1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    bùn quá trời quá đất.buồn ơi là buồn.hichic
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Kiku! Em lây bệnh thời tiết của chị rồi thì phải. Hôm nay tự nhiên em cũng chẳng muốn làm gì cả...
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    ỗYƠó,Sóắó>ó,"...
    óêóoùẳY
    ...
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thì chị cũng buồn, nhưng chị còn hoàn thành công việc. Còn em thì chịu rồi.
    Sáng nay em bỏ thí nghiệm. Thế là lại 1 môn nữa cấm thi. Chẳng sao. Kỳ này cấm 1 môn rồi, nay cấm thêm môn nữa cho nó có đôi. Cấm thêm một môn nữa là đủ 3, đủ để đuổi học. Chẳng lẽ mình lại cố thêm phát nữa.
    Trời ạ, sao cứ phải lo lắng nhiều như vậy nhỉ? Sống rồi cũng phải chết mà.
    KỆ!
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đã đủ khiến mình phát điên, sao mình nhìn chúng nó thẫn thờ vì chuyện tình cảm mà mình thấy bực thế. Vô nghĩa thật. Đúng là vô nghĩa quá mà.
    Nhưng mà bất công thật. Tháng ngày cứ thế này mà trôi sao hả trời?
    Mưa từ đâu mưa về?
    Làm muôn lá hoa rơi tả tơi.
    Tiếng mưa, gió lạnh lùa vào mành, lá vàng rời lìa cành, gợi ta nỗi niềm riêng...
  6. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Chán đời wá đi thui!!!!!!!!!

  7. TyphuDollar

    TyphuDollar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Buồn....1 nỗi buồn dai dẳng và đeo bám em từ rất lâu rồi.
    Buồn....Khi em ko được là chính em, luôn phải che giấu và giả tạo với cuộc đời.
    Em sẽ cố gắng thoát khỏi nó, và cố gắng chịu đựng, có lẽ chỉ hơn năm nữa thôi....Thường ý mà.
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình không ước được chết đi, chỉ ước chưa từng được sinh ra...
    Lạy Chúa!
    ...
  9. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa tầm tã
    Con tim ta lạnh giá
    Tâm hồn như gục ngã
    Ngày đã không vồn vã...

    11-04-2009
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại xem God TV
    Hôm nay mình lại rơi nước mắt, giống những người Mỹ trong căn phòng lớn đó...
    Praying in the name of Jesus...

Chia sẻ trang này