1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau đám cưới, cuộc sống của các đôi vợ chồng trẻ thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Shakira85, 08/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, mới cưới về thì vẫn ở mức độ nhẹ của người phụ nữ. Ở riêng ko sao, ở chung là bắt đầu phải thích nghi dần với môi trường mới!
    Yêu nhau cái gì cũng đẹp, nhưng lấy nhau về rồi mới thấy nhiều cái xấu của người kia... Rồi buồn chán, thất vọng.... Nhưng chưa bằng sau khi có con, có con cuộc sống đảo lộn hết! Nếu không thương yêu nhau, thì sẽ có chuyện trong giai đoạn này ...
  2. bowling_han

    bowling_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    các bạn đư?ng bi quan, ơ? webtretho có bạn thai lưu 3 lâ?n vâfn hạnh phúc đấy.. Ti?nh yêu fair được thư? lư?a qua thơ?i gian sống chung...
  3. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng tớ được gần năm rồi, thi thoảng có chiến tranh nhưng vẫn iu nhau và hạnh phúc lắm. Lấy xong mới cẩm thấy iu hắn nhiều hơn, Cả nhà đang chờ đợi ngày bé bị chào đời, tận tháng 12 cơ, mong lắm.
  4. roses_in_snow_84

    roses_in_snow_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    hì hì, vài ngày nữa là mình tròn 3 tháng cưới nhau
    Cưới xong vc mình ở riêng nên việc j cũng đến tay
    Thế là cả 2 vc đều thay đổi 180 độ, mình thì đảm đang mê nấu nướng ( cái này hồi xưa gét nhất)
    Chồng thì chăm chỉ dọn dẹp mua sắm ( hồi xưa ở bẩn đến mức tớ lên phòng hắn chơi phải bịt mũi, hôi kinh dị, nên 1 năm iêu nhau tớ lên phòng hắn đúng 2 lần: 1 lần lên cho biết còn 1 lần lên để tổng vệ sinh chuẩn bị sang nhà mới )
    cả 2 vc hồi cưới béo ị thế mà bi h đều mi nhon ngon lành.
    2 vc nhiều lúc có to tiếng nhưng chỉ đc đúng 1 h đồng hồ chứ hồi iêu nhau jận thì cả tuần là bt ( sợ thật)
    Bi h chỉ mong sao có 1 thằng ku vào năm dần nữa là nhất
  5. MrSmith.1

