1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ten_khong_quan_trong

    ten_khong_quan_trong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn Mẽo đưa ra nhận định trận lượt về nào
  2. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.747
    Đã được thích:
    964
    Mời bác Tuấn vào bình luận trận cuối cùng : Khi hoa cúc dại tỏa hương thơm ngát!
    Vào đây không thấy những bài bình luận của bác , thấy cũng kém vui. Đề nghị bác đánh giá thêm về sự trưởng thành của ĐTVN cũng như trong tương lai vài năm tới.
  3. marketman

    marketman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    http://thethao.dantri.com.vn/bongtrongnuoc/2008/12/134371.vip
    Huấn luyện viên Thái tâm phục khẩu phục
    HLV Peter Reid: Theo tôi, việc ĐT Việt Nam thắng không bất ngờ. Họ đã chủ động chơi phòng ngự, để chờ đợi và tận dụng thành công cơ hội ghi bàn?.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Trận đêm nay thì chắc không còn ai nói Thái còn dấu bài nào nửa. Đã tung hết bài. Đã đá theo ý đồ của HLV nhưng đã bị ông Tồ bắt bài và tuyển VN chiến thắng.
    Không có thần rùa gì ở đây (nếu có cũng không nhiều). Với Thái tuyển VN ăn miếng trả miếng dễ hơn với tuyển Sing. Hàng thủ Sing quá to khoẻ và kỷ luật nên lối chơi phòng thủ phản công VN chỉ làm có 1 quả là đúng. Hàng thủ Thái cũng rất tốt (nhỉnh hơn VN một tý) nhưng do không khoẻ bằng nên ta làm 2 nhót là hợp lý. Thật ra nếu đá tốt hơn thì quả kết thúc Tài Em phải là quả nửa. Quả vô lê Việt Thắng cũng có thể ghi bàn và phút cuối nếu CV đột phá rồi sút hay chuyền chính xác hơn thì đã thành bàn (lải 3 chống 3- chú CV bao giờ cũng chuyền bóng khá kém). Thật ra đẵng cấp Vinh cũng chẳng siêu sao gì. Quả tạt của VT là rất dễ cở tụi khác là nó đệm lòng vô luôn. Nhưng CV cần đẩy 1 nhịp và thằng Kosin tí nửa vồ kịp. Tuy nhiên chỉ cách này chú ấy mới ghi bàn chứ tưởng mình siêu sao đá bóng sống thì lại lên trời.
    Điểm mạnh 1 của VN là lối đá đồng đội tự tin và kỷ luật nên ai vị trí nấy đã phòng thủ số đông nhưng rãi rất đều không bị dồn cục nên can thiệp rất nhanh từ đó cả Thái và Sing không thể chỉnh chu dứt điểm khiến cho cơ hội thì nhiều nhưng đều không chính xác. Coi như tuyển VN đã hội đủ được cái tin thần triết lý bóng Mou...cho nên thắng VN 1 quả bây giờ rất khó và Thái dù hay cũng phải mượn thần rùa mới vô 1 quả.
    Điều nửa là Tồ dạy cho cầu thủ chỉ quan tâm đá bóng không quan tâm tới cải vã quyết định trọng tài...bài này tại ĐNA bọn Thái là giỏi nhất...đốn ngã người ta nhưng vẻ mặt cứ như là em có làm gì đâu nó tự vấp té í. Chơi như vậy trọng tài nó không bị ức chế thì nó bắt công tâm hơn.
    Đó là cách chơi của một đội bóng vô địch quyết tâm và hết mình vì mục tiêu không bị phân trí bởi những chuyện bên ngoài.
