1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai điệu tôi yêu và những ấn tượng không bao giờ phai...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Cám ơn anh!
    Cả bản nhạc và clip đều rất tuyệt!
    (Chủ nhật mà anh dậy sớm thế! ).
    P/S: Ai không muốn nghe Ở trọ thì di thanh công cụ để nhấn Stop nhé!

    Được Redtulips sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 14/06/2009
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tu t''en vas
    L''amour a pour toi
    Le sourire d''une autre
    Je voudrais mais ne peux t''en vouloir
    Désormais
    Tu vas m''oublier
    Ce n''est pas de ta faute
    Et pourtant tu dois savoir
    Qu''après toi
    Je ne pourrai plus vivre, non plus vivre
    Qu''en souvenir de toi
    Après toi
    J''aurai les yeux humides
    Les mains vides, le c"ur sans joie
    Avec toi
    J''avais appris à rire
    Et mes rires ne viennent que par toi
    Après toi je ne serai que l''ombre
    De ton ombre
    Après toi
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=udrtDyndNNĐược ThietDK sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 14/06/2009
    Được ThietDK sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 14/06/2009
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    "Ombre"... :D
    Nếu trống bớt ồn đi nữa thì bài này có thể nghe được trong mọi tâm trạng.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Định đưa link lên, nhưng thôi cất.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 24/06/2009
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay, cứ hay nghe Để gió cuốn đi.
    Nhiều người kiểu gì cũng thuộc câu: Sống trên đời cần có một tấm lòng... để gió cuốn đi, nhưng dám chắc là 90% cóc hiểu ý cụ Trịnh là cuốn đi làm cái gì. Tóm lại là nghe đi nghe lại chắc không ít người chẳng hiểu cuốn để làm gì.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hợp logic thôi, đã có tấm lòng thì phải để gió cuốn đi chứ chả nhẽ tôi đến mức, vị kỉ đến mức "ở lại" để được tôn vinh , cân đo , đắp điếm nên tượng đài. Các cụ thì ný nuận là để ĐỨC (chứ không phải để Phúc) cho con cái.
    Phải có... đó là 1 .... 1 cái gì đó khó diễn đạt quá, nó không là 1 mệnh lệnh... chỉ "Recommend" thôi. Không có cũng được, không có tấm lòng cũng được, nhưng tất nhiên nghe nó thât Đức, nó đểu đểu thế nào ấy.(Quên mất , bỏ bớt một chữ đểu để lúc nào lại thảo luận về Đểu Tốt và Tốt Đểu.)
    Gió cuốn đi. Diễn đạt như thế còn thật hơn là gió mang đi.Tấm lòng, khi không còn dấu ấn sở hữu riêng - nghĩa là nó không có chữ CỦA , kèm theo là tên  ai đó thì nó đã không biên, nó hoà trộn-hoá thân trong gió rồi.Nơi chứa chấp-không được gọi là miền (Zone) nữa, nó đã trong một cái trường (field) đặc biệt-chả ai định nghĩa được; cứ bậy bạ gọi là trường tâm linh.
    cái trường này chắc chắn không phải trường vectơ, vì gió có cần thổi ngược đâu-mà vẫn- sinh- ra - những- tấm-lòng.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cái chữ ký được! (ko khen màu đâu nhá)
    Tớ mê bài này lắm.
    Riêng đoạn "nhìn em yêu thương, nhìn em thú dữ" thì có chút kinh nghiệm cá nhân - có thể hiểu theo 2 cách, thậm chí 3 cách.
    Thấm thía cả 3.

Chia sẻ trang này