1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ạ'?â?z?â?ạ' NH?? ĐI L??M õTƠ Tỏ?Đng 2 õTƠ Mỏằ-i ngày tôi chỏằ?n mỏằTt niỏằ?m vui ?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Haizzz! Ước gì...
  2. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cái này là "động chạm" đến ai vậy anh?
  3. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Là cái gì vậy cô? Hông "trên thông tinh văn, dưới tường địa lý" thì đừng chơi chữ nghe chưa?
    Hôm nay là hôm t2 đau mắt roài. Chiều xin về sớm thui
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Ngày nào cũng vậy , hắn vừa đến công ty là hắn bật computer , hắn vào ttvnol. Lúc nào cũng thế cứ vào ttvnol là hắn chui tọt vào ngay cái nhà đi làm . Có hề gì nhà đi làm đâu của riêng ai , rồi hắn bắt đầu quote bài, thế cũng chẳng sao: quote bài cho tất cả nhưng chẳng cho ai. Tức mình hắn quote bài chửi rủa cái nhà đi làm. Nhưng cả nhà đi làm ai cũng nhủ: "chắc nó trừ mình ra " không ai quote bài cả, Tức thật , ồ thế này thì tức thật, tức chết đi được. Đã thế hắn phải quote bài cha đứa nào không quote bài với hắn . Nhưng cũng không ai chịu quote, Mẹ kiếp thế thì có phí công hắn đi làm để cả ngày được vào ttvnol không cơ chứ , thế thì có khổ hắn không, không biết đứa chết mẹ nào lập lên cái topic đi làm này cơ chứ .... Và hắn tự nhủ có lẽ ra tết hắn nghỉ việc về HN chứ ngày nào cũng vào ttnol này chắc hắn
  5. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Này Siêu xayda, có nhất thiết phải chí phèo thế không. Buồn vui sướng khổ gì thì cũng nói năng cho tử tế.
    Chỉ không hiểu nhà xayda viết cái khỉ gì trên kia
  6. ruacon862000

    ruacon862000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn này giống giọng của bác Mabun thế . Đi làm được hơn 1 năm rồi, giờ mới gia nhập . Mời mọi người . Chia sẻ 1 tí tin vui là mới được tăng lương, dù ko nhiều nhưng trong cái thời buổi này thì cũng là một sự kiện đối với mình roài. hè hè . Cuối năm bận rộn, vào đây xả stress tí!!!! Chúc mọi người một ngày zui zẻ! Tự tạo niềm vui cho mình chứ nhỉ???
  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    @Psyche216: tớ không có ý gì đâu , tại đi làm buồn quá , không có việc gì , mà lại ở xa gia đình nên tớ spam tý thôi , giờ đi xa mới biết Không đâu bằng HN hic
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Cũng chán, ra Tết là em phắn
  9. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, đi làm mà cả ngày cứ loanh quanh luẩn quẩn với cái ttvnol này cũng chán thật!!
  10. muahekyniem

    muahekyniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến công ty, bật máy tính,đọc tin tức, chát chít, trưa ăn cơm,ăn cơm xong lại ngồi đọc tin tức,chát chít.....công việc thật nhàm chán! biết làm thế nào đây...!

Chia sẻ trang này