    Cho dù sau này Tồ không còn cầm tuyển VN nửa lối chơi và cách chơi của tuyển VN trong vòng knock out vừa qua phải luôn luôn là bài học nếu VN muốn tiếp tục có cơ hội thành công. Nếu không dù đội hình đầy sao và HLV đắt tiền cũng chết. Mou và Tồ đã chứng minh đội bóng mạnh chưa chắc đã là đội thắng. Đội bóng nhiều ngôi sao làm nòng cốt xương sống chưa chắc sẽ vô địch....nhưng một đội bóng gồm những người biết đá bóng và có tâm huyết và kỷ luật chuyên nghiệp mới là đội bóng vô địch thủ.
    Những tay nhà báo trong giải trước giải thường nói tuyển VN lần này không có 1 thủ lĩnh người cầm trịch. Đíu mịa chúng nó điếu biết đách gì về bóng đá cả. Tuyển Thái có người cầm chịch đấy Thonglao cũng không tránh thất bại. Chúng nó chỉ dùng những kiến thức bóng đá từ sách vở thập niên 70 về trước mà áp đạt vào mô hình bóng đá hiện đại.
    Hôm nay cánh phải VN có thể nói là yếu với Quang Cường thường bị tràn ngập nhưng cả 1 tập thể kỷ luật và hết mình thì cũng chẳng làm Thái khá hơn.
    Hãy bỏ đi tư tưởng tôn sùng cá nhân nhất là các chú fan nghệ....hễ tuyển đá ổn chút là suốt ngày tung hê nhà mình và sau đó tính chuyện nhét thêm vào.
    Có chú còn cao hứng đòi tui viết 1 bài xin lỗi Hồng Sơn. Cái tôi các chú cao quá đấy. HS nó là thủ môn tuyển VN...thì nó phải chiến đấu vì màu cờ sắc áo của VN. Nó phải xứng đáng với trị trí chính thức của nó mà QH và ĐC phải ngồi dự bị. Đó đá dở chê chửi nó đá hay ghi nhận khen...chứ nói có ban phước hay làm gì cho ai mà nó không chơi tốt thì không được chê...chơi tốt phải xin lổi.
    Nói thẳng ngu bỏ mia đi, có lỗi gì ở đây mà phải xin...nếu nó không xuất sắc...biến thằng khác chụp...nó xuất sắc chụp tiếp.
    Ngay cả chuyện đối xử cũng không rành bởi vậy mới có thằng phóng tin viên nhảy ra xin lỗi Công Vinh...ăn học nhiều vẫn ngu.
    Người mà chúng nó cần xin lỗi là ông Tồ kìa. Đâu phải dễ mà tính toán lập kế hoạch lối chơi mà đá bại Sing và Thái...dễ thì 10 năm nay những thằng HLV khác nó đã làm được. Nhưng cái đám dui mù này không thấy chỉ biết nhào ra cắn rứt chia rẽ và chà đạp. Tồ đã rất già và mệt mõi trông thấy. Những hảo tâm và tâm trí lực trí Tồ dành cho VN ngay từ ngày đầu cầm quân đã không được trân trọng còn bị dèm xiểng. Tồ cũng ăn lương như mấy thằng HLV củ c khác mà sao phải dốc sức giử vậy nếu không vì muốn mang 1 cái gì đó to lớn tặng VN...nhưng mấy thằng đầu con lừa toàn lấy cái ơn trả bằng oán....cho tới hôm nay cũng chưa 1 lời xin lổi.
    Kẻ đáng xin lỗi lại không đi xin lổi ....đòi xin lổi chuyện tào lao. ** không có thằng Vinh thằng HS bộ không có thằng khác đá và Tồ không thắng được à mà ohải mang ơn với xin lỗi. Nhà quê và dỡ hơi cũng vừa thôi.
    Được TuanUSA sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 25/12/2008
  5. cuchipvr

