1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng Mã đã nghiên cứu quá kỹ điểm yếu mạnh của VN, hôm nay nó chủ động dùng sức trâu chó chém nhà ta tới tấp đồng thời khai thác triệt để cánh chú Đồng gây sức ép cho TTrường. Chính nó đá rát nên cầu thủ mình choáng vì mình chém *** lại nên càng nhát bóng + lo ông thủ môn què tay ở dưới nữa thì đá hay vào mắt, mấy phút cuối cơ hội là có nhưng ko tận dụng được thì phải chịu thôi/
    Sai lầm của ông Tô trận này là không dứt khoát thay ngay chú TTrương nên hệ luỵ kéo theo nó dở hơi vậy.
  2. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Seagames dính tí gái mú vào đen bỏ miẹ, đợt năm 2007 chú CV9 có mẹ và bạn gái sang cổ vũ, y như rằng cả giải xịt. Năm 2009 tới lượt chú Tấn Trường, dính trấn thương trận CK. Từ các giải lần sau kính mời các mẹ, các chị, các em gái ở nhà xem tivi .
    Hoa cúc dại mới ngày nào thành hoa hồng có gai, giờ bị bọn ngựa lai nó trà đạp 1 đời hoa, dẫm nát 1 đời nhụy . Hoa cúc dại ngày nào lại trở về cái máng lợn
    Năm sau làm cái hoa khác thôi Tuấn Mẽo, hoa cúc dại hết hên rồi. Close topic
  3. dtvt1985

