1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau đám cưới, cuộc sống của các đôi vợ chồng trẻ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Shakira85, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ tớ chẳng bao giờ post bài ở box này vì toàn thấy cưới hỏi j đó mà tớ thì cưới đc 1,5 năm rồi.
    Hôm nay rảnh rỗi đọc thấy mấy cái topic hay phết thế là mỗi cái nhả 1 bài
    Hix, cuộc sống của vợ chồng tớ sau khi cưới là như thế này ạ:
    Hiện tại vợ tớ đang cho tớ sống độc thân trong SG từ đầu tháng 1 vừa rồi tới tận hết tháng 2 cơ ạ . Mấy bạn nữ bị chồng suốt ngày áp đảo thử xài chiêu này coi sao nhé.
    Kể ra thì ko phải vợ chồng tớ đánh cãi chửi nhau j đâu ạ. Vợ tớ mới sinh em bé đc 3 tháng thì gần tết nên tớ mua vé cho mấy mẹ con bà cháu ra ngoài Bắc ăn tết luôn tiện thể cho cháu đi thăm các cụ (tức là ông bà của tớ và vợ tớ - 2 vợ chồng tớ cùng tuổi và cùng quê Hải Phòng)
    Vợ tớ đi từ cuối tháng 12 nhưng tháng 1 thì có con em nó nấu cơm cho mình ăn nên cũng thấy bình thường dù vẫn nhớ vợ & con chết đi đc . Nhưng con em nó cũng biến về quê đc hơn tuần rồi, giờ thui thủi 1 mình buồn như chấu .
    Mà khổ, hồi xưa tớ đi làm công trình, bạ đâu ăn đó, ăn j cũng thấy ngon nhưng từ ngày về nhà đc ăn cơm vợ nấu thì thấy cơm hàng nó cứ làm sao ý, khó nuốt chết bà lun . Đi ăn cơm mà mấy ông làm chung bảo mày giữ eo à (tớ 73kg- mà ăn ko hết 1 phần cơm cũng khá lịch sự trong CoopMart còn lại thì toàn là bún, hủ tíu, phở cho dễ nuốt ). Đấy, thế nên từ hôm con em về, tớ phải kiêm luôn cả vai trò đầu bếp. Tớ nấu ăn thì cũng ko đến nỗi tệ, cỗ bàn thì chịu chứ thịt, trứng thì món j tớ làm cũng đc chỉ mỗi cá là bó tay vì tớ ko thích ăn cá , hồi xưa tớ còn bị bà bu bắt đi chợ nấu ăn cho cả nhà suốt 1 mùa hè . À, thêm cả vụ rửa bát nữa, từ bé đến giờ tớ cực ghét cái vụ rửa bát này trong khi vợ tớ lại rất thích, bó tay . Giờ nói chung là phải tự phục vụ mình.
    Mấy hôm phải làm nội trợ nghĩ lại thấy từ hồi lấy vợ đến giờ mình sướng vãi Cái j cũng có vợ lo, chẳng bao giờ phải nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo cả . Thế mà lâu lâu mình cũng hay quát mắng vợ vì những thứ rất là vớ vỉn (vợ chồng tớ có tiền sử thik cãi nhau từ hồi còn học C3 cơ ạ - mà hồi xưa thì bất phân thắng bại vì bằng tuổi mà giờ thì tất nhiên là vợ phải nhượng bộ rồi). He he, thích thật. Thế nên tớ khuyên mấy cậu zai nên lấy vợ sớm sớm đi, thik lắm .
    Ờ thì đấy là tớ chém gió tí thôi , tớ hay quát vợ nhưng cũng biết nịnh vợ lắm nên cũng yên ổn đc suốt 1,5 năm qua. Các bạn gái đừng có đọc xong về chia tay ng iu là tớ mang tội to lắm ấy . Đúng cái đợt vợ tớ đặt vé ra Bắc ấy, hình như có cãi nhau j đó ( cãi nhìu quá hổng nhớ lun ) nên vé vào vợ tớ chơi tới tận cuối tháng 2 tức là còn tới 1 tháng 7 ngày nữa. Hix, giờ 2 vợ chồng mới thấy đúng là giận quá mất khôn . Nhớ nhau ứ chịu đc . Tháng vừa rồi chỉ độc gọi cho vợ không cũng hết >500k đt mà đấy là vợ tớ còn bắt tắt máy đi sợ tớ tốn xèng chứ ko chắc cũng buôn hết thẻ lun Gọi quả nào cũng 18-20 phút mới thôi.
    Hix, nhớ vợ quá , hok bít làm j, lên đây tự thú với các cậu cho đỡ nhớ. Hi vọng khi vợ vào mình thay đổi đc tí ti cho nó vui cửa vui nhà.
