1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau đám cưới, cuộc sống của các đôi vợ chồng trẻ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Shakira85, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cưới nhau được gần 2 tháng.
    Tối hôm trước bố chồng đến chơi đúng lúc em và hắn cãi nhau một trận long trời lở đất. Nhìn thấy bộ mặt hầm hầm của anh con giai và con mắt đỏ hoe của cô con dâu là ông cụ phát hiện ra ngay.
    Hôm đó cụ ở lại đến 8h tối để "giáo dục cho chúng nó 1 trận " thiếp lập lại hoà bình và để chúng nó phải ở nhà nấu cơm ăn cùng cụ, không được mỗi đứa bỏ đi một chỗ.
    Tối hôm ấy bố chồng về, em lao thẳng vào phòng chốt cửa một cách hả hê cho đáng đời hắn phải ngủ ngoài phòng khách, đáng đời cái tội dám cãi lại vợ, cãi nhau như thế thì giải tán, giải tán cho nhanh, em vẫn sôi sục một bụng tức
    Rõ ràng là mở cờ trong bụng vì trả được thù, rõ ràng là giường bỗng rộng hẳn ra so với mọi ngày, rõ ràng là gối ôm và máy tính một mình em độc chiếm...sao em ngủ không thấy ngon.
    Gần 1 h đêm em vẫn nằm trằn trọc, xoay dọc xoay ngang mãi vẫn không ngủ được. Tự nhiên thằng điện thoại của em run lên hừ hừ một cách kinh sợ làm em phải thò tay lôi từ dưới gối lên thì thấy chèn giữa màn hình là 1 cái tin nhắn to tổ chảng: "Cún ơi, uống thuốc đi em".
    Em mới nhớ ra là em đang ốm, là tối hôm nay vì mải mê chinh chiến nên em quên chưa uống thuốc.
    Em mới nghĩ ra là hắn cũng đang không ngủ được, đang tức giận thế mà hắn vẫn nhớ em chưa uống thuốc,hắn thương em, chắc hắn cũng thấy buồn lắm, ngủ ngoài đấy không biết có lạnh lắm không....
    Lòng em mềm lại, hết cả hiếu thắng, hết cả cương cường. Em mở phịch cửa lao ra ngoài đúng lúc hắn ngẩng đầu từ ghế lên nhìn em, nước mắt nước mũi em lại tèm lem, thương chồng quá, hết giận rồi chồng ơi....
  2. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bạn lại nhớ hôm 2vc mình giận nhau. 2 đứa nằm 2 mép giường, đc 1 lúc thì hắn ngủ say sưa, tức quá ôm .... chó sang phòng khác nằm, khoá chặt cửa lại. Phải đến gần tiếng sau chồng mới tỉnh dậy, ko thấy vợ đâu, cả nhà tắt đèn tối om, bấm đt cho vợ nhg vợ ko nghe máy, lại ko nghe thấy tiếng ĐT vợ kêu. Hốt hoảng chạy quanh nhà tìm thì đoán ra vợ nằm trg phòng ngủ kia. Thế là cứ đứng ngoài cửa Em ơi, vợ ơi, yêu ơi ..blah blah.
    Mãi ko thấy động tĩnh j` liền đi về phòng. Vừa thấy vợ mở cửa ra đi WC là phi luôn vào chặn cửa rùi ỉ ơi vợ ơi về phòng đi.
    Đáng iu 1 cách đáng ghét

  3. becon1306

    becon1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    nghe các chị kể chuyện 2 vợ chồng thích thế, thèm lấy chồng quá
  4. sushi2010

