1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam triều đại già Tồ: Tin ở hoa cúc dại !

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 19/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
  2. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
  3. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    1 thằng què chân? 1 thằng gãy tay?
    Chúng ta chờ đến bao giờ để thằng què chân (Trọng Hoàng) thôi bắn chim cò. Tấn Truờng nên rút kinh nghiệm thẳng thắn sự ích kỷ của mình.
    Cũng hy vọng lắm các chú thẳng thắn nhận khuyết điểm, rút kinh nghiệm sửa chữa.
    Nói riêng với chú Trọng Hoàng, đừng bắn chim cò nữa, hãy phối hợp với đồng đội, Phan Thanh Hưng và Thành Lương cũng rất thích bắn chim
    Trước giải báo chí tung hô cho lẵm vào. Trọng Hoàng cú đấm thép, Phan Thanh Hưng có khả năng vừa chạy vừa sút uy lực rất mạnh....Thành Lương trận chung kết cũng thi đua săn chim...........
  4. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
  5. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Cái Topic này nên đóng lại được rồi,bác Tuấn nên làm cái mới Tin ở hoa hồng thì hơn.Theo HLV Thái thì Thái và VN hay Sing nên đặt mục tiêu xa hơn là cái giải ao làng không quá quan trọng này.Đội tuyển cùng người hâm mộ nên chú trọng vào các giải chính thức tầm Châu lục hơn,vòng loại Olympic,Asian hay WC.Cái cần làm là đưa bóng đá VN đứng trong top 100,vào vòng CK Asian,thi đấu tốt ở vòng loại WC.HCV SG thì sao,chúng ta vẫn bị Châu Á xem thường.Dưới thời ông Tồ chúng ta có quyền hy vọng được như thế.
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Riêng mình giờ nản coi bóng đá ĐNA rồi đấy, không biết 1 thời gian sau thế nào. Nhìn tổng thể cả giải chẳng có trận nào cho ra hồn
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Một tuần lễ trôi qua. Cảm xúc thất vọng nguôi ngoai . Giờ chính là lúc đánh giá công bằng nhất về thành bại U23 và tương lai bóng đá VN .
    1) Không thể phủ nhận tuyển VN các cấp dưới thời Tồ có phong độ ổn định và đẳng cấp cao nhất mà bóng đá VN trãi qua trong 15 năm qua . Ngoại trừ trận thua TQ 1-6 mà hậu quả của một giải đấu căng thẳng và dốc hết sức . Không có chuẩn bị tốt . Tuyển VN các cấp hầu như khó thua trước các đối thủ ngang cơ hay trên cơ không nhiều . Trận thua Syria hay Mã ở những thế trận rất cân bằng và VN có phần lấn lướt tuy nhiên đôi khi chiến thắng có mầu sắc hên xui và khi thua ở những phút cuối như thế rất khó lật thế cờ. Có nhiều lý do để chỉ ra nguyên nhân thất bại . Nhưng chúng ta phải hiểu 1 điều, đó là bóng đá, 1 phần của bóng đá bất ngờ . Những đội bóng mạnh 1 thế giới như MU, Barca, Real, Inter, Chelsea cũng đã và đang và sẽ nhận những trận thua trước những đối thủ yếu hơn . Rõ ràng Mã chỉ 85% sức mạnh của VN và họ đã thi đấu 120% khả năng của họ và chúng ta đã thi đấu 90% khả năng của chúng ta + một chút mau mắn người Mã chiến thắng . Đây là một chuyện rất bình thường trong bóng đá . Tất cả các đội mạnh thế giới đều có những ngày thua như vậy . Tại sao tui không nói và ss với Lion, Juve, Man City,Arsenal....Bởi vì có câu phong độ 1 thời đẳng cấp là mãi mãi .