  2. linhanh05

    linhanh05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Sắp Tết rùi, vậy là vợ chồng tớ về sống với nhau đc gần 4 tháng rồi lâu lâu lại mò vào đây hóng chuyện mọi ng mừ ít người post bài quá! ko bít các nhà khác không khí thế nào chứ nhà tớ sôi sục Tết lắm rùi!Được ở cùng bố mẹ đẻ nên các thứ các cụ lo hết, vợ chồng tớ chỉ lăng xăng giúp đỡ vòng ngoài thui. Năm nay 2vc tớ ở HN ăn tết với các cụ vì tớ đg bầu bì rùi 2vc hiện tại vẫn êm ấm lắm (ơn trời) thi thoảng cãi nhau tí tị rồi thôi ngay hehe, tính chồng với vợ đều trẻ con ngang nhau!Đến bây giờ vẫn nghĩ lấy chồng sướng thật tình cảm lúc nào cũng dạt dào như hồi mới yêuChúc các đôi vợ chồng đón Tết thật vui và hạnh phúc nhé
  3. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Động chạm nỗi đau của nhau thế
  4. caubebantinh

    caubebantinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    sau đám cuới thì chuẩn bị li dị .
    em thấy vợ chồng trẻ lấy nhau xong thì toàn li dị thôi. Điển hình câu chuyện nhà em , 2 bà chị họ bà lấy năm 19 , bà lấy năm 20.
    bà 20 thì lấy về , ông chồng chơi lô đề cờ bạc võ lâm truyền kỳ , bán cả xe máy của bà chị em được bố đẻ cho , đến lục mẹ chồng cho tiền mua xe máy mới thì ông ý cầm tiền đi mua PC.
    bà này ko có xe đưa con đi học uất quá về đập tan tành cái cây của ông ý , xong về nhà mẹ để, ông này điên lên cầm cả dao sang nhà mẹ vợ chém nhưng ko gặp , phải gọi 113.
    bà thứ 2 thì lấy về đẻ con ra mà còn ham chơi bời , bỏ ( ngắn gọn hơn ) =)) =))
  5. nhaquelam

    nhaquelam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cặm cụi hơn tiếng đọc xong cái topic này, rút ra được rất nhiều điều. Thử chiêm nghiệm xem thế nào nhỉ?
    - Tớ không nghĩ là vấn đề mẹ chồng con dâu khó giải quyết và khó hòa hợp. Nói thật, nếu mình biết điều, biết cư xử, thương yêu chồng và gia đình chồng bằng tình cảm thật thì cũng không đến nỗi phải va chạm đâu. Riêng đối với bản thân mình, mình không ngại và chưa bao giờ ngại khi tiếp xúc với bất cứ bà mẹ nào dù là khó tính hay dễ tính. Quan trọng là cách nghĩ và cách hành xử của mình có hợp lý hay không thôi. Vì thế nên cho dù tớ phải ở với mẹ chồng, tớ lại thấy đó là niềm hạnh phúc và may mắn, vì nếu 2 VC ở riêng, sẽ có rất nhiều vất vả khó khăn khi có đứa con ra đời. Tất nhiên cũng còn phụ thuộc vào hoàn cảnh của từng nhà, có điều kiện hay không? Tớ thì thích ở với mẹ chồng, không phải vì mẹ chồng khó tính hay dễ tính, mà đơn giản chỉ vì tớ thấy thương và khâm phục mẹ chồng tương lai của tớ. Mẹ chồng tớ là người rất chịu thương chịu khó, lại hiểu biết và rất biết suy nghĩ thế nào hợp với cách sống của các con. Mẹ chồng tớ sống 1 mình đã hơn 20 năm rồi, có 2 thằng con trai đều làm việc và sinh sống xa nhà. Giờ sắp có con dâu, nhưng bà cũng không muốn lên sống cùng VC tớ mà muốn để 2 VC tự do và tự lập trước. Khi nào có em bé, bà sẽ lên chăm sóc và đỡ đần cho 1 thời gian thôi.