    sushi2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đọc một lèo từ trang 1 đến hết...cảm xúc, tâm trạng bị cuốn theo từng tâm sự của các bạn...cũng muốn lên tiếng tí nên quyết lập nick mới tham gia cùng mọi người...
    Chỉ còn 26 ngày nữa tớ cũng theo chồng bỏ cuộc chơi...nghĩ đến vừa vui, hạnh phúc lại vừa trăn trở nhiều điều...
    Đầu tiên là thấy thương bố mẹ nhà mình, nhà tớ có 2 chị em gái, chị gái lấy chồng được 5 năm nay rùi, giờ còn mình tớ. Giờ tớ đi lấy chồng nốt Bố Mẹ ở với nhau, nghĩ mà thương 2 cụ..nhiều lúc đi trên đường, tớ nghĩ tới mà đã muốn khóc rồi. Mặc dù nhà chồng cách nhà tớ 5km thôi, cùng ở Hà Nội, nhưng giờ nghĩ đi làm về là về nhà chồng, rồi ở nhà mình thì chả phải làm gì, lại còn nhõng nhẽo bố mẹ. Lấy chồng xong thì phải chăm cho gđ nhà chồng...hic...nghĩ mà thấy bố mẹ mình thiệt thòi quá...
    Thứ nữa là tớ ở cùng bố mẹ chồng, chồng tớ là con út lại là con trai độc nên dĩ nhiên là ở cùng bố mẹ. BMC tớ cũng hiền lành, thương con thương cháu, dưng mà sao tớ cứ không yên tâm, chưa về làm dâu nhưng tớ đã bị MC uốn nắn nhiều được cái MC tớ là người thẳng tính, có gì tớ làm chưa đúng là bà uốn ngay, tớ cũng thích vậy, dễ sống...
    Điều tớ băn khoăn và lăn tăn nhất là tớ có 2 bà chị chồng, các chị đều có gđ hết rùi, tuy nhiên BMC tớ luôn lấy các chị ra làm hình mẫu cho tớ...2 chị đều giỏi giang, khéo léo...nên tớ phải học dài dài...huhu...nghĩ đã thấy con đường phía trước là một bước ngoặt lớn...
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người vỡ mộng nhể.
  6. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu có cô dâu mới nào thê thảm như mình ko, ngay sau đám cưới về nhà riêng (ở riêng nhé, chứ ko phải ở với BMC) thế mà khi nhà gái về hết là nằm lăn ra khóc ti tỉ hết cả buổi chiều về đòi về nhà, kết quả là chồng phải đưa về với mẹ, ở đến nửa đêm mới chịu đi. Sáng dậy lại khóc vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, thế là lại khăn gói về nhà Koi hiểu bao giờ mới thoát được tình trạng ủ ê như này đây
  7. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đến nông nỗi này em ơi, đi tuần trăng mựt chưa? đi xong về thích quá quên ngay nhà ấy mà
  8. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    hihi tớ khóc từ lúc trao của hồi môn cho con dâu cơ, lúc đó mẹ ko ở đấy, tủi thân khóc sướt mướt. Lúc nhà gái đi về lại sướt mướt tiếp. Lúc bố bảo bố về đây mà muốn khóc oà lên. Em gái mắt đỏ hoe nhìn chị.
    Đêm tân hôn của tớ cũng có màn sướt mướt nhớ nhà "ước j` mình chưa lấy chồng" Sáng tỉnh dậy lại sướt mướt. Tối về lại mặt, lên căn phòng quen thuộc của mình rưng rưng nước mắt. Cứ ai trêu chuyện lấy chồng là lại rưng rưng. Nhg sau khi đi trăng mật về thì..... haha tí ta tí tởn, hí ha hí hửng, quên cả nhớ nhà. Đêm giao thừa vừa rùi lại sướt mướt nhớ nhà

  9. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng giống y chang như vậy, khác mỗi cái là lúc bố mẹ trao vòng lắc tớ vẫn cứ cười tí tởn vì lúc trước nhìn 2 bà thông gia trao trầu cau lúng túng quá. ăn tiệc xong tối về đến nhà tớ mới ngớ ra là hôm nay mình không khóc tí nào.
    Nhưng đến tối thì thôi rồi, nằm trên giường nước mắt đầm đìa gối.
    Đêm giao thừa thì cứ gọi là, từ lúc 2vc về đến nhà cho đến 2h sáng không lúc nào nước mắt khô.
    Cứ đang cắm hoa, đang bóc bánh chưng tự nhiên lại thấy nhớ bố mẹ, nghĩ đến cảnh mẹ cũng đang loay hoay bóc bánh chưng 1 mình là lại nghẹn hết cổ.
    Nhưng mà sau 2 tháng........quen hơi rồi, hết cả khóc.
    Bây giờ mà về nhà mẹ khoảng 1 tuần có khi lại khóc vì...nhớ chồng ấy chứ!
    Được phuongngocmai sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 04/03/2009
  10. simpleman247

    simpleman247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vừa cãi nhau với bà xã cách đây mấy hôm, lúc cãi thì chẳng ai chịu ai, nhưng khi xong rồi mình lại cảm thấy buồn vì đáng lẽ mình phải nhường nhịn 1 chút thì không khí đâu đến nỗi căng thẳng, thế là mình nắm tay kéo bà xã vào lòng dỗ dành, thế là hết cãi nhau. Đấy, mọi chuyện thật ra cũng đơn giản thôi, nếu người kia nóng thì mình lạnh, và ngược lại, dẹp bỏ cái "tôi" đi 1 chút thì cuộc sống sẽ bớt đi những chuyện không vui, tăng thêm những chuyện vui phải không bạn?
    Hôm sau mình đã ngồi suy nghĩ 1 bài thơ tặng vợ (thế mà bà xã mình lại còn bảo mình copy ở đâu! )
    VỢ ƠI!
    Có một ngày, anh ngồi suy nghĩ
    Cuộc đời anh sẽ gặp ai đây?
    Rồi một ngày khi em xuất hiện
    Anh biết rằng, người đó đang ở đây.
    Anh vẫn biết cuộc sống là như vậy
    Vốn đầy dẫy những chuyện bất ngờ
    Nhưng anh biết, yêu em, là sự thật
    Và cuối cùng mình đã lấy nhau đây.
    Cuộc sống gia đình bao nhiêu là hạnh phúc
    Nhưng cũng không thể nào tránh khỏi những ưu tư
    Những muộn phiền, những gây gỗ đan xen
    Bởi vì đó là những điều tất yếu.
    Anh vẫn biết, và em cũng biết
    Nhưng biết làm sao, có những lúc bực mình
    Những tranh cãi ai cũng muốn phần hơn
    Những giận hờn nhưng không ai nhường bước.
    Anh cũng biết mình vẫn còn chưa tốt
    Nhưng em ơi, anh cố gắng thật nhiều
    Vì anh biết cuộc đời chẳng bao nhiêu
    Phải cố gắng cho em nhiều hạnh phúc.
    Ngay lúc này, sau này vẫn tiếp tục
    Cố gắng thật nhiều, sống thật tốt với em
    ?oEm hạnh phúc thì anh hạnh phúc?
    Đó là điều anh luôn để trong tim.

    Tặng Vợ yêu,

Chia sẻ trang này