    2) VN đã xác định được lối chơi và đẳng cấp . Nhưng cần thời gian để mang đẳng cấp này thành 1 thương hiệu. Đẳng cấp là gì? Nó khác phong độ ra sau . Những đội bóng được coi là đẳng cấp họ thi đấu với 1 sự ổn đinh5 cao khoảng từ 80-100% sức họ vốn có ở tất cả các trận . Hệ quả là thứ hạng của họ rất ổn định bởi vì sức mạnh của họ ở 80% đủ nghiền nát những đội chiếu dưới . Do đó chúng ta không thấy nhiều sự thất thường . Không có nghĩa những đội đẳng cấp không thể thua đội chiếu dưới . Có những ngày 1/100 ngày một đội bóng bổng dưng đá 1 trận để đời + những may mắn khác (pha ăn banh) hay trọng tài ...Họ đã hạ đo ván những đội chiếu trên . Đây là 1 phần bóng đá . VN đá trận Mã không hề là 1 một mặt bạt nhược hay không là chính mình . Tuy không xuất xắc bằng trận Sing, nhưng cũng không thua kém trận Thái và những trận khác . Bằng chứng là ít ra 4-5 lần các cầu thủ chúng ta có cơ hội kết thúc trong vòng cấm, những lý do khác nhau bóng không vào lưới ? Trách ai . Hãy nhìn MU, Inter, Chelsea họ cũng có những ngày như vậy . Và cầu thủ họ đẳng cấp như thế nào ?
    Hậu vệ dàng thủ thì cũng không thể trách khi chúng ta bị thua . Bản chất hậu vệ và cố đỡ bóng . Trái bóng bị trúng Xuân Hợp vào lưới hay Hoàng Quãng không thể trách hậu vệ họ đã làm tốt nhiệm vụ mình : CÓ MẶT TẠI ĐIỀM NÓNG và CAN THIỆP. Phần còn lại mạng nặng dấu ấn hên xui là 1 phần bóng đá . Không thể trách Tấn Trường (bóng đổi hướng thì tm nào bắt nổi) cũng như Xuân Hợp. Họ thi đấu hết mình. Xuân Hợp, Hoàng Quảng, Long Giang và Tấn Trường chiếm trọn niềm tin yêu của tôi .
    Tại sao trước trận Mã tui lại viết một bài về Đình Đồng đừng bỏ vị trí . Những sự ấu trĩ ruộng rẫy và ngu dốt cùa 1 số nhm dân miền, họ không hiểu bóng đá đến với bóng đá để mà làm 1 nguyên nhân tự hào cục bộ từ làng quê tới QG chê lấp hoặc tạm quên sự ngu dốt và thua thiệt hèn nhục trong cuộc sống thường ngày . Họ chẳng biết gì và hiểu gì về bóng đá. Họ rống to chỉ như những con bò điên . Nhưng Thế Giới người ta không suy nghĩ làm bóng đá như họ. Và nếu làm bóng đá kiểu họ thì kết quả không giống ai nhục nhã như cuộc sống bản thân họ vậy .
    Những xai lầm của Xuân Hợp, Hoàng Quãng hay Tấn Trường mà họ chửi rũa đều giống những xai lầm của Ferdinand, Lucio, ****** Ceasar, John Terry ....bóng đụng hậu vệ chuyển hướng vào lưới tm chịu . Phước Tứ cũng từng như thế . Lucio cũng và dù thua vì những pha như vậy Mou hay Ferguson không bao giờ mất niềm tin vào những cầu thủ này . Bởi vì họ là những cầu thủ tốt chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chỉ đầu hàng khi trái bóng xui xẽo không tuân theo í muốn của bản thân...có thể nói thua ông trời ! Ai có thể thắng thiên ?
    ** chỉ những thằng ngu dốt bất tài bọn chúng nó không làm ra trò trống gì trong cuộc sống bao giờ cũng mang hoàn cảnh ra đổ thừa mới thừa nước đục thả câu chửi rũa phủ nhận những cống hiến hy sinh của Xuân Hợp và Tấn Trường . Dù nén đau TT đã xuất sắc cản phá nhiều quả tạt từ cánh thằng ******** Đình Đồng và chỉ đầu hàng trong 1 quả bóng đổi hướng . Ai có tư cách chửi Trường là thằng què ? Những thằng đáng chửi phải là những thằng khốn nạn dành chổ trong tuyển và không đá tròn vai trong vị trí mình . Thằng khốn nạn thứ 1 Công Vinh nó đá cánh như thế nào mà liệt luôn cánh ấy. Thằng khốn nạn thứ 2 là Hồng Sơn nó chụp bóng bổng không xong thì làm tm để làm gì ? Thằng khốn nạn thứ 3 là thằng nít ranh Đình Đồng hậu vệ trái mà cánh trái nó toàn bỏ trống hoác.
