1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười không "đụng" hàng!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi tornados, 12/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tornados

    tornados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Cười không "đụng" hàng!

    ĐÊM TÂN HÔN

    Có cô gái nọ sắp lấy chồng nhưng không còn trinh trắng nữa, cô ta
    lo lắm, lỡ đêm tân hôn anh ấy biết được sự thật thì chắc chết. Gần
    đến ngày cưới rồi mà cô cũng chưa biết cách nào để dấu chàng,
    cuối cùng cô phải kể hết cho mẹ mình nghe xem bà có cách nào
    giúp không! Bà mẹ nghe xong cười và nói rằng: "Lo gì! Trong đêm
    tân hôn mày cứ việc lấy quả táo nhét vào đó rồi sẽ ổn thôi!"
    Cô cũng bán tín bán nghi nhưng nghĩ bà có nhiều kinh nghiệm
    nên nghe theo trong đêm động phòng cô lấy quả táo nhét vào
    chổ kín. Chú rể đêm đó làm rất dữ nhưng ngặt nỗi vướng quả táo
    bên trong nên làm hoài không xong. Tuy vậy anh chàng cũng mừng
    thầm rằng mình cũng đã cưới được một cô vợ ngoan hiền nên hạnh
    phúc ôm vợ lăn ra ngủ. Cô vợ mừng lắm không ngờ có được kết
    quả tốt ngoài ý muốn nhưng vậy nên cũng hạnh phúc thiếp đi.
    Trong lúc ngủ quả táo rớt ra. Anh chàng sáng dậy đi làm thấy quả
    táo trên giường nghĩ thầm " Trời! Vợ mình tốt quá! Chuẩn bị táo cho
    mình điểm tâm nữa chứ! Bèn cho vào mồm ăn ngon lành!" Cô vợ
    dây muộn giật mình thấy quả táo đâu mất tiêu mà chỉ còn lại cái hột
    trên bàn, cô hốt hoảng chạy về nhà mếu máo với mẹ:
    - Mẹ ơi! Ảnh biết hết rồi! Ảnh lấy quả táo ăn mất rồi!
    Bà mẹ cười sằng sặc:
    - Ăn thua gì! Ngày xưa ba mày ăn tới quả...dưa hấu!
  2. tornados

    tornados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    BỂ TRỨNG
    Trên chiếc xe búyt đông người, chàng thanh niên kiếm hoài ko ra chỗ ngồi, chợt thấy cái bị ai để gần đấy nên đến ngồi đại xuống. Bỗng tiếng la thất thanh :
    - Coi chừng bể trứng... coi chừng bể trư.ư.ư.ư.ứng!!!...
    Anh quay lại thì thấy một bà già đang hét toán lên. Anh mới lễ phép:
    - Cháu xin lỗi! Cháu không biết là trong bị để trứng!
    Bà già đáp lại:
    - Bị của bà toàn là kẽm gai thôi!
  3. tornados

    tornados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    MAY MÁY
    Đôi vợ chồng nọ có thằng cu Tí đã lớn, bà vợ lại hay sang hàng xóm
    chơi. Mỗi lần ông chồng hứng lên bất tử không niết làm sao nên mới
    bàn với nhau khi nào ở nhà ông chồng muốn thì hãy nhắn thằng cu Tí
    qua hàng xóm bảo với mẹ là bố cần cái máy may. Bữa nọ ông chồng
    hứng quá nên bảo với thằng cu Tí :
    - Con qua kêu mẹ đem cái máy may về!
    Thằng cu Tí chạy qua hàng xóm gặp mẹ thuật lại lời bố. Bà vợ đang mãi
    chơi tứ sắc nên bảo lại với con:
    - Nói với bố là mẹ bận quá, chút nữa mới đem cái máy may về được!
    Hồi lâu sau thằng nhỏ mới chạy về nhà nói với bố như vậy. Ông bố gắt:
    - Qua bảo với mẹ là bố chờ lâu quá nên bố may tay mất rồi!
  4. tubkhn

    tubkhn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    1

  5. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    hay nhưng có 1 điều là post hơi chậm
  6. Today_and_Tomorrow

    Today_and_Tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    4.051
    Đã được thích:
    1
  7. dung_nam2003

    dung_nam2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhất là truyện về quả dưa hấu và quả táo, hay, thâm thúy thật!
  8. distributorHN

    distributorHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều đẹp trời, 1 anh Becgiê đang đi dạo ngoài công viên, đang thả hồn theo mây gió và ong **** bỗng thấy 1 chú chó ta đang thưởng thức 1 bãi phân bên đường, Becgiê lên tiếng giễu cợt:
    - Mia, đúng là đồ chó ta mạt hạng, *** mà cũng ăn.
    Không nén nổi nỗi bực dọc, chó ta vặc lại:
    - DCM thằng Becgiê, mày trông lịch sự thế kia mà ăn nói không có tế nhị gì cả, ****** đang ăn cứ nói chuyện *** đái
  9. chaiaihanoi2

    chaiaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mượn loa để ngủ.
    Một ông mê nhạc mạnh suốt ngày mở ầm ĩ. Một hôm ông hàng xóm bảo đứa con sang nhà này mượn bộ âm thanh:
    - Bác cho bố cháu mượn bộ âm thanh.
    - Nhà bố cháu ngày mai có tiệc à?
    Đứa cháu nhã nhặn đáp:
    - Dạ không ạ, bố cháu chỉ muốn ngủ thôi ạ.
  10. dung_nam2003

    dung_nam2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá, đã bình chọn 5* cho đồng chí rồi đấy! Hài thật, chuyện con Becgiê!

Chia sẻ trang này