    dtvt1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thua thì ai cũng buồn, cũng đau.
    Trận chung kết không biết có bán độ hay không nhưng chủ quan rõ ràng là có. Thủ môn thì Tấn Trường bắt tốt, chỉ trừ lúc bị chấn thương nên ra cho Khoa Điền vào thì hơn. Hàng hậu vệ thì Hoàng Quảng, Xuân Hợp thủ tốt. Đặc biệt Long Giang có nhiều tình huống phán đoán bóng rất hay, lăn xả. Còn ********* Đình Đồng thì đá như ****, thủ = 0, lúc nào cũng chạy lên tấn công, kĩ thuật kém mà cứ tưởng mình là Ronaldo. Mịa, thằng này toàn dắt bóng lên, đảo 1 nhịp vào trong là mất bóng hoặc chuyền ngang cho đội bạn, rất nguy hiểm. Con chó này làm Hoàng Quảng ko tham gia tấn công được, vì lúc nào cũng phải lo ở nhà thủ.
    Thực ra U23 ở Seagame này có đội hình kém nhất so với nhiều kì Seagame gần đây. Chú Bình củi thì giải nghệ đc rồi, tiền đạo gì mà kém quá. Mấy thằng lùn lùn như Thành Lương, Mạnh Dũng, Đình Tùng, Quí Sửu, Mai Tiến Thành vứt hết, tiền đạo, tiền vệ gì mà còi dí dị, nhìn chúng nó chạy với đối phương nản hết cả. Nói chung tiền vệ chỉ thấy 2 chú Trọng Hoàng và Thanh Hưng là còn có khả năng phát triển. Thái Dương thì ko biết ntn vì chưa xem nhiều. Mịa, tiền vệ tiền đạo gì mà sút bóng hoặc là nay lên trời, hoặc là nhẹ hều, tạt 10 quả từ cánh vào thì chắc chỉ 1 quả đạt yêu cầu
    Nhất là thằng Mai Tiến Thành, nhìn nó đá nhiều lúc bực hết cả mình.
    Tuy nhiên, sau Seagame này, vẫn có 1 số điểm sáng. Chúng ta có thêm đc Tấn Trường và Hoàng Quảng bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Ngoài ra còn 1 số chú đáng hi vọng như Cao Cường SHBDN, Minh Đức TC. Long Giang và Xuân Hợp cũng có vẻ đã tìm lại đc phong độ.
    MỊA, *** ********* ĐÌNH ĐỒNG!
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tại sao VN thua Mã ?
    Hãy nhìn Inter Milan đá tại series A mổi tuần thì sẽ rõ tại sao VN thua Mã .
    Tóm tắc tôi có thể viết như sau dù đã viết lại .
    1) Đây là trận duy nhất VN đá trên thế tấn công làm chủ trận đấu không phải lối đá thủ chặc và phản công . Tồ đã nói từ trước tấn công và áp đặt thế trận không phải là sở trường của VN . Những đối thủ VN có thể thắng trên thế như vậy phải là những đối thủ dưới cơ rất xa như Lào trở xuống .
    2) Phải nói ra ngoài 1 tý. Trước khi vào giải với thực lực VN và nhìn bọn Sing, Thái, VFF ra chỉ tiêu và người hâm mộ chấp nhận là hcb. Nên nhớ rõ . Và Tồ đã làm ít ra cũng đạt trong cái cách mà VN ở thế đại gia . Hãy nhìn bọn Thái Sing mà tự ngẫm lại những gì chúng ta thể hiện và đạt được không tồi thậm chí có thể tự hào .
    3) Trở lại phần 1 những người hiểu biết bóng đá ĐNA đều hiểu là VN có 1 lứa U23 rất tốt rất nhiều cầu thủ giỏi . Bàn thắng Mã có phần may mắn trong thế quật khởi gây ra bởi một số sai lầm của 1,2 cầu thủ U23 nhưng tuy vậy nhìn chung hậu vệ hàng thủ VN chơi rất tốt . Quí Sửu không hung hãn như h1 (vì bị thẻ) lẽ ra phải cho Công Minh vô bằm nhưng thì thay Trong Hoàng nên Tồ chưa muốn vội . Mã phát động tấn cộng từ trung tuyến yếu tranh chấp . Rồi đến thằng Đình Đồng thường xuyên gái mẹ vắng nhà đi đú . Đến thời điểm đó trong 10 phút đầu h2 ....ngay cả TBC h1 đú thằng ông nội Đình Đồng đa năng cũng phải thốt lên hẳn Tồ nhận ra điểm yếu Đình Đồng . Nhưng Tấn Trường lại chấn thương quá năng càng khiến Tồ phân vân . Nên nhớ nếu hoà sẽ đá thêm 20 phút việc thay người quá sớm rất mạo hiểm . Những lấn cấn như thế khiến Tồ lưỡng lự và khi bàn thua đến việc thay Mạnh Dũng 1 nhân tố khấy đảo ắt dễ hiểu vì VN cần bàn gỡ .
    Một mưu đồ mạo hiểm đi ngược lại truyền thống bóng đá VN và U23 của Tồ bất thành . Câu hỏi là có đáng hy sinh trận chung kết để chuyển lối chơi phòng thủ phản công thành công nhiều hơn thủ không ? Theo tui là đáng ít nhất là với 1 đối thủ ngang tầm và điên như Mã . Thua những trận như thế này chúng ta sẽ hiểu khả năng chúng ta ở đâu điểm yếu chổ nào và sẽ vận hành ra sau để tránh thất bại, vì không phải lúc nào chúng ta cũng vào trận với thế phòng thủ phản công (ngay trận thắng Mã, Sing trước đó ta cũng đá thế này....cần trãi nghiệm với đối thủ lớn hơn để đi lên 1 bước nửa cao hơn . Thất bại sẽ mang lại thành công hơn về sau vì nền tảng cầu thủ ta rất tốt còn đó.
    4) Hoàn toàn không trách Trọng Hoàng anh ta chơi ổn ở cái khả năng anh ta có . Không trách cầu thủ bắn chim cò vì trình ta từ trước nó vẫn vậy khi nóng vội chim cò lại nhiều hơn ....cái này chung cho ĐNA .
    5) Trách Đình Đồng vì đá hoàn toàn sai với vận hành chiến thuật Mou và Tồ, xé rào và làm đội khó khăn phá hơn là giúp . Đến Stanton còn chưa làm nên nước mịa gì khi phá rào thì huống hồ là Đình Đồng .
    6) Ngay cả Inter nhà Mou thống trị Series A . Thử hỏi có bại trận không ? Vẫn . Cũng vẫn có những ngày gặp thằng tt nó thiên vị vì ác cảm Mou, Inter bị lơ cho mấy thằng kia nó băm muốn gãy giò dù là đội yếu Inter cũng phải chấp nhận hoà hay thua . Tuy nhiên ít nhất là hoà . Cũng có những ngày như vậy họ lại xui thua Juve ....nên hiểu đó là BÓNG ĐÁ . Nhưng Inter có là đội mạnh không ? Trong 3 giải Anh, Tây Ban Nha và Ý đội dẫn đầu nào có cách biệt cao nhất khó sang bằng nhất ? Inter Milan với 5-7 điểm . Vẫn đạt mục tiêu vào vòng trong CL như tất cả các đội .
    Một khi Chivu đá . Cánh Maicon luôn có sự hổ trợ thường xuyên của Zanetti và lúc đấy hai bên sườn của Inter rất ít hở và những lúc như vậy Inter chưa bao giờ thua . Và họ nhập trận giàu tính công phá nhất .
    Mô hình Mou chưa được cầu thủ hiểu và quán triệt sâu rộng . Hiện nay Vn chỉ đá với đội hình tương tự Inter có Maicon và không có Zanetti khiến Lucio thường xuyên dạt cánh bọc lót (Long Giang cho Quảng) với lối đá như vậy khơng bao giờ Inter đá phủ đầu và chơi 3 tiền đao 4-3-3 khi thiếu Zanetti và Chiv bởi vì không thể hở sườn trước đối thủ mạnh và phòng ngư phản công .
    VN hôm nay không chỉ hở 1 sườn hở cả 2 sườn làm sao bịt . Trước một Mã tuy chưa phải tầm Juve vs Inter ....nhưng ta cũng vẫn bại dù có nhiều lý do khách quan nhưng bài học vẫn phải rút tỉa . Bóng đá Mou không phải không thể tấn công đá 442 hay 433 nhưng với thực lực như thế nào và vận hành phải ra sao cầu thủ phải hiểu . Cần thời gian.
  5. neverlandMP