    MrSmith.1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cái này chuẩn không cẩn chỉnh!!! Mình đầu năm sau mới cưới vợ cơ mà bây h hai đứa ở xa nhau gần 200km, mỗi tháng gặp nhau đc 2-3 lần nên mỗi dịp "đoàn tụ" đều đi hotel cả. Không biết lấy nhau rùi thì thế nào đây, nhưng chắc chắn là giảm thiểu chi phí cho việc thuê nhà nghỉ roài!
  6. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    6 tháng sau ngày cưới, với 1 babi trong bụng khoảng 5 tháng thì chồng mình xách vali sang Anh để du học. Trong khoảng 6 tháng đó, thực sự là mình rất hạnh phúc. Đôi khi bị ức chế vì csống chung với BMC, nhưng mà cũng chỉ là chuyện lặt vặt, không giữ trong lòng mình lâu.
    Bi h thì ở nhà với BMC, buổi trưa + buổi tối chat chit với chồng. Không bít mình đang vui hay đang bùn nữa. Chắc là vui nhìu hơn vì mình thích những lúc nói chuyện với con, hihi
  7. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vợ chồng sau khi cưới thế nào nhỉ? Vui buồn, thất vọng và không biết sẽ thế nào...
    Hồi tụi mình yêu nhau. Hầu như ít cãi nhau. Mình cứ nghĩ thế là hợp nhau lắm. Mà chồng mình thích mình mấy năm rồi mình mới thích. Vì nghĩ là yêu người yêu mình thì happy hơn. Nói thế không phải là mình k yêu chồng mình đâu. Đúng thời điểm thích hợp mình cũng thích chồng mình đó. Mặc dù khôgn có cảm giác lãng mạn lắm nhưgn mình cũng k nghĩ gì. Nhưgn sau khi lấy nhau về rồi. Mình mới thấy là chồng mình k dc lãng mạn lắm. Nhiều khi k được quấn quýt cho lắm. Cảm giác như là yêu mình nhiều .Chồng mình cục tính và hay cáu mình. Thậm chí có lúc mắng mình một cách nặgn nề. Sau thì lại thôi. Nhưng mình thấy ấm ức lắm. Vả lại thấy nhiều cái không như mong muốn. Như là không khéo với bố mẹ mình. Ai lại nói là k thích lên nhà mình. Nói nhà mình buồn. Tại mẹ mình mất sau khi cưới được mấy tháng. Mặc dù anh rất thích về nhà anh. Anh đòi hỏi mình phải khéo với bố mẹ và họ hàng anh ấy. Nhưng nhà mình thì anh ấy bình thường. K thích nói chuyện nhiều với bố mình. Bảo là mình quá nghe bố và chị. Nếu sau này có ốm đau thì bảo bố và chị đến chăm sóc. Anh nói xong thì lại thôi. Nhưng vì mình là người có bệnh nên mình rất buồn bởi cách nói của anh. Bố mình cũng bảo. Nếu có ốm thfi về bố mình chăm sóc. Vì k tin là anh sẽ chăm được mình. Anh cũng k thích hỏi han về bệnh của mình. Nhiều khi mình cảm thấy khá cô đơn.Nhữgn lúc mỗi vợ chồng một phòng thì mình thường rất khó ngủ và dậy rất sớm.
    Tuy vậy k phải k có lúc tình cảm và vui vẻ. Chính vì vui vẻ và tình cảm. Nên giờ hai đứa vẫn bình thường k có chuyện gì cả. Nhưng lấy chồng đúng là nhiều cái k được như mình tuởng tượng.
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    ngày trước update rồi bây giờ update tiếp:
    tình hình hiện tại: con gái 10 tháng tuổi
    cuộc sống chung nhiều suy nghĩ nhưng chỉ xét riêng quan hệ của 2vc thì vẫn đang rất tốt, mình ko hề bị đảo lộn khi sinh con có lẽ trộm vía con mình ngoan, nhưng quan trọng là ox đi làm vất vả nhưng về nhà giúp mình rất nhiều, toàn những việc nhỏ thôi nhưng mình xúc động lắm (rửa bình sữa cho con, lau mặt cho con..., mình ko yêu cầu chồng trông con đêm, đêm để chàng ngủ thẳng giấc luôn), đã thế sắm ipod, wifi cho vợ thi thoảng online ngay trên giường hihi
    bây giờ thì mọi thứ như bình thường, cuối tuần vi vu shopping, cafe ăn sáng hàn huyên, tối con ngủ thì xem phim, đọc truyện (mỗi thằng 1 quyển Conan)
    hihi, thiếu mỗi cái nhà
  9. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Tớ lấy chồng 4,5 năm nay rùi. Chồng hơn vợ có mỗi 1 tuổi, lấy nhau cũng sớm. Bi giờ đã có 1 bé gái 3 tuổi và bầu 1 bé nữa rồi... Cuộc sồng vợ chồng cũng có lúc này lúc nọ, tớ cũng học được rằng lúc yêu và lúc cưới khác nhau nhiều lắm nhưng tính đến thời điểm này mọi thứ vẫn rất ổn. Vẫn iu nhau thắm thiết như lúc đầu. C tớ ngoài tính mải chơi ra thì hiền và rất chiều vợ con cho nên tớ cũng ko có gì để mà phàn nàn hay thất vọng nặng nề cả
  10. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng update thêm.
    Lấy chồng đc gần 9 tháng, chuẩn bị đón Hoàng tử bé. Vẫn thấy iu chồng thắm thiết, mặc dù nhìu lúc ghét.... điên cuồng [r23)
    Cuộc sống có thêm nhìu khó khăn, lo toan để chào đón thành viên mới nhg 2vc vẫn thấy thật hp
    ]

Chia sẻ trang này