    Tại sao Inter đứng vững đầu bảng. Barca, MU, Chelsea. Tại sao Lucio thường xuyên đá phản lưới nhà (John Terry và Ferdinand) lại luôn luôn được tin tưởng và là hv xuất sắc 1 TG?
    Tại sao Stanton xông lên lại bị cho dự bị dài hạn. Tại sao Maicon cũng xông lên mà lại đá chính tương tự Ashley Cole?
    Tại sao tui chửi Văn Nhiên, Văn Biển, Văn Trương, Văn Phong .....giờ Đình Đồng mà không chửi Đình Luật, Quang Thanh và Trọng Hoàng ?
    Tại sao Mou tin tưởng tội đồ Terry hay Lucio và đì nhân tài Stanton ...mà Inter lại vững vàng thống trị . Nếu Mou cũng có cái nhìn ngu như bọn ruộng rẫy cục bộ thừa nước đục thả câu chửi Trường và Hợp ....e rằng Mou không còn tại vị .
    Có thể nói sự vắn mặt Tấn Trường khả năng lọt vào Asia Cup của VN coi như = không . Ngoại trừ La hay Điển là tm còn chút hy vọng . Thằng khốn Hồng Sơn thì coi như thua trước khi đá rồi + thêm thằng Vinh Còm thì giông như trai tráng vừa bị biệt tai trái vừa bịnh trĩ thì đánh đấm đíu gì nổi ai mà đòi thắng ?
    Tại sao trung vệ Minh Đức thường xuyên được ca ngợi lại bị gạch tên khỏi tuyển ? Mặc dù ghét thằng Đình Đồng nhưng thằng này đở ẽo lã hơn ông Đức cống nhà nghệ. Nhưng cả 2 thằng này đúng ra đều không xứng đá tuyển...vấn đề là thời gian rồi bọn ruộng rẫy cũng phải chấp nhận ...nhưng với thời gian chúng ta sẽ phải trả giá cho xai lầm của họ .
  8. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Từ khi *** nào Lucio thành 1 trong 3 trung vệ xs nhất thế giới vậy???
    Hỏi tại sao nhiều thế? Tại sao thằng Công Minh đá tốt vãi l** ra lại *** được đá? Tại sao HLV nóng tính nghiêm khắc vãi c** ra lại bắt chước Mou ngồi như cục **** bên đường pitch.
    Mou giỏi thế sao chẳng làm đc cái gì hơn Mancini để đến nỗi phải đánh tiếng quay lại PL, thống trị giải đấu què cụt là hổ báo lắm hay sao?
    Bọn tui sinh viên mà đã đầy đứa đặt 10tr, 100tr cho VN, từ đó mà tính thì cỡ 5, 10 tỷ ko phải ko có, từ đó mà suy ra nó mua đứt 1 trận 30 tỷ cũng bình thường, ** chỉ 1 hội bạn chơi với nhau mà thằng cầm cửa Mã cắm Air Balde lấy 3 chục củ chơi thu về mấy trăm củ thì các bác biết độ hot của trận này thế nào rồi đấy.
    Chính vì bọn Mã đá quá tệ, sút gôn ko có thủ môn còn *** được nên anh em ta mới phải giúp sức, 1 cây làm chẳng nên non thì 3 cây, 3 cây rỉ tai ra thành 11 cây, khó gì, ** thua 1 trận đc 1 tỷ tội gì không bán, có phải 40 50 triệu cò con như bọn Quyến, Vượng đâu.
    Đang lăn tăn có phải thằng Công Minh từ chối bán độ không.
    T.Trường không ra sân không phải vì lo thằng dự bị bắt không đc hay cả đội xuống tinh thần, cái chính là lo nó bắt được, hỏng kèo????
    Thua rồi khóc là ngon, ngây thơ, ** em bị đau vai như thế cố nhịn hết giờ đấm khẽ vào vai mình cho lên cơn đau thì tha hồ mà khóc.
