1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuhothi

    tuhothi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi Hồng Sơn, Phi Hùng, Hoàng Bửu .... đá với U18 của Iran mà trong khi nó bị đuổi 02 thằng mà còn suýt thua. Thế hệ vàng là cái danh hiệu vớ vẩn của bon nhà báo copy bên châu âu về, có giành được cái vàng nào đâu mà bảo là thế hệ vàng?
    Làm gì có chuyện bóng đá Nhật , Hàn đang thụt lùi. Ở cái thời Hồng Sơn, Nhật hay Hàn mà gặp bọn mạnh mạnh của châu âu kiểu như Hà Lan, Pháp.. là nó làm 4-5 nháy như đá tập, bây giờ thì khác rồi, vớ vẩn là mấy thằng kia bị Nhật hay Hàn nó vả cho vỡ mõm ngay.
    Tư duy về bóng đá như thế nên có lẽ Hồng Sơn ko thể nào thành HLV giỏi được.
  2. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Ngày xưa các anh Hồng Sơn, Huỳnh Đức đúng là thế hệ bạc. Tuy nhiên kĩ thuật của Hồng Sơn, Cao Cường thì đúng là sau này chưa ai bằng.
    Nhưng các bác thấy đấy, bóng đá thì kĩ thuật là 1 chuyện. Nhưng cần phải khoẻ nữa, bọn U 23 gặp Thái, Sing nó băm như thế nào. Các bố ngày xưa có dám liều thế không, hay là sợ gãy chân. Nó lao vào mình văng ra 3m thì có kĩ thuật ích gì, chỉ 1 cú tì vai là kĩ thuật như Maradona cũng nằm.
    Bóng đá hiện đại là tổng hợp của kĩ thuật + thể lực + chiến thuật + kinh nghiệm. Ngày xưa các bố đã được đá với Nhật + Iran + U 23 Brazin chưa. Giải nội địa thì hơn giải bóng đá sinh viên 1 tý, lên ra ĐNA gặp thắng Thái nó mạnh 1 tý là sốc là bất ngờ là ngã ngửa ra. Còn bây giờ chúng nó có thần kinh vững hơn các bố ngày xưa.
    - Ngày xưa các bố chê Sing không biết đá bóng, các bố bị dẫn 1-0 các bố tấn công ào ào nhưng toàn đá ra ngoài. Bây giờ vẫn đối thủ ấy bọn trẻ nó hip cho 4-1 rõ dàng là chúng nó đá hiệu quả hơn các bố ngày xưa rồi.
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.605
    Đã được thích:
    4.584
    Hị, nhắc thế hệ vàng mới nhớ cái khoản chuột rút la liệt trong 20 phút cuối, có chú còn rút 2-3 lần trong 1 trận.
  4. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Bộ tứ vệ Vịt giải này tốt quá.Chỉ tiếc cho thằng Minh Đức Thể Công 1 tí nhưng tương lai em nó còn dài.Với bộ tứ vệ này tuyển quốc gia Vịt sẽ có bộ tứ vệ tốt .Hoàng Quảng với Quang Thanh 2 cánh 2 thằng trâu chó vừa tấn công vừa phòng ngự tốt cặp trung vệ cũng 1m8 Như Thành, Phước Tứ có thừa sự bổ sung từ Xuân Hợp ,Minh Đức TC.Mấy năm nữa các em như Hoàng Thịnh ,Hà Minh Tuấn đủ độ phát triển thì đội hình VỊt sẽ như chúng ta mong muốn.Bộ tứ vệ trâu chó tiền vệ giữa thể lực tốt chiều cao tốt .Thanh Hưng đá tốt trận Sing nhưng tôi không đánh giá cao lắm nếu em Hoàng Thịnh 2 năm nữa phát triển thì em ấy cũng tầm 1m8 hiện nay 1m76 nhung mới hơn 17 tuổi(éo biết có ăn gian tuổi không) .Hà Minh Tuấn 1m78 hai năm nữa hy vọng bằng Dangda của Thái lọ.Vịt sẽ rất mạnh ở tầm ĐNA may có Thái lọ là đá ngang ngang. Đội hình lúc đó ngon quá mạnh đều và toàn diện.
  5. newgreenfield

    newgreenfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Các bác cứ khó tính. Thế hệ anh Sơn công chúa đúng là thế hệ vàng thực sự. Nhưng không phải thế hệ đi lấy vàng về mà là...tự vàng, đặc biệt là vàng mắt. Các anh gặp Thái dúi, mắt vàng lên vì sợ, chân trái đạp trúng chân phải ngã dúi dụi. Nhìn các anh đá với Thái khác nào nhi đồng thối tai đá với người lớn. Anh Sơn ngoáy đít lia lịa, đến nỗi thằng hậu vệ nó đứng xem. Anh ngoáy chán nó ịch cho một phát. mất bóng, nằm lăn chả tích bộ mẹ gì.
    Mà em còn đang điếu bít trận chung kết năm 98 các anh làm giá bi nhiêu ?
  6. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cái năm đấy thì sống để dạ chết mang đi thôi.
  7. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    Sơn mặc dù kém Thắng tài dậu chưa đến chục tuổi mà vẫn nhận Thắng tài dậu là bố nuôi thì đủ bít rồi. Nói chung vụ đó mà bới c ứt ra ngửi thì còn thơm hơn cả vụ VQ với QV ấy chứ.
    @chủ topic : chắc anh Sơn ý định nói rộng ra là bóng đá của cả TG đang tụt lùi
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Hơ cái hồi thế hệ vàng tui coi mà chả bao giờ biết mấy anh đá thật hay đang ... làm. Chỉ tin tưởng duy nhất 1 anh Trần Công Minh là anh này ko bán độ. Ko hiểu người ta đánh giá lứa đó kĩ thuật theo chuẩn nào vì hồi đó chưa có V League, giải hạng nhất QG thì ko có ngoại, toàn mấy ảnh đá với nhau thì kĩ thuật là đúng rồi. Giờ giải VL tống khứ hết tụi Leandro, Antonio, Ro Nguyễn đi thì Thành Lương kĩ thuật ko kém Hồng Sơn đâu .
    Hồi đó Nhật, Hàn còn yếu như sên so với Anh, Pháp, mà mấy anh toàn thua 4, 5 quả. Đủ cho thấy "thế hệ vàng" thật sự mạnh tới đâu.
  9. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao bóng đá Vn có thói quen ăn mì tôm trừ bữa, từ hồi thế hệ vàng đến giwò vẫn vậy. Bóng đá chuyên nghiệp mà ăn uống phản khoa học quá, ăn mì tôm thì chỉ no bụng thôi chứ chả có chất gi, không chuột rút thì hơi phí. Giờ cứ phải thịt sữa mà táng, không ăn được thì cũng phải cố mà ăn chứ. Đừng coi thường chuyện ăn uống, dinh dưỡng, các cụ có câu có thực mới vực được đạo mà
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    Lão Tuấn Mẽo vào cho vài nhận định về trận chung kết sắp tới đi.
    Nói ngắn gọn thì trận này khó hơn trận vòng bảng. Và đối thủ của ta là chính ta. Không thể chủ quan được.
    Hi vọng già Tồ làm công tác tư tưởng tốt. Tự mãn là bỏ mẹ

Chia sẻ trang này