1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu hay trách nhiệm bạn chọn ai?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi embehanoi123, 10/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    đọc lại topic thấy đa phần anh em đàn ông chọn trách nhiệm
    đa phần chị emphụ nữ chọn tình yêu mới
    thế mà lúc nào cũng dẩu mỏ lên kêu " đám đàn ông bội bác"
    đúng là lưỡi ko xương nhá
    lòng tin vơi đi 1 nửa rồi
  2. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ngoài những giây phút giúp cân bằng của cảm xúc lãng mạn và thi vị, thực tế khá trần trụi và phũ phàng. Thực tế có hình ảnh nhà wc và những bữa ăn, thực tế sặc khói bụi và bon chen, thực tế bốc mùi cơ thể chưa tắm, quần áo chưa giặt, nhà cửa chưa dọn, thực tế là có lúc tiền bạc ko dư dả và phải sống chật vật, thực tế luôn thừa thãi những buồn bã, bực tức, cáu gắt và cãi vã bởi đủ thứ xoay vần xung quanh. Vì thế hãy chắc chắn rằng người đàn ông/phụ nữ mình chọn vẫn luôn bên cạnh mình, có thể cùng mình chia sẻ và trải qua những thực tế rất đời thường mà vẫn còn muốn quan tâm, chăm sóc cho nhau - đó là tình yêu bền vững nhất!
    Cá nhân mình luôn hướng tới tình yêu bền vững chứ ko chỉ là tình yêu của những đam mê, nồng nàn hay tình yêu để tìm kiếm cảm giác mới lạ, hoặc để vượt qua những thói quen nhàm chán trong 1 thời gian. Vì vậy mình cho rằng những cảm xúc chưa được kiểm định qua thời gian và những thăng trầm thì chưa thể chắc chắn được điều gì - và tất nhiên, chưa thể gọi tên là tình yêu để mà có thể nuối tiếc hay đau khổ cả cuộc đời (sao lại dễ dàng phí phạm cuộc đời thế). - "It takes no time to fall in love. But it takes your years to know what love is"
    ------> mình chẳng chọn gì cả, pause lại với cả 2 (ko phải stop nhé) để bản thân có thể tĩnh tâm hơn và thời gian sẽ giúp tìm ra câu trả lời đúng đắn nhất (câu trả lời có thể là 1 trong 2, cũng có thể chẳng là gì cả, nhưng dù gì vẫn thanh thản và ko phải hối tiếc )
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 14/12/2008
  3. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ ở đời bây h thì nên chọn trách nhiệm là tốt nhất
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Trách nhiệm.
    Tớ trả lời với tư cách con trai. Bởi đó chính xác là điều tớ sẽ khuyên người con trai kia, kể cả nếu đặt tớ vào địa vị cô gái thứ 2.
    Một là tớ tin như thế sẽ tốt hơn cho anh. Ở đời này, ko những có một, mà còn có thể có nhiều tình yêu dành cho mình. Tình yêu lớn nhất với tình yêu lớn nhì thật ra có khi cũng chả chênh nhau là mấy, chỉ là người ta hoặc tham lam hoặc cầu toàn nên nhất định phải có bằng được cái lớn nhất, trong khi điều ấy phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ khác, mà thật ra, đã chắc gì đó là cái lớn nhất để mà phải đánh đổi nhiều thế.
    Tớ ko muốn anh mạo hiểm như thế, vì chính tớ cũng ko thể chắc tớ với tình yêu mấy tháng của mình có khả năng cho anh nhiều hơn những gì cô gái kia đã cho và sẽ còn sẵn sàng cho anh hay ko.
    Hai là, tớ tin là anh sẽ vượt qua được thôi.
    Cuộc sống thì vẫn trôi đi, và người ta còn có nhiều trách nhiệm với nó, hơn là chỉ đau đáu nghĩ về một hình bóng nào đó trong quá khứ.
    Lòng người như dòng nước. Giữ lại là có, trôi đi là ko. Nghĩ sẽ quên được, thì sẽ quên được.
    Nếu anh là người khôn ngoan, hoặc người có trách nhiệm, thì anh nên quên đi để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hiện tại. Nếu tớ yêu anh, thì tớ cũng muốn anh sẽ hạnh phúc như thế.
    Ba là, có thể tớ cũng ko còn yêu anh nữa khi biết sự thật.

    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 14/12/2008
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chân thực, thú vị và ấn tượng
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Cái này là ko hiểu rõ chữ trách nhiệm
    Làm 1 con người đàng hoàng tử tế, có hiếu với cha mẹ, sống hạnh phúc thuỷ chung, thành công trong sự nghiệp, ngày xưa thì phải có thêm thằng ku để nối dõi. Đó mới là trách nhiệm của 1 người con. Chứ ko phải là nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của mọi ngươờ như 1 khúc gỗ. Như thế thì làm khúc gỗ đi.
    Yêu nhau và tiến đến hôn nhân thì phải làm bằng được. Miễn sao sống tốt thì sau này mọi thứ sẽ rõ ràng. Cái sai sẽ là đúng, cái cho là đúng thì sẽ hiểu ra là sai lầm.
    Lo làm vừa lòng cha mẹ, cứ dồn dồn nén nén vào trong. Tới khi ko nén được nữa, bùng phát. Đạp tan tất cả. Bỏ mặc cuộc sống. Thì đó mới là bất hiếu. Hoặc ít thì cũng lăng nhăng tùm lum, phẫn nộ mà, phải giải toả, cưới vợ về. Chán, bồ nhí. Vỡ lỡ. Bố mẹ ngã người. Thằng con ngoan nghe lời cha mẹ đây sao ?
    Tình cảm con người. Yêu và hận cách nhau có 1 chút thôi

Chia sẻ trang này