1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm như thế nào với người đã nhắn tin từ chối mình, mà mình vẫn còn nặng lòng ????????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovemoneys, 14/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ciao7582

    ciao7582 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ít khi được như mình mong đợi và nhất là trong chuyện tình yêu ! Thay vì lúc nào cũng nghĩ đến người đó thì bạn hãy để cho mình có những quan tâm khác đi ! rồi bạn sẽ thấy đc nhiều những người khác, những việc khác cũng rất giá trị đáng để bạn quan tâm ! còn đối với cô ấy thì cứ như 1 người anh tốt thôi ! biết đâu sau này lại có duyên, nhưng tuyệt đối đừng gượng ép tình cảm nhé ! chúc bạn sớm tìm đc hp của mình
  2. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    há há
    cám ơn lời khuyên các bác
    đã nhủ lòng là quên đi, vậy mà hôm nay vào trường tập thể dục,lại trông thấy nó, mặc dù nó bịt khảu trang rất kín, nhưng nhìn và nghe jọng nói của nó, em nhận ra ngay, thế mới lạ
    chạy ngang qua mà sao mình nhát thế, không nói j là sao nhỉ ????
    bác nào khuyên mình thích thì nhích thế nhỉ, câu cửa miệng của mình
    nưhng nói thật, nhích có nhiều cách, mà không phải cứ muốn là nhích được đâu, còn phải phong thủy THIÊN THỜI ĐỊA LỢI NHÂN HÒA nữa chứ
  3. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ôi zòi ôi ! Tôi thấy bác thiên thời địa lợi nhân hoà mà bác có làm gì đcc đâu.Bác như cái thằng lính lần đầu tiên ra mặt trận.** học võ vẽ mãi trên TTVNOL nhưng đến khi ra chiến trường thì tim đập chân runKiểu như võ mình zỏi đấy nhưng kể địch hok biết thế bào..có mạnh hơn mình hok nhỉ...Bác cứ xông fa vài trận thì Đ sợ gì đâu.
  4. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy, bác nói thế kog được...
    xông pha ra trận cũng phải có lúc đẹp, người ta vủa từ mình xong
    bây giờ xông pha thì có mà thua trận ah
    thời gian còn dài, rồi sẽ có ngày tôi quay lại, tích đủ nội công thâm hậu
  5. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    võ công thâm hậu đâu không biết,mình tán giả nhều rùi toàn toàn thắng,nhưng dụng vào người mình yêu thì chết như nhái,không nói được câu gì lun
  6. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    uhm công nhận là vậy
    những đứa con gái khác nhá, sao nói chuyện dễ ợt, rất dễ, rất bình thường, rất...kể cả bạn của con bé
    vậy mà sao đứng trước người mình có cảm tình sao nó cứ cấm như hến, rặn vài câu mới ra được tiếng, khó ghê
    sắp noel, không biết có cách nào gọi hỏi thăm nó cho hợp tình hộp lý không nhỉ, coi như 1 người bạn chúc 1 người bạn
    sợ để lâu quá nó quên hết mình là ai
  7. kongtonxach

    kongtonxach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm được cảm nhận qua nhiều giác quan chứ không chỉ qua lời nói
    Cứ mạnh dạn lên đi bạn ạ !

Chia sẻ trang này