    - Cuộc sống sau khi cưới chắc sẽ khác nhiều so với cuộc sống độc thân rồi. Tớ ở nhà rất xung khắc với mẹ tớ. Hai mẹ con chí chóe suốt ngày. Nhưng tớ cũng không đến nỗi vụng về, tớ nấu ăn rất ổn, biết chi tiêu, biết kiếm tiền, biết sắp xếp và thu vén gia đình, chứ không hề là tiểu thư đài các dù gia đình cũng kinh tế khá. Lấy chồng quê xa nhưng 2 VC cũng phải thuê nhà. Nhưng tớ không sợ cuộc sống đó mà đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cũng như đã có kế hoạch cụ thể cho cuộc sống hậu hôn nhân. Chồng tớ cũng là người rất hiểu biết và tâm lý. Giờ chưa cưới nhưng mỗi khi có dịp ăn cơm chung, chàng sẵn sàng vào bếp làm giúp tớ mỗi khi nấu cơm, dù chỉ là việc lặt nhặt...hoặc chàng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa mỗi khi tớ vào bếp. Ăn xong bao giờ cũng tranh rửa bát, và tớ chỉ việc đi về nhà tớ mà không băn khoăn gì cả. Tớ biết mọi người sẽ bảo tớ bị chồng lừa, sau này về còn lâu mới làm. Nhưng theo trực giác của tớ, chồng tớ là người đàn ông của gia đình, không thích nhậu nhẹt đàn đúm, chỉ thích ở nhà ăn cơm với vợ và giúp vợ việc nhà thôi. Mà về khoản gọn gàng ngăn nắp thì chồng tớ ăn đứt tớ luôn. Thế nên tớ sẽ không phải hầu chồng tớ về vụ dọn dẹp nhà cửa. Chỉ mỗi tội chồng tớ không thạo lắm các việc to tát của đàn ông như điện, nước, sửa này sửa nọ nhưng được cái tớ lại khá thạo vì từ xưa tớ học của bố tớ rất nhiều. Nhà có 2 cô con gái nên bố tớ bảo tớ là con gái lớn nên biết để khi bố già còn đỡ đần được bố. Và thế nên tớ cũng sẵn sàng làm thay chồng tớ nếu thấy chàng vụng về. Mà nếu việc quá khả năng của mình thì đành gọi thợ thôi.
    Kết luận 1 điều, tớ thấy cuộ sống hôn nhân không phải là màu hồng và lãng mạn, nhưng đó là cuộc sống của hạnh phúc, của chia sẻ, của hy sinh và trách nhiệm.
    Chúc những ai sắp lập ra đình sẽ toại nguyện với cuộc sống của mình như tớ nhé!
  6. crape_myrtle

    crape_myrtle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    mình cũng mới lấy chồng được hơn 1 tháng và fải ở cùng BMC hic
    đọc trong topic này thì thấy fần lớn bmc chị em đều ở nhà nên có nhiều đụng chạm . Nhg mình thì ngược lại : BMC đều đang đi làm , mình lấy chồng về xong có bầu luôn cộng với mới đi học ở nc ngoài về nên chưa đi làm ===> ở nhà dài hạn
    MC mình cũng làm lãnh đạo , chỉ huy nên rất ít nói nhg cực kì sắc sảo . Nói chung mọi việc và mọi ng làm xung quanh bà cần phải quan sát trước khi làm , rồi thì nếu bà nói ít thì phải hiểu nhiều , ăn nói thì phải chú í ngôn từ , không nói bừa bãi .........
    Trước khi lấy chồng mình cũng biết thế nên sợ lắm lắm , nhất là đến nhà chơi nhg mc chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng hỏi han j , cứ ăn cơm xong là mc ngồi uống trà rồi đi ngủ ! Nói chung công việc của bà cũng mệt , mình cũng biết và bà í cũng chẳng ghét bỏ j mình , chỉ đơn giản đấy là tính cách của bà thế thôi ! Mình có fàn nàn với chồng là như vậy thì mình sẽ thấy rất xa lạ và k được thoải mái. Chồng lại khuyên mẹ mệt nên như vậy , em cứ là chính em , thế nọ thế kia...
    Lấy chồng xong về nhà cũng k thay đổi j lắm. Còn mình thì cuộc sóng thay đổi 180 độ , ngày xưa ở nhà chẳng fải làm j , sáng ngủ đếnmấy h cũng được . Về nhà chồng , dù có 1 em giúp việc nhg sáng sáng vẫn phải 6 rưỡi mò dậy loanh quanh ở duói bếp chuẩn bị cho BMC ăn sáng đi làm ..mình đang mang bầu , người mệt mmỏi nhg mình hay nhịn k nói j , dịp tết vừa rồi BMC mời nhiều lượt khách và họ hàng đến nhà ăn uống , mình xuống bếp đứng cả ngày đau lưng đau chân muốn chết nhg k dám kêu j , tối ngủ thì chồng cũng mệt chả lo lắng được cho vợ , ngủ truớc cả vợ . Nhiều khi thấy tủi thân vật ! Mình có bầu nhg MC cung k quan tâm là mấy , thấy chị em mang bầu đc mc chăm sóc thèm thế ! Buổi sáng cứ phải ăn ở nhà (nhà xa trung tâm hic hic) xe máy thì k được đi , toàn ăn cơm nguôi , mì tôm , miến miếc vớ vẩn mà chẳng ai để í cả , nhiều lúc thèm bát phở , bún chồng đèo đi ăn được 1 hôm ! BMC thì yêu chiều con trai vô cùng nên từ khi lấy nhau về chả có lúc nào tình củm với nhau tự nhiên được , cứ có cảm giác bị MC soi ! Mình cũng k dám thể hiện tc với chồng nhiều vì trong thâm tâm lúc nào cũng nghĩ là mc nghĩ mình cướp con của bà nên làm như vầy bà sẽ ghét mình nhiều lắm !