    Trên đây là lập luận theo kiểu bán độ, em cố tình viết như thế, các bác cũng có cái tham khảo.
    Trong bụng em vẫn hi vọng là không phải, không thì nhà đã rách lại càng thêm nát.
  9. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Từ khi *** nào Lucio thành 1 trong 3 trung vệ xs nhất thế giới vậy???
    Hỏi tại sao nhiều thế? Tại sao thằng Công Minh đá tốt vãi l** ra lại *** được đá? Tại sao HLV nóng tính nghiêm khắc vãi c** ra lại bắt chước Mou ngồi như cục **** bên đường pitch.
    Mou giỏi thế sao chẳng làm đc cái gì hơn Mancini để đến nỗi phải đánh tiếng quay lại PL, thống trị giải đấu què cụt là hổ báo lắm hay sao?
    Bọn tui sinh viên mà đã đầy đứa đặt 10tr, 100tr cho VN, từ đó mà tính thì cỡ 5, 10 tỷ ko phải ko có, từ đó mà suy ra nó mua đứt 1 trận 30 tỷ cũng bình thường, ** chỉ 1 hội bạn chơi với nhau mà thằng cầm cửa Mã cắm Air Balde lấy 3 chục củ chơi thu về mấy trăm củ thì các bác biết độ hot của trận này thế nào rồi đấy.
    Chính vì bọn Mã đá quá tệ, sút gôn ko có thủ môn còn *** được nên anh em ta mới phải giúp sức, 1 cây làm chẳng nên non thì 3 cây, 3 cây rỉ tai ra thành 11 cây, khó gì, ** thua 1 trận đc 1 tỷ tội gì không bán, có phải 40 50 triệu cò con như bọn Quyến, Vượng đâu.
    Đang lăn tăn có phải thằng Công Minh từ chối bán độ không.
    T.Trường không ra sân không phải vì lo thằng dự bị bắt không đc hay cả đội xuống tinh thần, cái chính là lo nó bắt được, hỏng kèo????
    Thua rồi khóc là ngon, ngây thơ, ** em bị đau vai như thế cố nhịn hết giờ đấm khẽ vào vai mình cho lên cơn đau thì tha hồ mà khóc.
    Trên đây là lập luận theo kiểu bán độ, em cố tình viết như thế, các bác cũng có cái tham khảo.
    Trong bụng em vẫn hi vọng là không phải, không thì nhà đã rách lại càng thêm nát.
    [/quote]
    Ầy chú mi đừng nói lung tung .HLV có phải thánh éo đâu.Tồ làm được cho bóng bánh Vịt vậy là tốt rồi.Vịt hơn Mã 1 ti ti thôi thua cũng bình thường.Cái cần nhất của nền bóng bánh là tư duy phát triển là cách làm bóng bánh cái này đòi hỏi toàn xã hội chứ riêng VFF cũng có cái khó nói chi Tồ .Mà công nhận ku TUAN USA càng ngày càng hót chú nói câu nào cả làng lăng bi câu đó,trở thành 1 biểu tượng Box bóng bánh trên diễn đàn rồi .Hy vọng phong trào diễn đàn không tan sớm khoảng 6,7 năm nữa vẫn thấy chú tâm huyết với box.Hồi trước rất ủng hộ ku Tuan làm mod nhưng chú làm mod dân nghệ bọn anh hết cửa trên Box này .Chờ vào seagames tới thôi.Bóng bánh Vịt chưa thoát ao làng đâu,may ra 5,7 năm nữa mới tính đường ra xa hơn được
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Một trung vệ không thuộc loại tốt nhất Thế Giới mà được từng và đang đá chính cho Bayern Munich và Intermilan à ?
    Chú mày nói một câu là đã thấy chán .

    Những trung vệ tốt là những trung vệ chiến thắng ít ra 90% trong những trường hợp 3 chống 3 hay 2 chống 3,4 và họ vẫn không để cho đối phương ghi bàn . Xuân Hợp, Long Giang và Hoàng Quãng không dưới 4 lần trong h2 đã phải chiến đấu như vậy và họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ . h2 Xuân Hợp thường xuyên phải ra cánh lót cho thằng phải gió Đình Đồng và cũng đã bị đau trong 1 pha bên cánh trái .
