1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao mình chưa có boyfriend?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyrain25, 13/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    cao thủ võ lâm đây rồi, các nàng ttvn qua học hỏi thôi còn gì.
    Thảo nào toàn thấy cô dâu về nhà chồng hôm đầu tiên dậy từ 5h sáng quét nhà, quét sân...Hôm thứ 2 thì 6h, hôm thứ 3 thì 7h.
    hôm thứ 4 thì chịu rồi, ai quét thì quét chứ bà đây đang bận ngủ!
  2. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    cô mới là ném đá ấy. lấy chồng đi, lang thang ở đây là biêu đầu đấy.
  3. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Đã ném được cái nào, ném được bác có cái, mà bác đã doạ ném lại roài, hị hị
  4. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    hic, chán chả có việc gì làm lại ngồi viết tiếp, có cai đọc cho vui
    cơ mà cái anh này viết rất chuẩn
    nhiều anh thích tớ mà tớ chả thích
    lý do: 1. xấu zai, 2. dê cụ. 3. chả bít
    tớ thích một anh thì lại chả thích tớ, thế có buồn không cơ chứ
    nhưng mà : dẫu đã biết anh không hề yêu nhưng vẫn mơ mộng nhiều
    vì sao người không nhận lấy, để tôi hoang mang tháng ngày....
    gió thét gào vì anh hững hờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ
    trừ khi là bây h xuất hiện một anh dẹp zai thì tớ thôi ko chờ nữa
    tớ bị mắc cái bệnh mê zai đẹp
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em giống anh rồi, anh mắc cái bệnh thích gái xinh ngon
  6. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Văn là đời, văn là người.
  7. LeMaiHoa

    LeMaiHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Híc. Cám ơn bác quá khen, chứ em cũng con non nớt lắm. Phải đi học hỏi nhiều. Em chỉ chia sẻ kinh nghiệm thui. Ở nhà với bố mẹ mình thì lười 1 chút cũng đc. 22-23 tuổi rồi vẫn còn bị mẹ nhắc nhở vì chuyện lười. Nhưng mà có ng iu phát chăm chỉ lắm. Dọn nhà cả ngày, chịu khó nấu ăn nữa. Lúc đó ko phải chăm để cho ng ta lấy đc mình, lừa ng ta, chăn dắt ng ta. Mà 1 phần để cho ng iu nhìn thấy mình cũng thương và bít chăm sóc đến bố mẹ mình. Để sau này anh chàng đó cũng phải tôn trọng bố mẹ mình. Vì nếu mình ko iu thương bố mẹ mình sao làm gương cho các chàng thấy đc để rồi sau này các chàng ý cũng phai iu thương bố mẹ mình.
    Còn chuyện quét nhà thì bình thường thôi. Nhà chồng em có 10m2. quét 3 cái là xong, mẹ chồng em năm nay 70, chẳng có việc gì làm, nên nhiều khi bà ko cho quét nhà hay rửa bát. Bảo là thôi cứ để đấy mẹ làm cho đỡ buồn. "Trộm vía" mình cũng hơi may mắn trong chuyện này. hehe
    @ anghenlenin.
    Híc. Em thưa với bác là càng cảnh giác cao lại càng dễ bị lừa. Có mấy ng bỏ vợ vì vợ quá lười đâu. Quan trọng là vợ phải biết điểm dừng của việc lười. Ko làm đc việc nhà thì phải thuê.
    @ lovelyrain25 Chẳng mất gì khi mình thích ai đó cả em à. Ko iu lăng nhăng thui chứ thích thì chẳng ai cấm đc, nhất là những anh đẹp giai. Nếu anh ta biết em thích rồi, thì em thử phớt lờ 1 thời gian xem sao. Bít đâu anh ta lại thay đổi suy nghĩ. hihihi. :)
    Được lemaihoa sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 16/12/2008
  8. LeMaiHoa

    LeMaiHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Được lemaihoa sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 16/12/2008
  9. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Hic, đọc tên topic tớ lại tưởng bạn chủ topic bị..."điếc". Ngẫm lạ, sao ko sang "gia đình" mà hỏi lại vào đây. Chả là có mấy đứa bạn lấy chồng mãi rồi chả có baby, chúng nó than ầm lên là đứa thì bị "ù" đứa thì bị "điếc", ai dè vào đọc hóa ra.
    Tự tin thì cũng tốt bạn à, nhưng nếu bạn có gặp được người như tiêu chuẩn thì cũng chỉ chốc lát thôi, tớ nghĩ, zai nào thì zai, đẹp hay không đẹp, giỏi hay bình thường....nếu đã nghĩ chuyện lâu dài thì chắc chắn họ hơi nản với sở thích "ăn ngon, mặc đẹp, đi chơi xa", ghét "nữ công gia chánh" của bạn đấy
    Thôi tớ đã vào rồi, chúc bạn sớm tìm được người yêu nhé
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Giật cả mình!

Chia sẻ trang này