1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửa hàng Nguyên Mi Sài Gòn

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi vitcon89, 12/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pikachu217

    pikachu217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    đang định đưa mẹ đi làm, chán thật, đọc xong cụt hứng quá, thế này chẳng biết làm ở đâu cho đẹp, giá phải chăng.
  2. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Tớ ép phồng ở đó rùi, cũng bth, tóc hơi bị gẫy ở phía trên, cũng chưa đến mức sun hay hỏng nhưng nói chung là lần sau thôi thì chịu khó đi xa 1 tí, chịu mất tiền 1 tí còn hơn
    Hồi trc tớ ép ở Thanh Hà chỗ Hàng Gà í (giờ chuyển ra Nhà Hỏa rùi thì phải) đẹp lắm, tại ngại đi xa với lại hàng đó đông lắm chờ lâu thành ra lười (nhưng xét ra thì ở Nguyên Mi cũng có nhanh đâu, chờ dài cổ)
  3. phuongdung8682

    phuongdung8682 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hàng Kim Đức quảng cáo ác liệt, có PM mình bảo là sviên các trường Luật rồi Ngoại thương, chị Tạ Bích Loan rồi bao nhiêu bạn ra cắt và làm tóc đều k hen đẹp, mọi người cho thêm feed back đi, chứ cái kiểu lên báo chí với truyền hình, mất tiền là lên được ý mà, chả tin được.
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    ờ...cũng đang mún ra Kim Đức làm xoăn giả vì thấy quảng cáo rầm rộ ghướm ! ai qua rùi cho review tớ với
  5. hangzoan

    hangzoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Kim Đức ngày xưa m cắt đầu vic một lần, bị cắt quá tay, mỏng dính. 5 tháng sau nó dài ra mới coi hợp mắt
  6. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    ôi lâu không vào TTVN tự dưng đăng nhập thấy nhiều pm hỏi về việc làm tóc ở Nguyễn My Sài Gòn ( chỗ chị Thuý , đối diện cafe Nắng Sài Gòn ) quá , thôi thì em post luôn ở đây để mọi người đọc nhé . Bình thường ở bất kì hàng cắt tóc nào đều có lời khen - chê khác nhau . Chưa chắc là đẹp - xấu , nhiều khi phụ thuộc phần lớn ở con mắt của mọi người nhìn .
    Ở trong topic " Địa chỉ Cắt Tóc ở Hà Nội " thì chắc nhiều chị cũng biết em cắt tóc - làm tóc ở nhiều nơi lắm rồi ( căn bản tóc ngăn T_T ) , ở đâu em cũng comment lại chất lượng - giá cả cũng như cách phục vụ ở từng địa chỉ . Và hoàn toàn khách quan - không chân gỗ , thiên vị hay gì cả . Hơi dài dòng 1 tí nhưng vì nhiều chị pm hỏi theo cái cách " rất bất lịch sự " nên em cũng nói thẳng . Em và mẹ em làm tóc ở đấy ( ép phồng ) đều thấy đẹp , ưng ý . Tóc em cắt nhiều quá thì không nói làm gì
    nhưng mẹ em hiện nay sau 4 tháng vẫn đẹp , phồng vừa , lên nếp ( giá 100-120k/đầu vì tóc rất mỏng ) . Uốn mi thì tự nhiên , giữ nếp ( em uốn mi nhiều rồi nên có nhiều kinh nghiệm , giữ được 3 tuần thì giáo viên bắt gỡ ra , chưa phải dặm dù 1 lần , nói khách quan thẳng thắn thế luôn ) . Vì vậy em cũng không thể đánh giá là do người nối hay do em giữ được
    Cũng là khách hàng và có mấy lời nhận xét ! Mong các chị mãi xinh tươi Mọi thắc mắc post luôn ở đấy cũng được ạ chứ đừng pm khổ thân em
  7. Kitty80

