nói những câu hơi "khó nghe" nhưng tự an ủi là Mẹ đẻ có khi nói còn "chối" hơn ý chứ, thế là lại cười. Xong. Mình nghĩ quan trọng chồng là người tâm lý, chia sẻ với mình, có lần cáu quá, chồng nhắn tin nhẹ nhàng mà thuyết phục, thấy mình may mắn vì có người chồng như thế... còn như người mẫu Ngọc Thuý mới khổ, lấy chồng giầu mà nói kiểu như "anh lấy em là sai lầm" rồi "tôi đã về Mỹ cô còn bế con theo làm gì", đùa chứ, chồng này thì chả ai ở được..vô học.
    Nói chung nếu tất cả đều chủ động về kinh tế thì cuộc sống dễ dàng hơn nhiều.
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Em còn đang tung tăng bay nhảy, máu ăn chơi và ham đua đòi cùng chúng bạn thì đùng một cái, lấy chồng!
    Ngày ăn hỏi và cưới, em nhăn nhó khó tính, chả có tí gì là tâm trạng hạnh phúc gì cả. Cũng chả ưng ý vì cách hỏi cưới của nhà trai (cái này là khác biệt do vùng miền và điều kiện) nên suýt nữa sau ăn hỏi, em uất ức định đếch cưới nữa. Thế mà rồi lại cưới.
    Cưới. Ở riêng. Hai vợ chồng. Chồng cũng nhiều áp lực hay nhăn nhó. BMD ở cách có 400m mà nhiều lúc đêm nằm khóc rưng rức vì nhớ thương các cụ. Thấy tủi lắm, sao đã phải lấy chồng sớm, đã phải tách khỏi những người thân thương ruột thịt. Ngày xưa dăm ba bữa lại vòi các cụ xiền nong, vòi bác anh giai nhưng giờ lấy chồng rồi, tự dưng bị cắt mất khoản vòi thấy... trống vắng ghê.
    Có ku Tít ra đời. MC lên. Dù sao thì mâu thuẫn cũng giảm đi phần nào, do nhà thì của mình, BMD ngay gần nên MC có làm gì cũng phải ngó nghiêng. Với lại con dâu của cụ cũng trí thức, dạy dỗ gì đây khi cái gì nó cũng thấy cụ sai, cụ cổ hủ.
    Tất nhiên MC làm sao mà thương mình như con gái của cụ được. Nhưng thôi cũng đành, cụ nhạt nhòa mình lại đỡ phải lăn tăn. Nhiều cái cụ khác biệt cực kì, nhưng thôi vì con, phải nhịn tí không là mình thiệt. Nhịn một bước được cả giang sơn thì ok liền.
    Nghĩ thương chị dâu em quá. Vừa lấy chồng xa nhà 2000km, vừa lại chăm chút mẹ đẻ em(Mẹ chồng chị ý), mà mẹ đẻ em thì không hề khó tính nhưng cực kì...
    Tốt nhất là ở riêng.
    Lấy chồng xong thấy ít happy hẳn, sở thích cũng phải tốp lại, trừ mỗi thằng ku con xinh như mộng, giống mình y như tạc. Trộm vía.
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Thiện tai, thiện tai

Chia sẻ trang này