    Thằng Đình Đồng là thằng đáng nguyền rũa nhất trong tuyển U23. Nhưng bọn chúng nó giả điên chịu đấm ăn xôi thì thôi .
    Tại sao Ashley Cole và Maicon lại có thể xông lên, tại sao Quang Thanh và Đình Luật có thể xông lên . Ít ra khả năng lên bóng qua người và phân bóng của chúng nó tốt gây nguy hiểm và có nhiều tình huống ăn bàn ....và những trái tham gia tấn công như thế chúng nó có thể về kịp và làm ít ra trung bình nhiệm vụ phòng ngự (trong 1 ngày dở hơi) . Khả năng tham gia tấn công của Đình Đồng thuộc loại dỡ hơi khoái bơi chỉ hy vọng vào một phút xuất thần tự phát hơn là cái chất lượng trung bình của hắn . Những đường đột phá rồi mất bóng, những quả tạt vào chân đội bạn biến thằng những cơ hội phản công trời cho cho bọn Mã làm khốn đốn những hv nhà . Những con bò đá bóng thực sự .
    Trong quá khứ những thằng cầu thủ mà tui chê chưa bao giờ cho ra kết quả ngược lại . 21 tuổi còn quá trẻ nhưng tui chính thức mất niềm tin vào Đình Đồng, mặc dù hắn có thời gian để chín . Nhưng thằng này muôn đời không khá nổi . Khả năng hv của nó thì tốt nhưng cái đầu hiểu biết bóng đá thì tăm tối đã ngu còn háo danh do đó 21 t mà nó dám tự tin xông lên bỏ vị trí thì tư duy thằng này coi như không thể đá bóng giỏi . Đơn giản là thế . Nếu anh có khả năng nhưng đầu anh ngu thì chân anh đá ngu như cái đầu thì anh sao trở thành 1 cầu thủ lớn . Đình Đồng rất đa năng ư . Anh là thằng phá hoại đa năng nhất thì đúng hơn . Cả đội VN đá tui không bức xúc ngoại trừ thằng này . Nổi âu lo cứ lớn dần từ sau trận đông Timor ....đến trận Sing là lời cảnh báo và tới trận Mã là thằng phá hoại trong 11 cái mắt xích khiến lối chơi đội mất cân bằng phaỉ trả giá . Khi đối thủ dưới cơ có thể xuống bóng và gây náo loạn thì tin thần nó phấn chấn tất nhiên rất khó cản . Ngay cả trong tình thế như vậy mà ********* này vẫn không biết lo về thủ cho chặt nhằm làm nản cái nhuệ khí đang lên của đối thủ ...nó cứ lo lập công đây mới chính là 1 thằng ngu si và ích kỷ đáng nguyền rủa . Cái thất vọng nhất là nó tiếp tục được bơm lên tuyển để phá hoại ở cấp cao hơn . Thằng Minh Đức 21-23 tui cũng chẳng có lòng tin vào nó ...đến hôm nay thì coi như khỏi cần nói thêm . Thằng Đình Đồng sẽ là dạng Huy Hoàng = Huỷ Hoại trong 10 năm tới nửa mà thôi . Chỉ đáng thương cho bóng đá VN...có quá nhiều nhân tài xứ ta...hết khổ với thằng này lại khổ vì thằng khác .
    Công Minh nhà nghệ 1 trận tốt trận Thái không có nghĩa trận nào nó cũng sẽ đá như thế ? Nhưng nó đã làm gì khiến Tồ không dùng ? Có tài mà không có đức thì phải vứt chưa nói tới có tài thực hay không .
    Trọng Hoàng thì tui không thấy có gì không ưng với thằng này cả . Nó đá tròn vai và không tài lanh. Giống tất cả cầu thủ khác . Tại sao nó táng lên trời mà tui không chửi mà tui chửi thằng Công Vinh. Nhiệm vụ của 2 thằng này là gì? Một thằng cầu thủ tui chửi tất phải là thằng không hoàn thành tối thiểu nhiệm vụ của nó . Không thể chửi 1 thằng không làm tốt cái nhiệm vụ không phải là nhiệm vụ chính .

Chia sẻ trang này