    Kitty80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Lang thang vào đọc mấy cái topic về tóc tai gặp ngay được quả topic này cũng muốn comment vài lời.
    Mình cũng lần mò bên muare và tìm ra hàng Nguyên My này, thú thực là cũng thấy rẻ, và lại rất gần nhà tớ nữa, lại làm bằng Davines nên cũng đến thử xem.
    Đợi gần 1 tiếng mới được làm đấy là còn phải cao giọng đòi hỏi ko thì ko biết còn đợi đến lúc nào, em Thúy chủ cửa hàng thì mặc một bộ quần áo nhầu nhĩ, tóc tai bù rù, cứ nằm trong nhà bế con, thằng con trai hôm đấy bị tiêu chảy. Mình cứ bị ám ảnh mãi bởi cái mùi phòng bên trong cứ thôi thối mà bẩn bẩn, ẩm mốc (thảo nào thằng bé ốm mãi ko khỏi). Lúc sau ra bôi thuốc cho mình thì vội vội vàng vàng, màu thuốc nhuộm thì cũng chẳng còn loại nào nữa, đành phải chọn lấy một màu gần giống nhất với loại mình thích. Nhuộm vài hôm bay hết cả màu tóc. Thằng cu con nó còn ỉa đùn ngay dưới chân mình, phát khiếp lên được, bẩn ơi là bẩn.
    Nói chung là mất cảm tình ngay từ khâu vệ sinh, chủ cửa hàng thì nhìn hơi nông dân nhưng cũng có vẻ hiền lành tốt tính, mấy em thợ thì kiểu làm đông quá phát mệt nên hơi cẩu thả.
    Tóm lại là thôi, cứ chỗ tử tế có tiếng mà làm, đắt xắt ra miếng, mình cũng cạch bọn này.
  8. sai1106

    sai1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hix, mình cũng là 1 nạn nhân đây
    hôm đấy đi cùng 2 đứa bạn, tại nghe quảng cáo rầm rộ lắm nên rủ chúng nó đi ép cùng, 3 cái đầu ép đấy
    kết quả là thất vọng kinh khủng, cắt xấu như ma, ép hỏng hết cả 3 cái đầu
    mà đau nhất là, lúc mấy đứa thợ phụ bôi thuốc xong rồi, chị Thúy ra xem thử đều hỏi là "Đầu này ai chải thuốc đây" và chị í kêu lên 1 câu (kêu bé thôi) là "Làm ăn thế này có chết tôi ko, sao lại dùng thuốc này", đại loại thế.
    Mà kinh khủng hơn là, trong 3 đứa, có 1 đứa bạn mình tóc nó bị xoăn. Đáng lẽ tóc xoăn thì phải dùng thuốc mạnh 1 tẹo (tớ nghĩ vậy) thế mà bọn nhân viên dùng nhầm thuốc ép phồng nên lúc sau nó ko thẳng ra được (điều này thì mấy hôm sau tớ mới biết, do chính chị Thúy thừa nhận là bọn nhân viên đã dùng nhầm thuốc cho bạn tớ khi tớ post bài hỏi về chuyện tóc bạn tớ bị ép hỏng).
    Pó tay. Akay ko chịu đc. Mà nhất là do mình rủ nó đi nên cũng thấy áy náy. Mấy hôm sau phần tóc mái của nó xoăn tít lên, hình như sau đấy nó lẳng lặng đi sửa lại ở đâu đấy, mình ngại nhưng ko dám hỏi.
    Còn về thái độ phục vụ thì, hôm đấy cứ lúc nào khách đông là họ bắt bọn mình tự phục vụ cho nhau, mình phải gội đầu rồi sấy tóc cho 2 đứa bạn, bực ơi là bực, bảo nhân viên thì mãi nó ko chịu làm cho.
    Mà ko biết các bạn có để ý ko, ai em nhân viên trẻ trẻ í, có 1 em béo hơn và 1 em gầy hơn, em gầy thì nhuộm tóc hay sao í, ko phải là chị Hương đâu nhé, 2 em này rất hay nhé. Em gầy gầy nhuôm tóc rất thích kể công trước mặt chủ và tìm cách nói xấu em còn lại. Hôm đấy, lúc bọn tớ là tóc, em gầy gầy nói trước là, các chị muốn là thì để em là cho, chứ cái bạn kia là ẩu lắm, ko kĩ. Rồi sau đấy, lúc chỉ có mấy đứa mình với chị Thúy với con bé gầy gầy đó ở phòng trong thì tự nhiên nó bảo chị Thúy là "Chị ơi, khách phàn nàn kìa". Rồi thì "Khách bảo bạn kia là tóc ko kĩ". Đến đây thì mình ko biết bình luận gì nữa.
    Tóm lại, ko biết ai thấy tốt thế nào chứ tớ cạch mặt cửa hàng đấy.
    À, mà tớ rút ra NX thế này, những cửa hàng càng đông khách thì khâu phục vụ và làm tóc càng ẩu, ko ra gì đâu, thường là thế mà.
  9. sai1106

    sai1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    à mà lưu ý là lúc ép ở đấy, tớ thấy mấy em thợ nói với nhau là dùng Lavox mọi người ạ, chứ ko phải Daviness đâu
  10. tengnhjm

    tengnhjm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    sợ quá...đang định đến nối mi mà kiểu này chắc phải a té thật..Quảng cáo rất pro mà trong muare chả có cái comment nào chê bai..là sao ta???

Chia sẻ trang này