    neverlandMP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    168
    Viết như vậy thì mọi nguời đọc xong mới đi ngủ đưọc.
    Nhưng vẫn ấm ức. Thấy thuơng già Tồ.
  6. ruacon123

    ruacon123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    103
    Thắng bại là chuyện thường . Theo em trận thua này ko đáng buồn . Hôm nay trọng tài bỏ nhiều quả lỗi của Mã . Cái đáng mừng là thời gian gần đây VN ko còn ngán Thái nữa, qua đc cái thời cứ gặp Thái là cóng chỉ chơi đc 30% phong độ rồi . Rõ ràng cái đợt tấn công lằng nhằng cuối cùng cũng dẫn tới bàn thắng của Mã là xuất fát từ một cú phạm lỗi và cướp bóng của 1 cầu thủ Mã nhưng trọng tài ko thổi fạt . Nói chung trong bóng đá hên xui cũng góp fần rất quan trọng và hôm nay chúng ta đã gặp vận đen.
    Ở trên có mấy bác fản dối danh thủ Hồng Sơn, em cũng đã vào cái link đọc bài báo của HS . Về các chuyện thị phi khác thì em ko biết nhưng bài đó HS nói quá đúng, bài đó HS nói về phương diện cá nhân của cầu thủ là quá đúng . Các cầu thủ VN giờ bản lĩnh hơn xưa nhưng lâu lắm rồi ko có ai có thể coi là linh hồn của đội và có khả năng cầm trịch tốt . Gần đây em thấy có Quốc Vượng cũng tàm tạm nhưng lại bị dính vụ cá độ mất rồi .
  7. titeotitoe

    titeotitoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với tất cả những điều bác Tuấn nói trừ điểm này. Có vẻ bác hơi bênh ông Tô vô lối. Thử thì có thiếu gì lúc thử chứ có mấy ai đi thử lúc chung kết đâu.
    ông Tô đúng 99% trong các trận nhưng trận này đã sai lè rồi thì còn cãi làm sao được. Đến Ferguson còn sai trong trận chung kết thì cũng trả trách ông Tô được nhưng sai là sai chứ bác bảo nên đi chơi mạo hiểm trong trận chung kết (nhất là nhân sự không có, đánh giá sai đối thủ) là sai rồi. Hy vọng đó là bài học cho cả thầy lẫn trò.
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    VN thua là vì có mấy thằng địa phương cục bộ muốn nhìn thấy thằng què Trọng Hoàng, thằng nông dân đầu đất Thành Lương và thằng trẻ con hỹ mủi chưa sạch Mạnh Dũng trong đội hình đá trận chung kết hôm qua. Thử hỏi lần đầu tiên các cầu thủ VN đối diện với một cơ hội lớn để đoạt HCV đến như vậy mà lại bị tác động bên ngoài từ chính phe ta như vậy thì làm sao mà không bị tâm lí. Lão Tồ chỉ là con lật đật có tài xoay sở chứ cũng không có quyền quyết định về việc thay cầu thủ
  9. myprogram

    myprogram Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    36
    Ai chiến thắng không hề chiến bại
    Ai nên khôn chẳng dại đôi lần - Tố Hữu

    Muốn có chiến thắng cần phải trải qua chiến bại. Chiến bại có thể đến trước hay đến sau. Sẽ rất nguy hiểm nếu chỉ biết đến chiến thắng mà không nếm mùi chiến bại vì chiến bại chắc chắn sẽ đến sau.
    Vậy thì nên thất bại trước khi thành công hơn là thành công vang dội để rồi "ngã ngựa" sau này.
    Bóng đá là một minh chứng rất rõ trong chuyện này.
    Sea Games 25 Malaysia thua Việt nam tan nát ở vòng bảng để rồi họ quật ngã Việt nam 1-0 ở trận chung kết, Việt nam trước đó toàn thắng (hoặc hoà) oanh liệt ở vòng loại và ở bán kết.
    Trận chung kết vừa chỉ mới kết thúc mấy tiếng trước thôi. Và đây là hình ảnh những giọt nước mắt của các cầu thủ Việt nam (và chính các cầu thủ Malaysia lại là người an ủi các cầu thủ Việt nam, trận trước khi thua Việt nam ở vàng bảng với tỷ số 1-3 họ đã khóc)
    http://www3.tuoitre.com.vn/SeaGames25/Index.aspx?ArticleID=353836&ChannelID=595
    Malaysia đã khóc trước còn Việt nam lại khóc sau. Việt nam thà thua một trận tan nát ở ngoài vòng bảng lại hay.
    Để khóc trong trận chung kết như thế này không hay. Nhưng đồng ý với tuanUSA, biết đâu chiến bại này đưa Việt nam vô địch AFF năm sau.
    Hy vọng các cầu thủ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ đứng lên từ thất bại và giành chiến thắng trong tương lai sau đợt chiến bại này!
  10. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    Mới thuổng được bài thơ :

    Bao giờ cho hết buồn đây ?
    Nhìn nhau ai cũng như ngây ngất buồn...
    Nghi ngờ cả mắt mình luôn
    Hiệp hai cầu thủ mất hồn rồi sao ?
    Tấn công cứ sút lên cao
    Phòng thủ như một hàng rào tả tơi
    Càng xem càng tắt nụ cười
    Càng xem tim muốn rã rời tung ra
    Vàng kia đâu phải dễ tìm
    Tưởng cầm mà lại để chìm đi đâu ?
    Năm mươi năm quá là lâu
    Khát khao ta lại bắt đầu từ nay?

Chia sẻ trang này