1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau đám cưới, cuộc sống của các đôi vợ chồng trẻ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Shakira85, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. azure_holic

    azure_holic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vỡ mộng nặng nề. Nghĩ mà ngán ngẩm cho cuộc đời. Cãi nhau thì fải nhìn cái bộ mặt câng câng của ông chồng ờ thì ngang tuổi nhau nên nó thế đấy, chả đứa nào kém đứa nào giức đầu mệt người. sh.....t
  2. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Nói bao giờ cũng dễ hơn làm, cũng như suy nghĩ và mong muốn cũng dễ hơn là thực hiện.
    Ở riêng là thích nhất, tự do nhất, dễ "điều chỉnh" nhau nhất, dù là phải vất vả hơn vì phải tự làm mọi thứ.
    Nhưng cứ nghĩ ba má mình nuôi con lớn rùi bay đi, nên bố mẹ anh cũng mong muốn gần con cái là lẽ thường. Miễn sao đấng sinh thành được vui lòng.
    Nhưng mà đúng là nếp nhà khác nhau, thời gian để hòa hợp, thiệt là ... vất vả à nha.
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao lại thế? Bắt mình lấy người k yêu và cũng chẳng yêu mình. Chẳng có tí lí do phù hợp nào thì sao lại phải chấp nhận.
    Tớ cũng đang thấy vụ cưói xin là cơn ác mộng của cuộc đời đây. Ai vượt qua được thì cũng là những người dũng cảm rùi
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại thấy hoàn cảnh của mình giống chị Rinvc dù mới cưới có 1 tháng.
    Thấy cuộc sống rất hạnh phúc và chan chưa niềm vui, vợ chồng yêu thương và chiều chuộng nhau, hi vọng sau này cứ mãi thế
    Tết vừa rồi là tết đầu tiên ở nhà chồng ...
    Mẹ chồng tâm lý cứ bảo ax đưa mình đi chơi vì sợ chưa quen việc, sợ dâu ăn tết xa nhà lần đầu tiên rồi sợ dâu có cảm giác bị bắt nạt ở nhà chồng, sợ " dâu" vất vả. Mẹ bảo mình không quen việc, không biết làm thì mình bảo mẹ " con không biết làm thì mẹ cử dạy con làm" Mình củng làm được khồi việc.
    Nhiều khi mẹ bảo 2 vc mình đi chơi, mình không đi, mẹ củng đuổi đi.
    Trời lạnh, mẹ chồng bảo nấu nước cho tắm , iu mẹ thía .
    Nhưng mẹ củng khó tính lắm, " Dâu" củng phả biết sống để chồng không phải ở vào thế giữa, khổ thân chồng mình chứ có phải ai đâu.
    Haizza, chổng vẫn chưa vào với vợ, đt lại không liên lạc được. Nhớ chồng quá, mong cho đến đêm mai để chồng vào với vợ, vợ sẻ um chồng ngủ nguyên đêm ( dù đêm ngủ vợ chẳng thích um ai lâu )
    Mong cs vợ chồng cứ son sắc, mới tinh như thế này mãi
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, khi còn iu nhau, giận dỗi là không thèm nhìn mặt cho bỏ ghét, bi giờ ở chung một nhà, giận nhau nhìn cái mặt của chồng sao mà ghét thế Mà chồng cứ ở trước mặt vợ hoài vì đã giao hẹn, sau khi cưới dù ai đúng ai sai, chồng củng làm lành trước nhé
    Ngày xưa lúc iu nhau, những ngày đèn đỏ, vợ cáu gắt, giận dỗi, ấm ức 1 mình, cưới nhau về rùi được xoa bụng, được đưa đi ăn thịt bò bổ sung cái bị mất, được chồng xí xoá cho những lúc cáu gắt vô cớ vì: a! những ngày này vợ hay cáu gắt bất thường rồi cười, iu thía
    Ngày trước, lúc iu nhau, mỗi sáng cứ phải sms nice da, xxx. mỗi tối sms nice dream, xxx. Lấy nhau vìa rùi, mỗi sáng chồng dắt xe cho vợ, hun tiễn vợ. Mỗi chiều, đón vợ về, hun đón vợ rùi đẩy xe vào nhà ( chồng đi muộn về sớm thik wá)
    Ngày trước, nhớ chẳng bít làm sao. Giờ, nhớ um ghì lấy, nhéo cho phát, cắn cho cái rùi bẩu ai bẩu nhìn ghét thế. Nói thêm: mỗi lần vợ nỗi điên thế là vợ yêu chồng lắm lắm, thấy chồng đáng iu lắm lắm
    Tình củm nhờ, ở riêng nên đùa giỡn thoải mái
    24 tuổi lấy chồng, không hối hận
  6. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà thèm
    Sao không a hỏi cuộc sống của những đôi vợ chồng "già", già là sống với nhau ít nhất 5 năm ah.
  7. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Tầm đấy thì chắc chán nhau lắm rồi, chỉ tập trung cho con cái thôi. hê hê
  8. girlforeye

    girlforeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhớ nhà minh kinh khủng và đôi khi thấy tủi thân vì ko được yêu chiều, chiều chuộng như ở nhà mình.
  9. qtr

    qtr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    qtr lập gia dình dược 10 năm. Cuộc sống chung dôi khi cũng có lúc thăng trầm lên xuống, nhưng nói chung mọi chuyện nếu khéo dàn xếp thì vẫn ổn thôi. May mắn, ông xã qtr rất tâm lý, chia xẻ công việc nhà thường xuyên, nên qtr cũng không bị stress nhiều. Có lẽ, vi dời sống ở xứ Mỹ nhanh quá, ai cũng phải chạy dua cho kịp với quỹ thời gian hạn hẹp, cả hai vợ chồng dều phải di làm, nên rất thông cảm với nhau. 10 năm trôi qua, chưa khi nào qtr có ý nghĩ nuối tiếc hay ân hận khi về với nhau. Cố gắng dặt mình vào tình huống của chồng dể thấy rằng không có gì là không giải quyết dược cả. Tế nhị, tôn trọng nhau và luôn rộng lòng với nhau là diều cần thiết cho cuộc sống lứa dôi. Một chút chia xẻ cùng các bạn vậy!
  10. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chồng mình trở nên tiến bộ hơn rất nhiều so với lúc yêu, biết quan tâm nhiều hơn, chiều chuộng nhiều hơn, cũng tâm lý hơn. Nhưng khổ nỗi ở với BMC, giờ chỉ muốn ra ở riêng, mà mơ ước đó càng ngày càng trở nên xa với quá!

Chia sẻ trang này