1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NGẠI YÊU ra Tết - êck no khó nhử - off quả Valentine cho nó thêm tinh thần ngại yêu chứ ko ngại đú

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    giáng sinh không hẳn chỉ là 1 khái niệm. đối với tớ ngày giáng sinh như 1 ngày lạnh giá nhất mùa đông, khi mà con người ta có đôi có cặp sánh vai nhau thật ấm áp. còn tớ, 1 mình lủi thủi nhớ 1 người, thương 1 người. càng đến gần ngày noel càng thấy lòng lạnh đi hẳn. << 1 phần vì thèm về nhà, 1 phần vì thèm ôm. cái không khí lành lạnh này khiến người ta hay nghĩ ngợi về điều đó
    thôi đi học. học bài chăm ngoan thôi. sắp thi rồi 10 môn huhu


  2. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    ờ, thi 10 môn mà cứ ol. Học hành chăm chỉ đê, đâm đầu vào mà học sẽ quên đc 1 số thứ đây - ôm chẳng hạn
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Giáng Sinh năm nay em dẹp hết mọi thứ, ở nhà xem bóng đá VN thắng hôm qua vẫn sướng âm ỉ đến giờ
  4. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Năm nào chả ở một mình. Kiếm mấy đứa bạn thân làm nồi lẩu là xong
  5. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ thế nhỉ
  6. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Một mình ngồi dưới trăng và uống rượu thì có điên quá không các bác. cái số cô quạnh tìm được 1 người bạn tri kỷ khó quá
  7. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ôi...Hội Ngại yêu ah! Các bác cho em tham gia với.Em cufng thuộc dạng ngại yêu rô?i.Nga?y xưa thi? ko thế,nhưng bây h thi? trơ? tha?nh ngươ?i ngại yêu rô?i.Mặc du? luôn ca?m thấy cô đơn nhưng ma? ngại đi cưa,ngại yêu.
    Em xin phép đc tham gia hội nhé! Rất mong đc sự đô?ng ý cu?a các bác
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    24 việt nam gặp thái lan..:D...có ai đi coi đá banh k
  9. Titspam

    Titspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt nhà ở giá, tớ sang gửi tặng nhà Ngại yêu bó hoa mừng nhà mới
    Chúc cho nhà Ngại Yêu ngày càng phát triển, có thêm nhiều hội viên mới. Chúc các bạn ngại yêu dài dài rồi chuyển sang ở giá luôn
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Hum nay dậy sớm hờ hờ
    Chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ và ấm áp.
    Hi vọng sau Noel thì nhà mình vắng tanh như chùa bà Đanh ý

Chia sẻ trang này