    MC mình thích nịnh nhg mình thì k biết nịnh (nhg nịnh bà phải khéo , vì bà cũng được nghe nình nhiều roài ) mình cũng k khéo lắm nên nhiều khi cứ lóng ngóng đứng trước mặt bà , chả ăn nói được j ........... nói chung lấy chồng về nhà chồng ở như ở nhờ , nhiều khi mình cũng chẳng kém giúp việc là mấy , buồn quá ! biết thế k có em bé luôn , biết thế k lấy chồng , biết thế đi học tiếp hu hu ở nhà j mà lúc nào cũng phải thấp thỏm k biết mình nói thế có đúng k , k biết mình làm thế đc chưa , từ lúc lấy chồng về 2 vc chưa đi chơi với nhau được bữa nào , mình cũng chưa được ra đường đi chơi tối lần nào , hơn 1 tháng rồi , sắp điên rồi
  7. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình cưới nhau được gần 1 tháng , mỗi ngày càng thấy yêu nhau hơn . Anh ý là đầu bếp nên có món gì mới là nấu cho mình ăn hihi. Hai đứa đều thích nấu ăn nên toàn tranh nhau nấu thôi. Bởi vậy mà từ hôm đám cưới đến giờ tăng cân vù vù. Sợ quá đi mất. Thế mà anh cứ bảo là tròn lên để dễ ôm . Tối nào đi trước khi ngủ cũng được chồng đấm lưng, bóp vai nữa chứ.
    Mình có được ba mẹ chồng hiền lắm. Vì lấy chồng xa xứ nên ba mẹ chồng cưng lắm, lúc nào cũng hỏi là con có bị chồng ăn hiếp không. Nhớ có lần hai đứa cãi nhau ( lúc chưa cưới ), mình tức quá nên gọi điện cho MC khóc 1 trận. Bà an ủi hết lời rồi sau đó mắng cho anh chồng 1 trận vì tội làm vợ buồn. Mình muốn có con ngay sau đám cuới nhưng MC bảo là "con cứ sống cuộc sống của hai đứa trước, cố gắng phát triển sự nghiệp trước chứ để có con vướng bận lắm, sau này lại hối hận thì đã muộn". Hai đứa bây giờ chuận bị đi làm ăn xa, bà buồn lắm nhưng vẫn ủng hộ. Nghĩ lại thấy thương BMC ghê
    Số mình nghĩ lại mà may mắn ghê. Tưởng lấy chồng xa xứ, khác văn hoá là gặp nhiều khó khăn nhưng rồi mọi việc cũng ổn. Bi giờ chỉ lo Tết năm sau về SG làm đám cuới lại thôi. ( Thế là có được những 2 đám cưới nhé, tha hố mà kỷ niệm )
  8. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng như chị thích quá, em thấy mọi người đều kêu lấy chồng xong mất tự do, tiếc nuối thời tự do oanh liệt
  9. blessme

    blessme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sau đám cưới, thông thường thì có 2 trường hợp
    1. Nếu cùng là 2 người có hiểu biết và yêu thương nhau chân thành, thì tuyệt vời, điều gì cũng chia sẽ được với nhau, cố gắng phấn đấu xây dựng gia đình cùng nhau --> Tóm lại được như vậy thì rất là hạnh phúc.
    2. Nếu gặp 1 trong 2 đối tác vớ vẩn, chỉ cưới vì lợi dụng, hay vì những lí do gì gì đấy, không phải tình yêu thật sự, thì có 1001 cái sự đau khổ, đày đọa nhau.. --> Hic, cái #2 này thì hình như chiếm cũng đa số đấy..
    Túm lại, những bác nào muốn lập gia đình, xin hãy chọn đối tác cho thật cẩn thận, hãy chọn người yêu mình, đừng nên chọn người mình yêu, các bác nữ nhớ bài này nhé...
  10. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Mình giống y hệt nàng này, chả hiểu máy tháng nữa lấy chồng rùi, sẽ như thế nào. Anh ý lại còn sạch sẽ, khéo nấu ăn, tính chỉn chu, gọn gàng, chăm lau nhà... hic, hic, chả biết sẽ như thế nào nhỉ? ~__~

Chia sẻ trang này