1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau đám cưới, cuộc sống của các đôi vợ chồng trẻ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Shakira85, 08/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua topic này đúng là mỗi người mỗi cảnh nhỉ? Tớ lấy chồng xong chẳng nhớ nhà chi hết vì đã xa nhà 7-8 năm nay rồi. BMC thì theo kiểu Muốn làm gì thì làm, ko phải lo, chỉ cần thỉnh thoảng quay về đây thăm.
    Nhưng đúng là khi ở chung hoặc đến nhà BMC cần có chút cẩn thận nhỉ? Như tớ nấu nướng ở nhà BMC là ko bao h nấu mấy món tớ thích. Toàn phaỉ nghiên cứu nấu món Sing + Tàu thôi (tại cả nhà thích). Tớ thì thích, nhưng món VN ngon hơn nhỉ? .
    Với tớ bi h quan trọng là học cách quản lý tiền nong vì tớ tiêu kinh dị lắm
    . Hqua mẹ tớ nhắc là có gđình rồi nhớ tiết kiệm. hic, rõ là :((
  2. haughty

    haughty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Eo, đọc cái này của WP, tự dưng nhớ chuyện của mình.
    Chưa cưới, thế mà Mẹ chồng đã gọi điện nhắc nhở chi tiêu tiết kiệm. Đúng là bây giờ đang sắm sửa hơi bị nhìu. Cơ mà sắm sửa bằng tiền của mình cày, thế mà vẫn bị nhắc nhở. Sau này k biết thế nào.
    Nhưng mà phải học hỏi WP zụ nấu ăn nà, mình nấu ăn tệ hại quá
  3. Shakira85

    Shakira85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mà em nghĩ một cái quan trọng nữa từ hồi lấy chồng là cách quản lý tiền. Em đã tiêu hoang rồi, mà chồng thì hoang tàn vô độ. Hai đứa làm nhiều mà chả tiết kiệm đc bao nhiêu.
    Làm thế nào để cho chồng bớt tiêu xèng đi? Nói nhiều thì chán, mà chồng ko thay đổi gì cả.
  4. duong325

    duong325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình mới cưới đc hơn 2 tháng và cũng sống cùng bố mẹ chồng. Nói thật lòng là vẫn luôn mơ ước được tận hưởng cuộc sống riêng của 2 vợ chồng vì biết ko ít thì nhiều kiểu gì cũng có những điều mà không vừa ý nhau. Nhưng chính mình lại là người chủ động bảo chồng không nên ở riêng. Nhà chồng có 4 anh chị em cơ, anh cả và chị gái đã lập gia đình ở riêng rồi, còn đ/c út lại đang sinh sống và làm việc trong Sài Gòn, bố mẹ chồng thì già rồi (hơn 70 tuổi) chẳng nhẽ còn vợ chồng mình cũng lại sống riêng nốt?
    Những ngày đầu cũng có lúc bực bội, uất ức chảy nước mắt ấy chứ. Ví dụ như mẹ chồng xào tim với bắp cải thì không sao, nhưng đến hôm mình xào thì lại hỏi: ?o ai lại xào tim với bắp cải bao giờ??
    Hay mình nấu cái gì cũng chê ( mặc dù phải tự hào là mình nấu ăn rất khá)? Ức lắm, nói với chồng. Chồng bảo: ?o thôi em ạ! Mẹ già rồi khó tính, lại hay quên nữa, thông cảm cho mẹ! Bực bội gì cứ trút lên đầu anh đây này?? Nghĩ cũng tức, nhưng chỉ được một lúc lại thấy thương vì mẹ chồng mình nhiều bệnh lắm, người lúc nào cũng mệt mỏi, chẳng biết...
    Dần dần bà nói gì cũng bỏ qua, hoặc nói vui lại, hoặc nhờ chồng nói (mẹ chồng lại rất nghe chồng)? thấy cũng dễ chịu hơn nhiều
    Được cái bà hay chê nhưng lại rất thương con, coi con dâu như con mình(trừ cái khoản bắt nạt), sợ con dâu buồn còn cứ giục về nhà bố mẹ đẻ. Hôm trc mình ốm, chồng định nấu cháo mà bà ko cho, tự tay nấu rồi mang lên, mua thuốc, mua cam, đun nước xông, đánh gió cho mình. Thấy như mẹ đẻ mình thôi. Hôm nay bà mệt, ăn cơm sau cả nhà. Mình thấy bà xuống ăn, sợ bà ngồi một mình buồn cũng xuống cùng, hai mẹ con nói chuyện rất vui
    p/s : Hì, tại thấy những bài chia sẻ của chị em đã làm dâu đều với phương châm cảnh giác cao độ với nhà chồng, đặc biệt là với mẹ chồng. Em sợ làm cho các nàng sắp sửa làm dâu hoang mang mất, nên phải vào chia sẻ hi vọng làm giảm bớt các âu lo của các nàng
  5. daigia004