    cuchipvr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Đùa chút thôi bác Tuấn ơi. Bác cũng biết là đang xem cao hứng mà. Ấy là vì HS bắt từ đầu giải đến giờ đau tim bóng bổng quá, đến hôm nay thì bớt đau tim hẳn nên cũng muốn khen em nó tí.
    Túm lại là anh em vẫn đang chờ để đọc cái bài tiếp theo về cánh đồng hoa cúc đang nở của bác thôi, bác ợ. kính bác
  6. alibonbon

    alibonbon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Lại vote cho thầy Tuấn
  7. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Ông Tuấn Mẽo, viết bài ổn quá, như thường lệ.
    Đọc rất sướng, tuy nhiên đoạn anti- Nghệ thì nên giảm đi chút. Đang vui, mà 2 ku Vinh va HSơn trận này cũng chơi cố gắng. Xem cảnh thằng Vinh lúc nó ghi bàn thấy nó như sắp khóc, kể cũng thấy tội tội, chịu bao sức ép tâm lý mà.
    Còn ku HS phải nói chơi xuất thần, trận này rất đáng khen ngợi.
    Nhưng quả thật già Tồ mới là ông già Noel đêm này. Ngả mũ kính phục ông Tô. Mỗi trận đấu ông đều danh cho người xem một bất ngờ về đấu pháp, trận sing thì sự xuất hiện của Quang Hải, trận này thì ku Tấn Tài đá như 1 tiền vệ công tự do. Cả 2 thay đổi đều mang tính quyết định đến trận đấu.
    Bóng đá VN thật quá may mắn có 1 người như ông gắn bó. Đúng là nhà nước phải xem xét cấp cho ông làm công dân danh dự mới xứng công sức và cái tâm ông dành cho bóng đá VN.
    Hải lơ mấy trận trước vẫn ra điều không phục ông Tô, giờ cũng phải tâm phục khẩu phục rồi:
    Chuyên gia đánh giá: "Calisto chính là ông già Noel!"
    link:
    http://thethao.vietnamnet.vn/2008/tintucaffcup2008/12/24/996402.vnn
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074

    Đùa chút thôi bác Tuấn ơi. Bác cũng biết là đang xem cao hứng mà. Ấy là vì HS bắt từ đầu giải đến giờ đau tim bóng bổng quá, đến hôm nay thì bớt đau tim hẳn nên cũng muốn khen em nó tí.
    Túm lại là anh em vẫn đang chờ để đọc cái bài tiếp theo về cánh đồng hoa cúc đang nở của bác thôi, bác ợ. kính bác
    =========================
    Nếu nói HS là thằng xuất sắc 1 hôm nay thì đúng. Hôm nay nó làm việc vất vã hơn trận thắng Sing. Nó hay nó bốc thì tốt nhưng cũng đừng nghĩ nó là giỏi 1. Thằng thủ môn nào khi đội mình dẫn trước 1,2 trái chụp cũng rất lên tay và tự tin cả. Hồi trước mình thua bị dẫn trước thì 2 thằng Lionels và Kosin tụi nó cũng bay như vượn thây. Rồi thua Indo 0-3 thằng tm Indo chụp mịa cứ như không có xương sống ấy nó đẩy hết. Dù HS xuất sắc 1 trận này tui vẫn cho là tương lai tuyển VN là ở 3 chú tm Tấn Trường, Đức Cường và Khoa Điển.
    Thực tế khi có cặp trung vệ tốt thủ môn nó dễ chụp hơn.
    Nói chung ngày hôm nay không phàn nàn 1 chú nào. Non nhất là Quang Cường nhưng đây là chuyện đương nhiên. Tấn Tài mấy trận vừa qua khá tốt chứng tỏ Tồ dùng nó như con nuôi cũng có cái tin mắt hơn người (tui đã không đán giá cao Tấn Tài). Công Vinh giờ đá như thế cũng không gì bức xúc với nó. Nói chung một vài sai lầm trong trận thì ai cũng mắc...nhưng không thể cứ liên tiếp và thái độ thi đấu mới lả quang trong hơn. Quang Cường hôm nay chuyền bóng hỏng cho Thái khá nhiều chứng tỏ cu cậu còn khớp. Nhưng rất nhiệt tình chiến đấu.
  9. svxaque

    svxaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ghi nhận Hồng Sơn chụp rất tốt, tâm lý ổn định hơn rất nhiều tuy cũng còn vài pha không được chắc nhưng các chú hậu vệ cũng đã sửa chữa giúp. Em đồng ý với bác Tuấn ở chỗ chúng ta bât cứ ai, khi đã đứng lên vì màu cờ sắc áo là phải hết mình, chuyện xin lỗi công Vinh trong bài báo đó quá thối. Đúng như bác nói, phải xin lỗi bác Tồ cơ, đó là người thầy rất được kính trọng trong tuyển, đó là một người cha thật sự, biết xù lông để bảo vệ sự đúng đắn của mình và của lũ con mình, *** như lão khác, hơi tý đổ tại này tại kia, đưa cầu thủ ra cho báo nó chửi. Ông Tồ thì: *** con tao đúng, tao đúng, mấy thằng phóng tinh viên ăn nói bố láo, cút! Đấy, rồi ông lại vắt kiệt mình ra để chứng minh rằng niềm tin của ông cho những đứa học trò là đúng đắn và có cơ sở, ông biết tìm tất cả những gì tốt nhất, khơi gợi lòng tự ái, sự tự tin và trên hết là tính đoàn kết trong nội bộ. Chưa bao giờ thấy các tiền đạo VN đá đồng đội thế, không ai muốn là sao, chỉ cần đội mình chiến thắng. Đó mới là đội bóng thực sự, đó mới là đội bóng khó đánh bại nhất. Bài học về bó đũa chưa bao giờ cũ. Thế mà ban đầu ông nhận được gì, thế mà những kết quả ông làm được có ai ghi nhận thật tâm phục không, thế mà VFF có cho ông một lời xin lỗi không, có bọn nhà báo nào xin lỗi không? Không, rõ ràng là không. CÓ ai chắc sau chiến thắng này, nếu cuối năm đội thi đấu không tốt, chúng nó có đuổi ông không? sau những gì ông đã thể hiện, chúng nó có tin tưởng, có đưa cho ông một cái hợp đồng với sự tôn trọng và tin tưởng không? Hay con mắt những kẻ ăn trên ngồi trốc kia cũng chẳng thể nào vượt quá những cái ao làng này? Và bài học về việc xin lỗi về việc mình làm sai chỉ muôn đời là bài học cho những đứa trẻ tiểu học?
    Tôi rất nể ông Tồ, ngay từ ngày xưa chứ không phải sau chiến thắng này. Cái ông cần là lòng tin, và quyền được quyết. cái ông cần là sự tôn trọng thực sự chứ không phải kiểu tin dùng người như Việt Vương Câu Tiễn. Khi ngồi ở ngôi cao thì chả muốn ai nổi hơn mình, chả muốn nhân dân tung hô bất cứ ai ngoài mình, chả muốn người khác chứng minh rằng mình cũng đã từng sai. Tôi sợ rằng cái sự tiểu nhân ấy mãi không bao giờ có thể biến mất, và ông, một người hết lòng cho bóng đá VN này sẽ lại thêm một lần đau đớn.
    Mong rằng nếu phải ra đi, ông sẽ ra đi như một người hùng, ông sẽ nhận được sự kính trọng mà mình đáng được hưởng. Và tại sao nhữn gngười hâm mộ chúng ta không thể hiện sự kính trọng ấy với ông?
  10. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.747
    Đã được thích:
    964
    Nhân đây tôi cũng nói thẳng , nếu ông Calisto ra đi thì BĐVN lại trở lại chiếu dưới ngay thôi. Sự khác biết duy nhất giữa ĐTVN với các đội khác trong khku vực, có chăng chính là Calisto. Đúng là ĐTVN đá bản lĩnh , là chính mình , nhưng không thể qua một giải mà nâng lên đẳng cấp khác được . Tôi tha thiết mong Henrique Calisto ở lại với ĐTVN thêm ít nhất 2 kì nữa để BĐVN hoàn toàn định hình và định hướng theo lối chơi mà ông dày công xây dựng.
    Riedl nắm ĐTVN trong 10 năm , và BĐVN mãi vẫn chỉ là cái bóng của người Thái. Calisto nắm ĐTVN trong 1 năm thôi mà đã đẩy nhanh ĐTVN gần như kịp người Thái. Thử tưởng tượng nếu Calisto nắm ĐTVN thêm 5 năm nữa ?

Chia sẻ trang này