    daigia004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    lấy chồng xong chắc đỡ khối tiền nhà nghỉ đấy nhỉ
  6. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Sắp về nhà chồng, nhiều đứa bạn ghen tỵ rằng chỉ ở vài tháng rồi ra riên. Mày sướng.
    Topic này ban đầu là bao nhiêu sự chia sẻ về niềm vui của vợ chồng mới cưới, sau đó lại chuyển sang câu chuyện muôn thuở nàng dâu - mẹ chồng. Rồi không biết sau này có chuyển sang những xích mích giữa chị dâu rồi em chồng nữa không.
    Chén đũa trong chạn cũng phải khua nhau. Theo quan niệm của Rinvic, không phải chị này hên có BMC tốt, chị kia xui mà gặp cảnh éo le hơn. Tất cả là sự tích hợp giữa 1. tính cách BMC, 2. quan hệ giữa chính chồng bạn trong gia đình, và 3. cách ứng xử của bạn.
    Rinvic nghĩ số 2 nhìn vậy mà quan trọng nhất, ứng xử/vị thế của chồng bạn là tiền đề, chồng bạn có chính kiến không? chồng bạn có răm rắp vì gia đinh không? chồng bạn có biết là người dung hòa để giúp bạn hòa nhập không? Chồng bạn có biết quyết định những giải pháp tốt nhất cho gia đình không?
    Còn nếu mối quan hệ giữa bạn và gia đình chồng xấu, thì lỗi phải chia đều cả 3 .
    Qua sự chia sẻ, mình rất nể phục bạn Chip-Chit. Ít ai thời đại này có cuộc sống hạnh phúc như bạn trong hoàn cảnh như vậy.
    Ví như sếp của mình cưới vợ Thanh Hóa, khá đanh đá, sếp thì không làm việc ở HN, nhưng vẫn phải mua 1 nhà riêng để 2VC ở riêng,v ì sếp bảo biết chắc ả không làm dâu đựơc, vài ngày là lại chí chóe với mẹ chồng rồi lại chí chóe với sếp
    Không dám chắc cuộc sống sau cưới của mình có vẫn là màu hồng mhư mình vẫn nghĩ không. Nhưng cầu chúc cho tất cả các bạn gái đã từng làm cô dâu và sắp làm cô dâu có cuộc sống thật hạnh phúc, đầm ấm, bất kể là ở riêng hay ở chung với BMC.
  7. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Rất tán thành quan điểm hoà thuận trên 3 yếu tố của bạn, chỉ có điều mình thấy vợ tương lai của sếp bạn không đanh đá như bạn nghĩ đâu. Rất tình cờ khi xâu chuỗi các mối quan hệ này và nhận ra ai là ai. :D
  8. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Vợ của sếp thì chỉ có sếp mới biết được, còn lính của sếp làm sao biết rành cho được, chỉ nghe sếp nói sao biết vậy. Nếu vợ sếp không đanh đá thì cũng mừng cho sếp, sợ nhì trên đời là người đanh đá, còn người sợ nhất thì chưa quy ra được.
    Ủa, không nhẽ lại nhận ra được ai là ai? Trái đất tròn nhỉ, trên forum thì 1 người cũng là mọi người, và mọi người thì cũng có thể là 1 người
  9. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cá nhân mình không nhận xét thiếu tích cực về một người mình chưa biết.
    Mình phải biết chút ít về bạn, sếp bạn và vợ sếp bạn thì mới nhận ra được mối quan hệ này chứ. Trái đất từ xưa đến nay vẫn tròn, chưa bao giờ nghi ngờ điều đó cả
    Sorry vì làm loãng topic
  10. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Mình có đứa bạn thân, với nó đi lấy chồng như là 1 cách để giải thoát bản thân vậy. Nhưng về nhà chồng cũng chẳng hơn j. Hai vợ chồng thuê nhà ở riêng. Lúc đẻ xong, về nhà mẹ chồng ở. Vì đứa bé bị bệnh tim bẩm sinh, nên bà ấy chẳng mặn mà chăm sóc j cả. Lại còn xách mé đứa bạn mình. Bà ấy bảo :" ở nhà tao, cả họ hàng ko ai bị bệnh tim đâu, mày xem nhà mày có ai bị bệnh tim ko mà lại đẻ ra cháu tao bị bệnh tim thế này?". Nghe mà tủi thân quá. Lúc cho con bú, thì nó chưa kịp ăn cơm đc. Bà ấy lại kêu: " Thế mày có ăn ko để tao còn dọn nào?''. Mà rõ ràng là có mình ở đấy chơi với nó, mà bà ấy còn nói thế!. Mình nghe xong thấy tội nghiệp cho nó quá! May là con bạn mình nó cũng khéo léo. Cũng đủ nhẫn nhịn để đáp lại bà mẹ chồng: " Nào, con ra bà bế để mẹ ăn cơm nhé!'' Mình thấy hâm mộ độ khéo léo của nó quá!

Chia sẻ trang này